Năm 2047 Hồng Kông sẽ ra sao? Đại biểu TQ: Chỉ có 2 lựa chọn thôi, không bàn cãi nha!

BiTeen5328

New member
5100aa6b51629a14b922.jpg


Chị Lương Ái Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Luật cơ bản đặc khu hành chính Hồng Kông kiêm Đại biểu Nhân đại toàn quốc Trung Quốc vừa thả "bom tấn" về tương lai của Hồng Kông nè!

Theo hãng thông tấn trung ương Đài Loan CNA, bà Lương khẳng định rằng đến năm 2047, Hồng Kông chỉ có đúng 2 con đường: hoặc là tiếp tục "một nhà nước, hai chế độ", hoặc là chuyển sang "một nhà nước, một chế độ" luôn. Và không có chuyện ngồi lại bàn thêm đâu nhé!

Hồi tưởng lại năm 1984, ông Đặng Tiểu Bình đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và đưa ra cam kết "50 năm không thay đổi" cho Hồng Kông. Nghĩa là sau khi được trao trả về cho Trung Quốc năm 1997, Hồng Kông vẫn được giữ nguyên hệ thống chính trị với quyền tự chủ cao trong 50 năm.

410cc0c7cfbbc36693de.jpg


Vậy là từ 1997 đến giờ đã hơn 20 năm rồi, còn khoảng 30 năm nữa là hết hạn "bảo hành" 50 năm đó. Vấn đề là sau đó sẽ thế nào?

Nhưng theo chị Lương Ái Thi thì bàn chuyện năm 2047 từ bây giờ hơi sớm xíu, bởi vì 20 năm qua Đại lục đã phát triển chóng mặt rồi, ai biết được 30 năm nữa sẽ ra sao đâu!

"Có người bảo đến 2047 mình sẽ ngồi lại bàn. Không có chuyện đó đâu nha! Trở về là trở về rồi, đến lúc đó chỉ cần xem là 'một nhà nước, hai chế độ' hay 'một nhà nước, một chế độ' thôi", bà Lương nói thẳng luôn. Nhưng bà cũng cho rằng vấn đề này có thể xử lý linh hoạt trong tương lai.

Khi được hỏi Hồng Kông nên chuẩn bị thế nào cho năm 2047, chị Lương cho biết hiện tại đặc khu này còn nhiều vấn đề chưa xử lý xong, nên phải lo những chuyện đó trước đã rồi mới tính tiếp.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top