"Khoảnh khắc đó nghe tả ra thì như trong phim vậy nhưng lại là sự thật 100% tôi đã trải qua, nếu lúc đó không tìm cách quay trở lại thân xác thì tôi đi luôn rồi" – Lưu Việt Hùng chia sẻ rớt nước mắt
Mới đây, show Nhà có khách vừa lên sóng với sự xuất hiện của ca sĩ Lưu Việt Hùng đang sống tại Mỹ. Tại đây, anh chia sẻ về khoảnh khắc "suýt nữa thì bay màu" của mình khiến ai cũng phải sốc.
Anh kể: "Sau dịch Covid, tôi thay đổi nhiều về nhân sinh quan lắm. Tôi từng bị Covid cực nặng, tưởng không qua khỏi luôn. Tôi như trở về từ cõi chết, ngủ mê mà nhìn thấy rõ linh hồn mình bay khỏi thân xác, quay ngược trở lại nhìn thân xác mình rồi tìm cách trở lại thân xác.
Khoảnh khắc đó nghe tả ra thì như trong phim vậy nhưng lại là sự thật 100% tôi đã trải qua, nếu lúc đó không tìm cách quay trở lại thân xác thì tôi đi luôn rồi"
Từ lần "suýt gặp thần chết" đó, Lưu Việt Hùng đã thay đổi hoàn toàn lối sống của bản thân.
Anh tâm sự: "Sau đó, tôi nhận ra thời gian qua mình đã không quan tâm, chăm sóc bản thân mình tí nào. Gánh nặng kinh tế, cơm áo gạo tiền, dành dụm tiền bạc khiến tôi bạc đãi cơ thể mình nhiều quá.
Tôi nghĩ, nếu mình cứ bạc đãi bản thân như thế thì không thể sống tốt được, cuộc sống sẽ rất ngắn. Tôi phải lo cho bản thân tốt hơn thì mới ở lại cuộc đời lâu hơn để còn kiếm tiền lo cho gia đình chứ.
Giờ tôi học cách chăm sóc cơ thể nhiều hơn, lắng nghe bản thân hơn nữa. Trước kia, tôi có bệnh vẫn cố đi hát, uống vài lon nước tăng lực để lên sân khấu nhảy múa, hát nhạc quẩy tung nóc
Có những đợt, tôi ho tới mức không còn hơi để hát nhưng lên sân khấu vẫn phải uống nước tăng lực, các loại nước có chất kích thích rồi hát xong bệnh vài ngày liền luôn.
Trước đây, show nào tôi cũng nhận hết, nhưng giờ thì show nào thích tôi mới nhận thôi. Show nào cà chớn quá, bị đối xử không tốt thì tôi từ chối, ở nhà cho khỏe
Sau dịch Covid, tôi về Việt Nam nhiều hơn nữa. Lúc trước, chỉ khi nào có tình yêu tôi mới về, bây giờ không yêu cũng về.
5 năm trước, tôi có mối tình rất đẹp ở Việt Nam, cứ rảnh là tôi về chơi, ế show cũng về. Giờ thì tôi không yêu ai nhưng cũng tranh thủ rảnh là về luôn. Tôi ở độ tuổi ngoài 40 rồi nên cũng nhận ra mẹ mình già đi rất nhanh. Sau Covid, mẹ tôi còn bị đột quỵ nữa nên tôi ưu tiên mẹ nhiều hơn
Mẹ tôi giờ như ngọn đèn trước gió, chẳng biết khi nào ra đi, nên tôi lo lắng, quan tâm tới mẹ".
Nguồn: soha.vn