Năm 2020 của thế hệ trẻ - Áp lực càng nhiều thì càng cần bình tâm lắng nghe trái tim mách bảo

KhoaiMimi9695

New member
86b47c20fd5e8da719fb.jpg


Nếu cuộc sống là một guồng quay khổng lồ không ngừng nghỉ, thì đại dịch chính là thứ khiến tất cả bị văng ra khỏi vòng quay tưởng chừng vô tận đó. Dịch bệnh tuy lấy mất của chúng mình nhiều thứ, khiến áp lực tăng theo kiểu nhân đôi gấp ba, nhưng cũng nhờ đó mà tất cả được chậm lại để bình tâm nhìn về bản thân, cuộc sống, về những giấc mơ còn dang dở...

Mình có một người bạn thân vừa nghỉ việc cách đây vài tuần với lý do rất quen thuộc thời gian này: "Ảnh hưởng do dịch Covid-19". Nếu không có dịch Covid-19, cuộc sống của cậu ấy có lẽ sẽ mãi trôi bình lặng, là chuẩn mực và ước mơ của nhiều người. Tốt nghiệp đại học, cậu được bố mẹ xin cho vào làm IT tại sân bay, công việc "đo ni đóng giày" với tấm bằng cử nhân CNTT. Một công việc nhàn hạ tới mức người ta thấy cậu online chơi game trong giờ làm mỗi ngày luôn á

Gần bước sang ngưỡng 30, cậu có một cuộc sống ổn định khiến nhiều người mơ ước: Một công việc ổn định, thu nhập ngon, cùng cái mác "làm sân bay" (nghe xịn không nào); một căn chung cư không quá xa trung tâm cũng do bố mẹ mua cho; nếu không ảnh hưởng bởi dịch Covid, cậu cũng dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Nhưng dường như công việc cũ chưa bao giờ làm cậu vui, câu chuyện mà chúng mình thường nghe trong suốt những năm qua khi gặp cậu chỉ xoay quanh việc cậu dự định chuyển việc, theo đuổi đam mê cũ của mình.

Nhưng suốt 5 năm trời, chuyện chuyển việc của cậu luôn chỉ nằm ở dự định, có quá nhiều áp lực để cậu biến nó thành hiện thực. "Áp lực từ những con số" cả vô hình lẫn hữu hình bấy nhiêu năm qua khiến đam mê, ước mơ của cậu chỉ dừng lại trong những lời nói. Cậu lo lắng mình không thể tồn tại nếu từ bỏ mức lương 7 con số để bắt đầu lại từ con số 0; lo lắng mình không thích nghi được trong một môi trường giàu tính cạnh tranh và đào thải hơn; lo lắng khi làm trái những kỳ vọng của bố mẹ; lo lắng nếu mất đi cái mác "làm sân bay" liệu người yêu có bỏ cậu không?...

d17752b6d319cd1ef801.jpg


Gen trẻ vốn dĩ đã quay cuồng trong vòng xoáy "cơm áo gạo tiền", giờ áp lực từ đại dịch còn khiến hai vai mình thêm nặng trĩu những âu lo

Bạn mình cùng rất nhiều người trẻ khác, từng sống một cuộc đời như được lập trình sẵn. Họ chấp nhận để cho những chuẩn mực mà người khác đặt ra, những kỳ vọng, áp lực biến mình thành một con rối, quên đi những hình dáng riêng, tính cách riêng cũng như tiềm năng độc đáo mình đã từng có. Guồng quay hối hả, không ngừng của cuộc sống như cuốn tất cả chúng ta vào trong đó, làm chúng ta quên mất mình là ai, mình muốn gì, điều gì làm cho mình hạnh phúc trong cuộc sống này.

Nhưng rồi năm 2020 tới, khiến công việc tưởng chừng rất ổn định của cậu cũng rơi vào vòng xoáy bất ổn. Covid-19 khiến ngành hàng không tổn thất nặng nề, còn cậu đứng trước lựa chọn: Tạm nghỉ 3 tới 6 tháng, nhận trợ cấp ít ỏi và chờ đợi hoặc nghỉ luôn. Cuối cùng thì cậu quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, bắt đầu làm những thứ mình vẫn đam mê: Tư vấn lắp máy tính và làm một streamer.

