"Lúc đó tui phải bán hết tài sản, nhà cửa để có tiền đi mổ nhưng cũng không đi đến đâu cả. Chỉ còn cái tên chứ chẳng còn gì, tiều tụy vô cùng luôn á" – Ưng Hoàng Phúc tâm sự đầy xúc động
Mới đây, trong buổi talk show với đạo diễn Khương Dừa, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã mở lòng về khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời mà anh từng phải trải qua.
Anh Phúc kể lại: "Cách đây hơn 10 năm, tui bị bệnh cột sống cực nặng luôn. Phải mổ tận 4 lần mà vẫn không khỏi, hai lần mổ phanh, hai lần mổ nội soi rồi lại tái phát lần thứ 5 nữa chứ. Đau kinh khủng, chịu không nổi thật sự. Phải nghỉ hát, dừng hẳn sự nghiệp luôn á
Bay sang tận Singapore mổ, mất mấy chục nghìn đô (tốn kém khủng khiếp) nhưng về được có một tuần thì đau lại rồi.
Bán hết tài sản, nhà cửa để có tiền chạy chữa nhưng cũng không thấy khá hơn. Thời điểm đó, chỉ còn cái tên Ưng Hoàng Phúc chứ không còn gì nữa, tiều tụy không tưởng
May quá sao gặp được một bác sĩ chỉ cho phương pháp điều trị, chỉ sau một năm là hết bệnh luôn. Sau đó tui kết hợp với bác sĩ ấy để lan tỏa phương pháp này đến các bệnh nhân cột sống khác. Tính ra cũng làm cùng bác được 10 năm rồi đó.
Giờ tui đang có 3 showroom, hai cái ở Sài Gòn, một cái ở Cần Thơ. Vừa mới mở thêm một showroom mới được một tuần thôi. Để mọi người qua trải nghiệm miễn phí hết vì muốn tri ân bác sĩ đã cứu mình năm xưa. Hồi đó bác còn bảo cứ qua, không lấy tiền đâu
Cái nghiệp của tui, tui biết rõ, lúc không có sức khỏe thì chẳng quan tâm gì hết từ danh vọng, sự nghiệp đến công việc, tiền bạc... tất cả đều vô nghĩa cả.
Nên giờ tui rất tâm đắc với công việc đang làm vì nó từng cứu tui, giúp tui có thể đứng được ở đây. Muốn giúp lại những người bệnh khác vì cột sống con người quan trọng nhất, cột sống không khỏe sẽ kéo theo nhiều bệnh khác, đau đớn lắm".
Nguồn: soha.vn
Mới đây, trong buổi talk show với đạo diễn Khương Dừa, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã mở lòng về khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời mà anh từng phải trải qua.
Anh Phúc kể lại: "Cách đây hơn 10 năm, tui bị bệnh cột sống cực nặng luôn. Phải mổ tận 4 lần mà vẫn không khỏi, hai lần mổ phanh, hai lần mổ nội soi rồi lại tái phát lần thứ 5 nữa chứ. Đau kinh khủng, chịu không nổi thật sự. Phải nghỉ hát, dừng hẳn sự nghiệp luôn á
Bay sang tận Singapore mổ, mất mấy chục nghìn đô (tốn kém khủng khiếp) nhưng về được có một tuần thì đau lại rồi.
Bán hết tài sản, nhà cửa để có tiền chạy chữa nhưng cũng không thấy khá hơn. Thời điểm đó, chỉ còn cái tên Ưng Hoàng Phúc chứ không còn gì nữa, tiều tụy không tưởng
May quá sao gặp được một bác sĩ chỉ cho phương pháp điều trị, chỉ sau một năm là hết bệnh luôn. Sau đó tui kết hợp với bác sĩ ấy để lan tỏa phương pháp này đến các bệnh nhân cột sống khác. Tính ra cũng làm cùng bác được 10 năm rồi đó.
Giờ tui đang có 3 showroom, hai cái ở Sài Gòn, một cái ở Cần Thơ. Vừa mới mở thêm một showroom mới được một tuần thôi. Để mọi người qua trải nghiệm miễn phí hết vì muốn tri ân bác sĩ đã cứu mình năm xưa. Hồi đó bác còn bảo cứ qua, không lấy tiền đâu
Cái nghiệp của tui, tui biết rõ, lúc không có sức khỏe thì chẳng quan tâm gì hết từ danh vọng, sự nghiệp đến công việc, tiền bạc... tất cả đều vô nghĩa cả.
Nên giờ tui rất tâm đắc với công việc đang làm vì nó từng cứu tui, giúp tui có thể đứng được ở đây. Muốn giúp lại những người bệnh khác vì cột sống con người quan trọng nhất, cột sống không khỏe sẽ kéo theo nhiều bệnh khác, đau đớn lắm".
Nguồn: soha.vn