CrushQuocDan
New member
Vừa rồi tại chương trình Khách sạn 5 sao, anh Tùng Dương đã kể lại chuyện cũ về phong cách ăn mặc "dị biệt" của mình trên sân khấu một cách hài hước mà nghe mà xót xa
Anh chia sẻ: "Tôi mặc những trang phục như vậy có lẽ xuất phát từ cá tính của tôi. Từ bé tôi đã vậy, thích những gì đặc biệt.
Hồi bé tôi không thích hát nhạc thiếu nhi đâu, toàn đứng trước gương bắt chước các ngôi sao lớn từ nhóm Abba tới Whitney Houston rồi chị Cẩm Vân luôn.
Whitney Houston là thần tượng thời bé của tôi. Thời đó, tôi chỉ được nghe Whitney hát qua các băng cát-xét cha mẹ ở Nga gửi về rồi cứ thế đứng trước gương bắt chước hát theo, dần dần ăn vào trong tôi từ lúc nào không biết."
Chính sự bắt chước đó đã cho anh một lối đi riêng trong nghệ thuật. Làm theo bản năng, thích gì thì làm nấy, zero biết trở ngại là gì
Và rồi đến một trong những bộ đồ huyền thoại nhất career của anh – bộ trang phục con cò mặc khi lên nhận giải Bài hát Việt năm 2007.
Plot twist là lúc đó bạn stylist không kịp mang giày đến, thế là anh phải đi chân đất lên sân khấu, vô tình tạo nên style riêng siêu iconic
"Nhưng hồi đó tôi đã mặc bộ trang phục của nhà thiết kế Công Trí, tôi hay gọi là bác Trí. Bác Trí rất ân cần, lần nào cũng đến tận nơi tự mặc đồ cho tôi luôn vì chỉ có bác Trí mới mặc được những đồ như thế, người khác mặc thì không đúng ý tôi.
Đêm đó tôi mặc đồ của bác Trí lên, rinh giải nhất của Bài hát Việt, nhưng hôm sau vẫn bị bêu lên sao xấu."
Nghe mà tức á mấy bạn ơi! Giải nhất mà vẫn bị chê outfit, đúng là nghệ sĩ đi trước thời đại thì phải chịu hiểu lầm
Tùng Dương là một trong những giọng ca đương đại xuất sắc và độc đáo nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Phong cách âm nhạc của anh là sự giao thoa táo bạo giữa Dân gian đương đại, New Age, Electronic và đặc biệt là Progressive Rock. Không đi theo lối mòn của nhạc pop thị trường, anh luôn chọn cho mình lối đi riêng đầy thử thách với tư duy âm nhạc tiên phong và đậm tính độc bản.
Mỗi khi bước lên sân khấu, Tùng Dương luôn biết cách làm chủ không gian bằng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện cùng chất giọng tenor kịch tính (Dramatic Tenor) đầy nội lực. Anh không chỉ hát mà như đang "lên đồng" và "nhập vai" vào từng tác phẩm, mang đến nguồn năng lượng ma mị, quái dị nhưng vô cùng nguyên bản
Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố truyền thống Việt Nam và hơi thở phương Tây hiện đại đã biến anh thành một "gã du ca" dị biệt. Bên cạnh âm nhạc, phong cách thời trang avant-garde quái tính cũng là một tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ giúp anh khẳng định cái tôi độc nhất vô nhị.
Nguồn: soha.vn
Anh chia sẻ: "Tôi mặc những trang phục như vậy có lẽ xuất phát từ cá tính của tôi. Từ bé tôi đã vậy, thích những gì đặc biệt.
Hồi bé tôi không thích hát nhạc thiếu nhi đâu, toàn đứng trước gương bắt chước các ngôi sao lớn từ nhóm Abba tới Whitney Houston rồi chị Cẩm Vân luôn.
Whitney Houston là thần tượng thời bé của tôi. Thời đó, tôi chỉ được nghe Whitney hát qua các băng cát-xét cha mẹ ở Nga gửi về rồi cứ thế đứng trước gương bắt chước hát theo, dần dần ăn vào trong tôi từ lúc nào không biết."
Chính sự bắt chước đó đã cho anh một lối đi riêng trong nghệ thuật. Làm theo bản năng, thích gì thì làm nấy, zero biết trở ngại là gì
Và rồi đến một trong những bộ đồ huyền thoại nhất career của anh – bộ trang phục con cò mặc khi lên nhận giải Bài hát Việt năm 2007.
Plot twist là lúc đó bạn stylist không kịp mang giày đến, thế là anh phải đi chân đất lên sân khấu, vô tình tạo nên style riêng siêu iconic
"Nhưng hồi đó tôi đã mặc bộ trang phục của nhà thiết kế Công Trí, tôi hay gọi là bác Trí. Bác Trí rất ân cần, lần nào cũng đến tận nơi tự mặc đồ cho tôi luôn vì chỉ có bác Trí mới mặc được những đồ như thế, người khác mặc thì không đúng ý tôi.
Đêm đó tôi mặc đồ của bác Trí lên, rinh giải nhất của Bài hát Việt, nhưng hôm sau vẫn bị bêu lên sao xấu."
Nghe mà tức á mấy bạn ơi! Giải nhất mà vẫn bị chê outfit, đúng là nghệ sĩ đi trước thời đại thì phải chịu hiểu lầm
Tùng Dương là một trong những giọng ca đương đại xuất sắc và độc đáo nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Phong cách âm nhạc của anh là sự giao thoa táo bạo giữa Dân gian đương đại, New Age, Electronic và đặc biệt là Progressive Rock. Không đi theo lối mòn của nhạc pop thị trường, anh luôn chọn cho mình lối đi riêng đầy thử thách với tư duy âm nhạc tiên phong và đậm tính độc bản.
Mỗi khi bước lên sân khấu, Tùng Dương luôn biết cách làm chủ không gian bằng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện cùng chất giọng tenor kịch tính (Dramatic Tenor) đầy nội lực. Anh không chỉ hát mà như đang "lên đồng" và "nhập vai" vào từng tác phẩm, mang đến nguồn năng lượng ma mị, quái dị nhưng vô cùng nguyên bản
Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố truyền thống Việt Nam và hơi thở phương Tây hiện đại đã biến anh thành một "gã du ca" dị biệt. Bên cạnh âm nhạc, phong cách thời trang avant-garde quái tính cũng là một tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ giúp anh khẳng định cái tôi độc nhất vô nhị.
Nguồn: soha.vn