Dịch bệnh với cậu giống như một cái cớ để cậu bắt đầu lại từ đầu: "Tao bán rẻ dàn máy trên công ty thử đầu tư nghiêm túc làm streamer xem sao. Bố mẹ tao phản đối dữ lắm, nhưng gần 30 rồi cũng thử một lần sống thật cùng đam mê xem đi được tới đâu!". Không nhiều người đủ sức mạnh, sự dũng cảm để chiến thắng những áp lực, kỳ vọng để sống cuộc đời của mình. Đôi khi chúng ta cần một biến động lớn để thay đổi. Như bạn mình đấy, Covid-19 lấy mất của cậu mức lương 7 chữ số, 1 công việc ổn định, nhưng nó giúp cậu tự tin sống với đam mê của chính mình từ con số 0

Chúng ta không ai mong muốn một đại dịch như Covid-19 xảy đến. Làn sóng Covid thứ 2 ập đến, khiến nhịp điệu cuộc sống tưởng chừng như bắt đầu trở lại bỗng chốc bị gián đoạn. Cuộc sống "bình thường mới" chẳng còn bình yên khi nỗi lo sợ dịch bệnh luôn hiện hữu, chúng ta vẫn phải đi học, đi làm cùng nỗi lo sợ dịch bệnh vì cuộc sống chẳng thể dừng lại mãi được.

Ngày qua ngày, những thông tin về tình hình kinh tế khó khăn, công ty cắt giảm nhân sự, giảm lương, phá sản… ngày một nhiều hơn. Nỗi lo cơm áo gạo tiền giờ đây cũng ám ảnh chẳng kém nỗi lo dịch bệnh.

8376b93f63f51164ac30.jpg


Đại dịch đến và cứ ở lại mãi, nỗi lo cơm áo gạo tiền giờ đây cũng ám ảnh chẳng kém nỗi lo dịch bệnh

Nhưng thay vì ủ rũ, lo sợ, áp lực chồng chất áp lực thì sao không thử nhân cơ hội này mà bình tâm lại, cảm nhận xem mình có đang đi đúng hướng hay bắt đầu một guồng quay cuộc sống mới nơi mình được là chính mình. Một "trái tim nóng" tiếp thêm nhiệt huyết, sức mạnh vượt qua thời điểm khó khăn này. Tập cách tiết kiệm hơn, tránh những thú vui vô bổ để cân bằng tài chính; làm việc nghiêm túc, hết mình hơn để bù đắp những thiếu hụt do khủng hoảng; tự tin "bạn có tài mà", sẵn sàng đi một con đường mới vì khi "một cánh cửa khép lại sẽ lại có một cánh cửa khác mở ra".

Nhưng trên hết, chúng ta cần một "cái đầu lạnh" ❄️ để tỉnh táo nhận ra bản thân nên làm gì giữa đại dịch, để không bị sự lo sợ, những áp lực nhấn chìm để rồi phó mặc mọi thứ cho số phận. Thế hệ trẻ ngày nay, với một "cái đầu lạnh" đã tỉnh táo hơn nhiều, không còn theo đuổi đam mê một cách mù quáng. Họ không hề quên mất mình là ai, mình muốn gì, điều gì làm cho mình hạnh phúc… đơn giản họ chờ thời điểm thích hợp nhất để đi con đường mình thấy đúng nhất mà thôi.

16051f23f957749a0aee.jpg


Thay vì lo lắng, áp lực, sao không biến khoảng lặng mùa dịch thành lúc chúng ta nhìn lại mình, làm mới bản thân ✨

Quay trở lại với cuộc sống "bình thường mới" là cơ hội để người trẻ làm mới bản thân, sống với một phiên bản mới của chính mình. Làm được điều đó hay không là ở chính bạn đấy. Bạn còn trẻ mà, bạn có tài mà - Covid-19 hay bất kỳ điều gì khác đâu thể ngăn trở bạn đạt được giấc mơ của chính mình, chỉ cần bạn quyết tâm, kiên định với con đường mình đã chọn.

Xin được dành lời rap của Karik thay cho lời kết của bài viết:

"Hãy giữ cho mình cái đầu thật điềm tĩnh
Nếu đã tham chiến ước mơ cho riêng mình
Thì đừng bao giờ buông bỏ lòng kiên định
Cho tất cả mọi người cùng được thấy
Thật sự bạn là ai?
Mọi lời coi thường dành cho bạn trước giờ đều là sai".

Kiên định với ước mơ, giữ cho mình một cái đầu điềm tĩnh. Đã đến lúc chứng minh cho tất cả thấy bạn là ai rồi đấy...

d752e2fc83c0805601e0.jpg


3ed3b8cd03c407aa5429.jpg


abbf4fd29d27fa9b8472.png


8be1bfa3c9ad0197af6b.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top