Mới đây trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, ca sĩ Khắc Minh đã khiến ai nấy phải xúc động khi chia sẻ về một kỷ vật siêu đặc biệt mà anh giữ gìn như báu vật suốt hơn 15 năm qua – đó chính là một phong bao lì xì cũ kỹ đấy các bạn ơi!
Nghe anh kể mà ai cũng phải nở nước mắt luôn. Hóa ra chiếc bao lì xì này là của ba mẹ trao tặng khi anh vừa tốt nghiệp lớp 12, kèm theo lời chúc may mắn và thăng tiến trong sự nghiệp.
Khắc Minh tâm sự nghẹn ngào: "Đối với tôi, đó không chỉ là một kỷ vật may mắn, mà là biểu tượng của tình yêu thương gia đình và nguồn năng lượng tích cực. Mỗi dịp Tết đến, tôi đều trân trọng ngắm nhìn món kỷ vật này, như một cách để nhớ về những cột mốc trong con đường sự nghiệp của tôi".
Thật sự mà nói, trong bất kỳ ngành nghề nào, đặc biệt là nghệ thuật, đều có những lúc vấp ngã té nhào ở giai đoạn đầu. Nhưng vượt qua tất cả, anh vẫn giữ được sự kiên định với con đường mình chọn như một chân lý luôn!
Không chỉ là ca sĩ, giờ đây Khắc Minh còn lấn sân sang làm kinh doanh nữa đó. Anh bày tỏ: "Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đến thời điểm này, sau bao nhiêu năm làm nghề, có thêm hướng đi mới là kinh doanh. Nhưng tôi vẫn luôn giữ được sự kiên định trong công việc và không để bất cứ điều gì làm lay chuyển mình".
Nói về dịp Tết, anh chia sẻ rằng đối với nghệ sĩ, niềm hạnh phúc lớn nhất là được đứng trên sân khấu, đặc biệt vào những ngày đầu năm mới. Thế nhưng dù công việc bận rộn thế nào, anh vẫn luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho gia đình trong dịp Tết này nha!
"Tôi muốn dành ngày đặc biệt đó cho gia đình của mình, cho ba mẹ vui. Làm gì thì làm, nếu giao thừa tôi đi diễn thì sáng mùng 1 lúc nào cũng 7-8 giờ sáng phải có mặt tại nhà để sum họp với cả gia đình" - anh tâm sự.
Với Khắc Minh, ngày mùng 1 Tết luôn là thời điểm quan trọng để cả nhà tụ họp, chúc Tết và trao lì xì cho nhau. Nghe anh kể về niềm vui của mình mà thấy ấm lòng ghê: "Ngày mùng 1 luôn đặc biệt. Chỉ cần mở mắt ra, nhìn thấy những gương mặt trong gia đình mình, sự rạng rỡ, hạnh phúc của mọi người là đủ để tôi cảm thấy phấn khởi kinh khủng".
Về con đường âm nhạc, anh cũng có những chia sẻ thú vị đấy! "Khi mới bước vào con đường nghệ thuật, tôi chọn nhạc trẻ làm hướng đi chính. Tuy nhiên, qua thời gian, tôi nhận ra giọng hát của mình phù hợp hơn với dòng nhạc xưa. Quyết định này giúp tôi tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc và khán giả, mang lại nhiều thành tựu đáng tự hào".
Nguồn: kenh14.vn
Nghe anh kể mà ai cũng phải nở nước mắt luôn. Hóa ra chiếc bao lì xì này là của ba mẹ trao tặng khi anh vừa tốt nghiệp lớp 12, kèm theo lời chúc may mắn và thăng tiến trong sự nghiệp.
Khắc Minh tâm sự nghẹn ngào: "Đối với tôi, đó không chỉ là một kỷ vật may mắn, mà là biểu tượng của tình yêu thương gia đình và nguồn năng lượng tích cực. Mỗi dịp Tết đến, tôi đều trân trọng ngắm nhìn món kỷ vật này, như một cách để nhớ về những cột mốc trong con đường sự nghiệp của tôi".
Thật sự mà nói, trong bất kỳ ngành nghề nào, đặc biệt là nghệ thuật, đều có những lúc vấp ngã té nhào ở giai đoạn đầu. Nhưng vượt qua tất cả, anh vẫn giữ được sự kiên định với con đường mình chọn như một chân lý luôn!
Không chỉ là ca sĩ, giờ đây Khắc Minh còn lấn sân sang làm kinh doanh nữa đó. Anh bày tỏ: "Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đến thời điểm này, sau bao nhiêu năm làm nghề, có thêm hướng đi mới là kinh doanh. Nhưng tôi vẫn luôn giữ được sự kiên định trong công việc và không để bất cứ điều gì làm lay chuyển mình".
Nói về dịp Tết, anh chia sẻ rằng đối với nghệ sĩ, niềm hạnh phúc lớn nhất là được đứng trên sân khấu, đặc biệt vào những ngày đầu năm mới. Thế nhưng dù công việc bận rộn thế nào, anh vẫn luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho gia đình trong dịp Tết này nha!
"Tôi muốn dành ngày đặc biệt đó cho gia đình của mình, cho ba mẹ vui. Làm gì thì làm, nếu giao thừa tôi đi diễn thì sáng mùng 1 lúc nào cũng 7-8 giờ sáng phải có mặt tại nhà để sum họp với cả gia đình" - anh tâm sự.
Với Khắc Minh, ngày mùng 1 Tết luôn là thời điểm quan trọng để cả nhà tụ họp, chúc Tết và trao lì xì cho nhau. Nghe anh kể về niềm vui của mình mà thấy ấm lòng ghê: "Ngày mùng 1 luôn đặc biệt. Chỉ cần mở mắt ra, nhìn thấy những gương mặt trong gia đình mình, sự rạng rỡ, hạnh phúc của mọi người là đủ để tôi cảm thấy phấn khởi kinh khủng".
Về con đường âm nhạc, anh cũng có những chia sẻ thú vị đấy! "Khi mới bước vào con đường nghệ thuật, tôi chọn nhạc trẻ làm hướng đi chính. Tuy nhiên, qua thời gian, tôi nhận ra giọng hát của mình phù hợp hơn với dòng nhạc xưa. Quyết định này giúp tôi tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc và khán giả, mang lại nhiều thành tựu đáng tự hào".
Nguồn: kenh14.vn