NgocPinky5817
New member
"Anh Victor Vũ nói muốn mời tôi lồng tiếng vai Ngạn vì cần một giọng nam hát được sự mộc mạc, tình cảm. Tôi tưởng anh đùa, cảm thấy sợ lắm, không biết mình có làm được hay không nhưng vẫn nhận lời" - Phạm Đình Thái Ngân tâm sự.
Tập 11 chương trình "Con tôi vô số tội" mới lên sóng với khách mời là 2 mẹ con nam ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân - giọng ca trẻ được cả nước "săn lùng" gần đây nhờ lồng tiếng cho vai Ngạn và hát nhạc phim "Mắt biếc" siêu hit.
Trong chương trình, Thái Ngân và mẹ đã có nhiều chia sẻ chân thực về cuộc sống khó khăn và quãng thời gian theo đuổi nghệ thuật đầy gian nan của anh.
Nhờ chị Hồ Quỳnh Hương giúp đỡ nhưng lúc đầu chị không chịu, phải lì mới được
Phạm Đình Thái Ngân sinh năm 1993. Năm anh lên 5 tuổi, cha mẹ ly dị, Thái Ngân ở với mẹ từ lớp 2 đến giờ.
Chia sẻ về quãng thời gian tuổi thơ, Thái Ngân cho biết khả năng ca hát được anh phát hiện khá muộn. Những năm cấp 2, khi đi hát karaoke, vì rụt rè quá nên Thái Ngân không dám thể hiện luôn. Đến khi lên lớp 10, anh mới bắt đầu biết mình có khả năng ca hát và nhen nhóm niềm mơ ước theo đuổi nghệ thuật.
Tuy nhiên, con đường theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của Thái Ngân không hề dễ dàng tẹo nào. Anh tham gia vô số những cuộc thi âm nhạc nhưng cơ hội đều không mỉm cười với anh
"Có cuộc thi nào đã từng có mặt ở Việt Nam, tôi đều thi hết. Tới cuộc thi cuối cùng, tôi đi nhà thờ cầu nguyện rằng nếu lần này mà rớt, sẽ không đi hát nữa, đi kinh doanh luôn. Vì đã Cao đẳng năm 3 rồi mà cứ đi hát cafe được có 50-100-150 ngàn đồng thì làm sao mà sống được.
Năm đó có The Voice, Vietnam Idol, Ngôi sao Việt, Học viện âm nhạc tôi tham gia hết nhưng rớt hết. Cuộc thi cuối cùng là X-Factor 2014 tôi mới được chọn" - Thái Ngân chia sẻ.
Tham gia X-Factor, Thái Ngân vào đội của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Anh vào được tới liveshow thứ 7 thì bị loại, tuy nhiên tên tuổi đã bắt đầu được chú ý. Nhưng anh vẫn quyết định nhờ đến HLV của mình để học hỏi nhiều hơn.
"Cuối cùng, tôi quyết định liên hệ với chị Hồ Quỳnh Hương để nhờ chị giúp đỡ. Lúc đầu chị không chịu, nhưng tôi lỳ lắm, qua tận nhà gặp chị. Chị cảm động nên đã đồng ý giúp đỡ. Nhờ quãng thời gian học với chị Hương mà tôi biết chơi đàn piano, biết sáng tác" - anh tâm sự.
Được anh Victor Vũ mời lồng tiếng vai Ngạn, tưởng anh đùa, sợ run cầm cập
Sau cuộc thi, Thái Ngân có thành lập kênh Youtube riêng để đăng tải những đoạn video cover nhưng không nhận được nhiều sự chú ý lắm.
Anh chán nản cho đến khi bản cover ca khúc "Chàng trai viết lên cây" tạo nên hiệu ứng trên mạng, Thái Ngân mới bất ngờ được đạo diễn Victor Vũ mời lồng tiếng cho vai nam chính Ngạn và hát nhạc phim "Mắt biếc". Đây mới là plot twist đỉnh cao!
"Lúc đó mới ra trailer phim, chiều tôi đàn hát rồi đăng Youtube liền, mới đăng lên có mấy ngày đã được 200 mấy ngàn lượt xem. Mình cũng không nghĩ gì nhiều cho đến khi nhận được điện thoại từ ekip anh Victor Vũ.
Tôi từng gửi mail để casting phim "Mắt biếc", nên lúc đó có nghĩ: 'Vậy là mình được đóng phim'. Nhưng lúc đó trailer người ta đã ra rồi thì đóng gì nữa.
Tới đó, anh Victor Vũ nói muốn mời tôi lồng tiếng vai Ngạn vì cần một giọng nam hát được sự mộc mạc, tình cảm. Tôi tưởng anh đùa, cảm thấy sợ lắm, không biết mình có làm được hay không nhưng vẫn nhận lời.
Tới ngày công chiếu, tôi đi coi thấy giọng mình và thấy chạy chữ có tên mình, tôi mới tin là anh chọn mình thiệt" - Thái Ngân chia sẻ.
Nguồn: soha.vn