Nam ca sĩ 3 bằng đại học: "Mình bỏ bê gia đình quá nhiều rồi"

BubuNana430

New member
Một buổi tối phải chạy show từ 3 đến 5 địa điểm, mỗi nơi cách nhau 30-50km, thậm chí có lúc lên tới 100km luôn í – Nam Cường chia sẻ về thời kỳ "chạy show như bay" của mình.

Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi vừa lên sóng với sự góp mặt của ca sĩ Nam Cường ở vị trí giám khảo. Nam Cường nổi tiếng là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu tận ba bằng đại học trong tay nha các bạn!

2a52ef96d8b4a6c7dd16.jpg


Tại đây, Nam Cường có chia sẻ quan điểm chuyên môn khá chill: "Mình không đặt nặng việc chấm điểm quá khắt khe mà dựa trên tiêu chí chia sẻ và góp ý thôi. Bởi vì các ca sĩ tham gia chương trình đều là những người có chuyên môn giỏi rồi, nhưng khó có thể tự nhìn nhận bản thân một cách toàn diện được.

Vì vậy, mình sẽ dựa trên góc nhìn chia sẻ và góp ý chân thành để các ca sĩ có thể phát huy tối đa tiềm năng của chính họ".

Về việc đón Tết năm nay, Nam Cường tâm sự: "Năm nay mình sẽ đón Tết Nguyên Đán cùng gia đình ở Sài Gòn và kết hợp biểu diễn ở các tỉnh lân cận để phục vụ khán giả nữa. Ngoài ra, mình còn làm diễn viên lẫn đạo diễn ở sân khấu kịch Ban Mai – sân khấu dành riêng cho thiếu nhi đó.

f8a8f763d50f49bf6539.jpg


Có một điều ít ai biết là mỗi năm mình đều tự tay trang trí nhà cửa đón Tết luôn, để tạo dấu ấn đặc biệt cho từng mùa xuân.

Mình sẽ nghĩ ra một ý tưởng để trang trí rồi tự tay mua vật dụng về làm tiểu cảnh trong nhà, để mọi người có một nơi lưu dấu kỷ niệm mỗi năm đó ✨

Ngoài trang hoàng nhà cửa, mình còn tất bật mua sắm quần áo cho con giống như những gì bố mẹ mình từng chăm lo ngày trước.

Một trong những món ăn truyền thống ngày Tết mà mình yêu thích nhất là bánh chưng và thịt heo ngâm mắm – món ăn đặc sản của Đà Nẵng mà mẹ mình thường làm vào dịp Tết. Hầu như nhà nào ở Đà Nẵng cũng có một đến hai hũ thịt heo ngâm mắm để ăn Tết nè".

Về kỷ niệm ngày Tết, Nam Cường bồi hồi nhớ lại: "Mình nhớ mãi giai đoạn từ năm 2012 đến 2015. Lúc đó, mình thường xuyên lang thang trên những cung đường để phục vụ khán giả dịp xuân.

Mình thường biểu diễn cùng các đoàn ca nhạc lưu động hay còn gọi là sân khấu chuồng gà với lịch trình dày đặc kinh khủng.

Nửa tháng đầu mình biểu diễn chủ yếu ở miền Tây rồi ra miền Trung vào nửa tháng sau. Một buổi tối, mình phải chạy show từ 3 đến 5 địa điểm, mỗi nơi cách nhau từ 30 đến 50km, thậm chí có nơi lên đến 100km luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top