"Tôi bị như vậy là do lao đầu vào ô tô tự vẫn" – Sỹ Ben nói thật lòng khiến ai cũng phải giật mình
Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung và nghệ sĩ Phi Phụng đã ghé thăm ca sĩ Sỹ Ben. Nghe mà thương quá! Nam ca sĩ hiện đang sống một mình trong căn phòng trọ cấp 4 chật hẹp chỉ rộng khoảng 15 mét vuông, không có đồ đạc gì, cảnh nghèo khó và bệnh tật chồng chất.
Tại đây, các nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy trên trán ca sĩ Sỹ Ben có một lỗ thủng rất to, lõm sâu thành hình cái bát. Nhìn mà xót xa quá!
Ca sĩ Sỹ Ben tâm sự: "Tôi bị như vậy là do lao đầu vào ô tô tự vẫn, cũng được hơn 10 năm rồi. Lúc đó tôi vào đường cùng, không biết phải thoát ra sao, quá bế tắc luôn.
Tôi sống có một mình, vợ con không có nên oải lắm. Hôm đó, tôi uống say rồi chạy xe máy trên đường, thấy chiếc ô tô công nông đi ngược chiều nên lao vào luôn rồi ngã ra đường. Mũi tôi nát bét, đi viện họ kéo lại, giờ thì lành rồi.
Không biết có ai đó tới tự động lấy điện thoại trong túi tôi để gọi cho mấy đứa cháu và bạn bè.
Sau khi ly hôn vợ, tôi ở trọ quận 12 giá 1 triệu 500 ngàn một tháng. Sau đó dọn qua bên này là 1 triệu 300 ngàn một tháng, đỡ được 200 ngàn nhưng thêm 300 ngàn điện nước nữa là 1 triệu 600 ngàn.
Số tôi khổ quá trời! Khổ tới mức muốn chết mà ông trời cũng không cho chết, phải sống đến giờ này. Tôi sinh năm 1967, năm nay cũng 59 tuổi rồi.
Giờ tôi đi hát nhưng vài tháng người ta mới mời đi hát một đám cưới, đám tiệc. Thời gian còn lại tôi chạy xe ôm kiếm sống. Tôi có một đứa con nuôi, nó mua cho tôi một chiếc xe máy để chạy xe ôm.
Có lần túng quá phải đem cầm chiếc xe này để có tiền tiêu, nhưng may là lấy lại được.
Bây giờ tôi vẫn cố sống, ngày nào không có tiền ăn thì qua nhà bạn bè ăn nhờ. Tôi vẫn may mắn còn một số bạn bè tốt nên nhờ vả được.
Tôi nhiều bệnh lắm, hồi trước bị dịch trong phổi phải đi hút. Tôi bị tiểu đường biến chứng dẫn đến bệnh tim nữa. Bế tắc quá, lại không có tiền nên cũng bỏ không uống thuốc. Tôi buông xuôi, cho đời muốn tới đâu thì tới".
Nghệ sĩ Phương Dung và nghệ sĩ Phi Phụng xúc động trước hoàn cảnh của Sỹ Ben nên đã hỗ trợ anh một chút tiền. Những tình cảm nhỏ nhưng ý nghĩa lắm!
Nguồn: soha.vn
Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung và nghệ sĩ Phi Phụng đã ghé thăm ca sĩ Sỹ Ben. Nghe mà thương quá! Nam ca sĩ hiện đang sống một mình trong căn phòng trọ cấp 4 chật hẹp chỉ rộng khoảng 15 mét vuông, không có đồ đạc gì, cảnh nghèo khó và bệnh tật chồng chất.
Tại đây, các nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy trên trán ca sĩ Sỹ Ben có một lỗ thủng rất to, lõm sâu thành hình cái bát. Nhìn mà xót xa quá!
Ca sĩ Sỹ Ben tâm sự: "Tôi bị như vậy là do lao đầu vào ô tô tự vẫn, cũng được hơn 10 năm rồi. Lúc đó tôi vào đường cùng, không biết phải thoát ra sao, quá bế tắc luôn.
Tôi sống có một mình, vợ con không có nên oải lắm. Hôm đó, tôi uống say rồi chạy xe máy trên đường, thấy chiếc ô tô công nông đi ngược chiều nên lao vào luôn rồi ngã ra đường. Mũi tôi nát bét, đi viện họ kéo lại, giờ thì lành rồi.
Không biết có ai đó tới tự động lấy điện thoại trong túi tôi để gọi cho mấy đứa cháu và bạn bè.
Sau khi ly hôn vợ, tôi ở trọ quận 12 giá 1 triệu 500 ngàn một tháng. Sau đó dọn qua bên này là 1 triệu 300 ngàn một tháng, đỡ được 200 ngàn nhưng thêm 300 ngàn điện nước nữa là 1 triệu 600 ngàn.
Số tôi khổ quá trời! Khổ tới mức muốn chết mà ông trời cũng không cho chết, phải sống đến giờ này. Tôi sinh năm 1967, năm nay cũng 59 tuổi rồi.
Giờ tôi đi hát nhưng vài tháng người ta mới mời đi hát một đám cưới, đám tiệc. Thời gian còn lại tôi chạy xe ôm kiếm sống. Tôi có một đứa con nuôi, nó mua cho tôi một chiếc xe máy để chạy xe ôm.
Có lần túng quá phải đem cầm chiếc xe này để có tiền tiêu, nhưng may là lấy lại được.
Bây giờ tôi vẫn cố sống, ngày nào không có tiền ăn thì qua nhà bạn bè ăn nhờ. Tôi vẫn may mắn còn một số bạn bè tốt nên nhờ vả được.
Tôi nhiều bệnh lắm, hồi trước bị dịch trong phổi phải đi hút. Tôi bị tiểu đường biến chứng dẫn đến bệnh tim nữa. Bế tắc quá, lại không có tiền nên cũng bỏ không uống thuốc. Tôi buông xuôi, cho đời muốn tới đâu thì tới".
Nghệ sĩ Phương Dung và nghệ sĩ Phi Phụng xúc động trước hoàn cảnh của Sỹ Ben nên đã hỗ trợ anh một chút tiền. Những tình cảm nhỏ nhưng ý nghĩa lắm!
Nguồn: soha.vn