Hơn 1 tuần qua, netizen Trung Quốc dậy sóng trước câu chuyện đau lòng của nam ca sĩ kỳ cựu Trương Vỹ Văn. Cụ đóng tới 100 triệu đồng/tháng cộng thêm 68 triệu chi phí phát sinh để được chăm sóc tại viện dưỡng lão, nhưng plot twist là lại bị ngược đãi không tưởng
Suốt 1 năm trời, cụ không được tắm rửa, không được hỗ trợ xuống giường vận động. Sự tắc trách nghiêm trọng của viện dưỡng lão đã khiến Trương Vỹ Văn rơi vào tình trạng đáng thương: cơ thể chỉ còn da bọc xương, lở loét khắp người, hai chân sưng đỏ hoại tử đến lộ cả xương và mất hoàn toàn khả năng vận động
Được biết, Trương Vỹ Văn từng nặng hơn 100 kg. Tuy nhiên, sau khi mắc bệnh tiểu đường, cân nặng cụ giảm đáng kể. Hiện tại, cụ chỉ còn chưa đến 50 kg - tức giảm hơn một nửa so với thời kỳ khỏe mạnh nhất. Thương quá đi mất!
Đến tối 1/7, tình hình sức khỏe của Trương Vỹ Văn chuyển biến xấu nghiêm trọng. Sau khi nhận tin báo từ viện dưỡng lão, Phương Tuấn - học trò kiêm người đại diện - đã vội vã đưa cụ vào bệnh viện cấp cứu khẩn.
Tại đây, các bác sĩ cho biết sức khỏe của Trương Vỹ Văn đang rất yếu. Trong đó, vùng thắt lưng và hai chân bị loét tì đè nghiêm trọng, nhiễm trùng rất sâu. Theo ghi nhận của phóng viên tờ On, tình trạng của cụ rất đáng lo ngại. Cụ nằm trên giường bệnh với tâm trạng tuyệt vọng, suy sụp đến mức nói lời bi quan và không ngừng cắn ngón tay, la hét vì những vết loét gây ra đau đớn
Hiện tại, Trương Vỹ Văn gần như đã mất khả năng tự chăm sóc bản thân vì không thể tự xuống giường đi lại. Mỗi ngày cụ chỉ có thể nằm trên giường bệnh, chịu những cơn đau thấu xương. Ngoài ra, các bác sĩ còn cho biết cụ đã xuất hiện triệu chứng suy giảm nhận thức tuổi già. Có những lúc cụ không còn nhận ra người quen, chỉ ngồi nhìn rồi cười ngây ngô, khiến mọi người vô cùng lo lắng
Trương Vỹ Văn bước chân vào làng nhạc từ năm 1978 và là giọng ca vàng đình đám một thời. Cụ không lập gia đình, chỉ có 1 cậu con trai nhưng quan hệ cha con vô cùng xa cách, chẳng hề liên lạc với nhau.
Lúc tuổi già, ốm đau ập đến khiến Trương Vỹ Văn thường xuyên phải nhập viện điều trị, thậm chí nhiều lần vào phòng cấp cứu khẩn cấp ICU. Do bệnh tật bủa vây, cụ đã tiêu tán sạch tiền tiết kiệm 400.000 NDT (1,36 tỷ đồng). Từ năm 2021, nam ca sĩ đã được Cục Phúc lợi Xã hội hỗ trợ sinh hoạt. Học trò của Trương Vỹ Văn đã đưa cụ vào viện dưỡng lão để tiện chăm sóc nhưng ai ngờ lại bị đối xử tệ bạc như vậy
Nguồn: kenh14.vn