CuaSusu9001
New member
Chị em ơi, câu chuyện này nghe mà xót xa quá đi Một chị vợ 31 tuổi đang sống trong tình trạng "bên ngoài cười bên trong khóc" - có chồng có con mà tình yêu và nỗi nhớ cứ mãi hướng về tình đầu. Cảm giác đó khiến chị đau khổ vô cùng luôn.
Hiện tại chị đã có gia đình và một bé gái sắp lên 4 tuổi rồi. Nhưng cuộc sống hôn nhân không như mơ - người chồng có tính khô cằn, đôi khi còn nóng nảy và khô khan nữa.
Chị tâm sự rằng cuộc sống có lẽ sẽ cứ an bài và cam chịu thôi dù không hạnh phúc, nếu như... chị không gặp lại người cũ - mối tình đầu cách đây 8 năm
Hồi xưa, hai người yêu nhau điên cuồng luôn. Tình yêu thời sinh viên thật sự đẹp và lãng mạn vô cùng. Nhưng vì anh ấy học trước chị một khóa nên ra trường trước và phải đi xa lập nghiệp. Thế là hai người buộc phải chia tay...
Sau đó chị cũng vào Nam lập nghiệp, rồi lấy chồng - một người mà chị thú thật là không yêu
Plot twist là chị gặp lại mối tình đầu rồi! Nhưng anh ấy hiện tại đã có người yêu và dự định cuối năm nay sẽ cưới luôn.
Thế mà khi gặp, anh vẫn nói còn rất thương chị, không thể quên được chị. Anh bảo có lập gia đình cũng chỉ là trách nhiệm thôi
Nghe anh nói vậy, chị lại cảm thấy đau khổ như trước đây, như lúc anh nói chia tay ấy.
Giờ đây sống bên chồng con mà chị cứ luôn nhớ về quá khứ. Nó khiến chị đau khổ dằn vặt mỗi đêm không yên.
Chị than thở: "Hiện tại em rất đau khổ. Sống bên chồng như xác không hồn vì luôn nghĩ về tình xưa"
Nguồn: soha.vn