2024 chắc chắn là năm mà Dương Mịch muốn xóa luôn khỏi lịch sử rồi các bạn ơi!
Theo Sohu, tổng kết năm 2024, chị đẹp Dương Mịch góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng, nhưng toàn là... tin buồn Trên Douban, một mình nữ diễn viên sinh năm 1986 này ẵm trọn 2 giải "Nữ diễn viên gây thất vọng nhất" và "Bộ phim dở nhất năm" cho tác phẩm Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên. Ối giồi ôi!
Năm 2024 thật sự là một năm "toang" ê mề và đáng quên của Dương Mịch luôn. Chị còn lập kỷ lục cực "khó đỡ" khi có tới 3 tác phẩm thất bại liên tục chỉ trong... 1 tháng. Ai làm được như chị đâu các bạn?
Phát súng đầu tiên "khai màn" chuỗi ngày đen tối của Dương Mịch chính là Cáp Nhĩ Tân 1944. Bộ phim này đánh dấu việc chị chuyển hướng sang kịch bản "có chiều sâu" hơn. Là một tác phẩm thuần chính kịch, nàng hoa đán đảm nhiệm vai gián điệp đầy mưu mô, cứng rắn, đòi hỏi diễn xuất phải biến hóa cảm xúc linh hoạt... nhưng chị nàng lại gây thất vọng toàn tập với phong cách diễn xuất "dầu mỡ", gượng ép đến sượng trân
Đáng nói, trước đó Dương Mịch từng flex là đã mời riêng giáo viên chuyên môn để học tập lời thoại, cử chỉ, dáng vẻ trước khi phim khởi quay. Chính vì thế, khán giả đều kỳ vọng sẽ thấy sự tiến bộ của chị. Nhưng mà... thực tế thì chỉ thấy một Dương Mịch vùng vẫy mãi không qua nổi vai diễn Quan Tuyết thôi
Vai diễn có tâm lý phức tạp quả là "quá sức" với Dương Mịch rồi. Nữ diễn viên bị chê từ ngoại hình kém sắc, diễn xuất nông cạn, đến lời thoại kém nghe không rõ lời. Rất nhiều cảnh quay dở của Dương Mịch bị cắt ra trở thành "meme" để netizen cười chê không ngớt.
Chưa dứt, tiếp theo là phim điện ảnh Không Có Việc Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Giải Quyết Được cũng... toang nốt! Sau 5 ngày công chiếu, ekip đành ngậm ngùi thông báo rút phim khỏi toàn bộ rạp luôn. Doanh thu cực ảm đạm, chỉ nhận về 51 triệu NDT (đã bao gồm cả 20 triệu NDT từ vé đặt trước rồi nhé). Đặc biệt, vào ngày 5/5 trước khi "bay màu", phim thu về không nổi 500.000 NDT nữa
Không Có Việc Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Giải Quyết Được bị đánh giá có kịch bản nghèo nàn, lỗi logic ngập tràn, diễn xuất của dàn cast không ổn. Các diễn viên cứ tỏ ra nguy hiểm nhưng thực tế họ chẳng có "đất diễn" để phô diễn tài năng gì cả.
Thất bại cuối cùng "chôn vùi" danh tiếng Dương Mịch chính là phim cổ trang thần tượng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên. Thực ra, ngay từ khi Dương Mịch nhận vai này, khán giả đã thấy không hợp luôn rồi. Vì nữ chính trong nguyên tác có vẻ ngoài như thiếu nữ 18 tuổi, trong khi Dương Mịch đã... 38
Tuy nhiên, nhà sản xuất liên tục tung loạt ảnh đã được "photoshop cực mạnh", khẳng định Dương Mịch "cân đẹp" nhân vật. Đồng thời, phim được đầu tư kinh phí khủng, công nghệ xịn xò nhất, cộng thêm dàn cast "khủng" hiếm có. Dàn phụ toàn những ngôi sao chính ở các dự án khác như Trương Lăng Hách, Trần Đô Linh, Chúc Tự Đan, Thẩm Nguyệt, Mao Tử Tuấn... nhưng sẵn lòng đóng phụ cho Dương Mịch đấy nhé!
Thế nhưng, khi phim lên sóng thì công chúng thất vọng hết cỡ. Dương Mịch bị chê ngoại hình già, lộ đủ thứ khuyết điểm. Chị diễn đơ, đôi mắt vô hồn như bị mù luôn ấy Nhân vật nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng là tộc trưởng một tộc yêu thú nhưng lại có tính cách mê muội vì tình yêu. Không những thế, chemistry giữa Dương Mịch và Cung Tuấn hoàn toàn bằng 0 khiến phim thất bại thêm lần nữa.
Nguồn: kenh14.vn