Nam ca sĩ Nhật rời xứ sở hoa anh đào sang Việt Nam sống: Tăng 10kg vì mê bánh mì quá trời, mơ ước góp mặt show có Sơn Tùng M-TP

Khoai997329

New member
6628165e3b2d47afb36d.jpg


"Món gì cũng ngon, tôi thích hết. Tôi còn ăn được cả trứng vịt lộn và bún đậu mắm tôm" – Vietnam Kun chia sẻ.

Gần đây, chương trình "Tại sao bạn đến Việt Nam?" vừa lên sóng với khách mời là Vietnam Kun – một anh chàng diễn viên, ca sĩ, KOLs và Youtuber đến từ xứ sở hoa anh đào, đang hot rần rần nhờ loạt clip vlog về cuộc sống tại Việt Nam

Được biết, Vietnam Kun giờ đã "ăn ngủ" tại Việt Nam được 3 năm, nói tiếng Việt siêu trôi chảy, hiểu văn hóa Việt như người bản địa và thường xuyên cover các bản hit song ngữ Nhật – Việt, làm vlog về văn hóa, ẩm thực, đời sống Việt Nam khiến dân tình mê mẩn theo dõi

0499770b5d35b48179d2.jpg


Tại chương trình tuần này, Vietnam Kun tâm sự về cuộc sống tại Việt Nam. Anh bạn chia sẻ: "Tôi đến Việt Nam để học tiếng Việt và yêu luôn Việt Nam. Món ăn Việt Nam ngon lắm."

06d7d8eeee89ce965662.jpg


Lần đầu tiên anh chàng đặt chân đến Việt Nam cách đây 6 năm, vào năm 2017 để du lịch, rồi sau đó quay lại để sinh sống và học tiếng Việt luôn.

Trước đó, anh đã biết nhiều về Việt Nam nhờ xem tivi và nghe nhạc. Vietnam Kun còn biết nhiều ca sĩ Việt Nam lắm này

Lúc mới đến Việt Nam, anh bất ngờ vì thấy nhiều xe máy quá trời quá đất. Ban đầu cũng hơi sợ nhưng dần dần lại quen. Anh cũng học lái xe máy luôn rồi đó. Ở Việt Nam vui lắm, anh thích đi xe ôm vì ở Nhật Bản không có

Vietnam Kun thích đi chơi khắp Việt Nam, mỗi ngày đi bộ đến 1 tiếng đồng hồ. Anh thích người Việt vì họ rất thân thiện. Lần đầu đến Việt Nam, anh không biết gì hết nhưng được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Anh chàng còn cảm ơn Việt Nam nữa này. Mọi người hỏi han có biết đổi tiền không, biết lái xe máy không rồi chỉ cho anh, giúp đỡ anh nhiều lần

389afc938de12fe56109.jpg


Món ăn Việt đầu tiên anh ăn là bánh mì. Bên Nhật cũng có bánh mì nhưng ở Việt Nam ngon hơn nên anh ăn bánh mì mỗi ngày luôn. Bánh mì bên Nhật rất đắt, tầm 130 ngàn đồng một chiếc, bên Việt Nam chỉ có 15 ngàn đồng thôi, vừa rẻ vừa ngon. Anh ăn bánh mì mỗi ngày và mập lên 10kg nha mọi người

Ngoài bánh mì, anh còn thích ăn bún chả, bún bò Huế, bánh xèo, hủ tiếu, cơm tấm... Món gì cũng ngon, anh thích hết. Anh còn ăn được cả trứng vịt lộn và bún đậu mắm tôm nữa này

Tất nhiên, lần đầu tiên ăn sầu riêng với mắm tôm thì anh không quen nên không ăn được. Lần đầu ăn sầu riêng anh còn ọe ra ngoài, nhưng sau này lại ăn được rồi đó!

Học tiếng Việt khó lắm vì phát âm tiếng Việt rất khó nhưng anh vẫn cố gắng. Anh bắt đầu học tiếng Việt từ 6 năm trước nhưng không chăm chỉ nên phải sang hẳn Việt Nam để học tiếng Việt thật chăm

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top