CauChanhUwu
New member
"Tôi điêu đứng lắm" – Quách Thành Danh tâm sự, nghe mà thương luôn á
Mới đây, tại chương trình Tâm tình đời nghệ sĩ, ca sĩ Quách Thành Danh đã lần đầu chia sẻ hết về cái tai tiếng năm xưa từng khiến anh "một đêm thành sao".
Anh kể: "Tôi nổi tiếng nhanh vãi chưởng luôn. Chỉ sau một đêm, cả nước Việt Nam này đều biết mặt tôi rồi Ngoài bài hit Tôi là tôi đình đám thời đó, tôi còn vướng vào scandal khá ồn ào, bùng nổ khắp mấy chục mặt báo cơ.
Hồi đó chưa có báo mạng, chỉ toàn báo giấy thôi, vậy mà sau một đêm mấy chục tờ báo đồng loạt lên bài về tôi, viral kinh luôn. Như vậy, tôi vừa nổi tiếng vừa tai tiếng chỉ sau một đêm, drama thật sự!
Trước khi sự cố ảnh nóng này xảy ra, tôi đang cộng tác với công ty Tài Năng Mới. Trong công ty đông nghệ sĩ lắm, toàn sao đấy: anh Nguyễn Phi Hùng, Ưng Hoàng Phúc, Lưu Chí Vỹ, Quách Tuấn Du...
Tất cả mọi người đều lần lượt ra đi vì chị bầu show Thủy Nguyễn giám đốc công ty không đủ thời gian, tiền bạc để làm. Anh Nguyễn Phi Hùng nổi tiếng đầu tiên, còn tôi vẫn đang đi hát với cái tên Văn Thanh Tùng, suốt 5 năm không nổi lên được, buồn thảm
Sau khi hết hợp đồng với công ty đó, tôi tách ra hát riêng. Công ty AK Entertainment kêu tôi về làm việc và ký hợp đồng.
Sau hợp đồng định mệnh đó, công ty đổi tên tôi thành Quách Thành Danh nên mới có tôi ngày hôm nay. Giám đốc công ty đó là đạo diễn Anh Khanh.
Tôi vừa đổi sang tên Quách Thành Danh thì định mệnh thay đổi luôn. Văn Thanh Tùng ngày xưa thư sinh, hiền như cục bột, tới Quách Thành Danh thay đổi hoàn toàn. Công ty đổi cho tôi thành hình tượng ngầu hơn, bad boy ấy mà.
Vì thế nên lúc chụp bìa đĩa, tôi có chụp một bức hình hơi lộ chiếc quần lót bên trong một chút thôi. Nhưng ngay sau đó tôi bị "ném đá" tới tấp vì không phù hợp thuần phong mỹ tục, ối giời ơi
Nói chung, hình ảnh của tôi không được đẹp đẽ gì vào thời điểm đó. Tôi điêu đứng lắm. Bản thân tôi không phải người quậy phá, hư hỏng, cũng không có ý nghĩ nổi loạn hay làm trò để gây chú ý đâu nha.
Chỉ là lúc đó chụp hình bìa đĩa, tôi mới vào nghề nên mắc cỡ, chụp không được, đơ hết người ra như tượng á. Đạo diễn thấy thế mới bảo tôi phải ngầu hơn, sexy hơn. Tôi vô tình lấy tay kéo quần jean trễ xuống một chút, để lộ một chút quần lót bên trong thôi.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, tại chương trình Tâm tình đời nghệ sĩ, ca sĩ Quách Thành Danh đã lần đầu chia sẻ hết về cái tai tiếng năm xưa từng khiến anh "một đêm thành sao".
Anh kể: "Tôi nổi tiếng nhanh vãi chưởng luôn. Chỉ sau một đêm, cả nước Việt Nam này đều biết mặt tôi rồi Ngoài bài hit Tôi là tôi đình đám thời đó, tôi còn vướng vào scandal khá ồn ào, bùng nổ khắp mấy chục mặt báo cơ.
Hồi đó chưa có báo mạng, chỉ toàn báo giấy thôi, vậy mà sau một đêm mấy chục tờ báo đồng loạt lên bài về tôi, viral kinh luôn. Như vậy, tôi vừa nổi tiếng vừa tai tiếng chỉ sau một đêm, drama thật sự!
Trước khi sự cố ảnh nóng này xảy ra, tôi đang cộng tác với công ty Tài Năng Mới. Trong công ty đông nghệ sĩ lắm, toàn sao đấy: anh Nguyễn Phi Hùng, Ưng Hoàng Phúc, Lưu Chí Vỹ, Quách Tuấn Du...
Tất cả mọi người đều lần lượt ra đi vì chị bầu show Thủy Nguyễn giám đốc công ty không đủ thời gian, tiền bạc để làm. Anh Nguyễn Phi Hùng nổi tiếng đầu tiên, còn tôi vẫn đang đi hát với cái tên Văn Thanh Tùng, suốt 5 năm không nổi lên được, buồn thảm
Sau khi hết hợp đồng với công ty đó, tôi tách ra hát riêng. Công ty AK Entertainment kêu tôi về làm việc và ký hợp đồng.
Sau hợp đồng định mệnh đó, công ty đổi tên tôi thành Quách Thành Danh nên mới có tôi ngày hôm nay. Giám đốc công ty đó là đạo diễn Anh Khanh.
Tôi vừa đổi sang tên Quách Thành Danh thì định mệnh thay đổi luôn. Văn Thanh Tùng ngày xưa thư sinh, hiền như cục bột, tới Quách Thành Danh thay đổi hoàn toàn. Công ty đổi cho tôi thành hình tượng ngầu hơn, bad boy ấy mà.
Vì thế nên lúc chụp bìa đĩa, tôi có chụp một bức hình hơi lộ chiếc quần lót bên trong một chút thôi. Nhưng ngay sau đó tôi bị "ném đá" tới tấp vì không phù hợp thuần phong mỹ tục, ối giời ơi
Nói chung, hình ảnh của tôi không được đẹp đẽ gì vào thời điểm đó. Tôi điêu đứng lắm. Bản thân tôi không phải người quậy phá, hư hỏng, cũng không có ý nghĩ nổi loạn hay làm trò để gây chú ý đâu nha.
Chỉ là lúc đó chụp hình bìa đĩa, tôi mới vào nghề nên mắc cỡ, chụp không được, đơ hết người ra như tượng á. Đạo diễn thấy thế mới bảo tôi phải ngầu hơn, sexy hơn. Tôi vô tình lấy tay kéo quần jean trễ xuống một chút, để lộ một chút quần lót bên trong thôi.
Nguồn: soha.vn