Nam bác sĩ đầu tiên nhiễm Covid-19 khỏi bệnh: "Bạn ấy luôn áy náy khi nhiễm bệnh, chỉ lo lắng cho đồng nghiệp"

MochiGirl

New member
74003a7b29c49ec7c868.jpg


Bác sĩ 29 tuổi này là chiến binh tuyến đầu chống dịch từ những ngày đầu tiên, nhưng không may bị lây nhiễm trong lúc điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Điều khiến mọi người xúc động là anh luôn áy náy và lo lắng cho đồng nghiệp hơn là bản thân mình

Chiều 7/4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) đã công bố khỏi bệnh cho 11 bệnh nhân. Trong số đó, bệnh nhân 116 - chính là bác sĩ khoa Cấp cứu, người đã chiến đấu chống dịch từ ngày đầu.

Theo Bộ Y tế, nam bác sĩ này tham gia chống dịch Covid-19 từ ngày 31/1, chuyên khám sàng lọc cho người nghi nhiễm Covid-19, điều trị bệnh nhân dương tính và tham gia cấp cứu cho các ca nặng.

Trong quá trình làm việc, anh được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân. Sau giờ làm việc, anh nghỉ ngơi và sinh hoạt ở khu vực cách ly dành riêng cho nhân viên y tế trong bệnh viện.

Ngày 19/3, anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau rát họng. Một ngày sau đó, anh ho, đau mỏi cơ và sốt.

Đến ngày 21/3, bác sĩ tự cách ly tại khu vực đệm của khoa Cấp cứu, được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và gửi mẫu bệnh phẩm sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

c600104059e301fbd013.jpg


BS CKII. Đỗ Thị Phương Mai - Phó Trưởng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 chia sẻ, sau khi phát hiện bản thân nhiễm Covid-19 từ bệnh nhân, nam bác sĩ luôn cảm thấy áy náy. Anh chỉ lo lắng cho đồng nghiệp xung quanh, sợ họ cũng bị lây nhiễm

"Chưa lúc nào tôi thấy bạn ấy than thở rằng nhiễm bệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bạn ấy luôn luôn chỉ nghĩ cho đồng nghiệp", bác sĩ Mai xúc động nói và cho biết, từ lúc ghi nhận ca bệnh 116, các y bác sĩ trong bệnh viện đều rất lo lắng, "nhưng chúng tôi không sợ".

Bệnh viện đã tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình chống nhiễm khuẩn. Họ quyết tâm và nghiêm khắc với bản thân hơn nữa, vì "đây là một tập thể, nếu một người lây, có thể sẽ ảnh hưởng tới nhiều người".

Bác sĩ Mai cho biết, điều trị bệnh nhân Covid-19 gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc chống nhiễm khuẩn. "Đây là loại virus mới, cơ chế lây bệnh chưa rõ ràng, các phác đồ điều trị chưa cụ thể", chị nói. Mỗi ngày, họ ngồi lại cùng nhau, hội ý về từng bệnh nhân, cố gắng để các ca bệnh không bị nặng lên.

Bệnh nhân có thể sốt bất thường, gặp tác dụng phụ của thuốc, các bác sĩ có nhiệm vụ giúp đỡ để bệnh nhân "chấp nhận" tác dụng phụ của thuốc một cách nhẹ nhàng hơn.

Nếu ở giai đoạn một, chỉ có 16 bệnh nhân, thì sang giai đoạn 2 và 3, số ca bệnh tăng lên nhanh, bệnh cảnh lâm sàng nặng hơn, một số bệnh nhân phải hồi sức tích cực, các ca nhẹ phải được chăm sóc để không trở nặng.

Mỗi ngày, các bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Covid-19 gần như mặc đồ bảo hộ 24/24. Họ không dám bỏ khẩu trang, kể cả giờ nghỉ ngơi Tại khoa của chị Mai hiện có 39 bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải chia ca.

c8d90489f4992dccdd5c.png


"Chúng tôi chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm có 3 bác sĩ, 8 điều dưỡng làm việc trong vòng 14 ngày, thay phiên nhau. Chúng tôi ăn nghỉ tại bệnh viện, không được phép về nhà, vì sợ lây nhiễm ra cộng đồng", chị nói.

Để hỗ trợ cho Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp trong tuyến đầu chống dịch, tại cơ sở 1 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cũng đã bố trí thêm một nhóm bác sĩ. Họ luôn sẵn sàng và chuẩn bị tinh thần trong trường hợp thay thế, để đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho y bác sĩ.

"Trận chiến này còn dài, và chúng ta vẫn chưa thể biết khi nào sẽ kết thúc"

Tính đến 18h tối 7/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca bệnh lên 249. Hà Nội hiện là địa phương với nhiều bệnh nhân nhất.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top