Dù chính quyền và các ông lớn công nghệ có hô to thế nào, cũng không thể che giấu sự thật phũ phàng: năm 2019 là năm mà ngành Internet Trung Quốc - thị trường được coi là "khủng" và tiềm năng nhất hành tinh - đã thất bại nặng nề
"Năm 2019 có thể là năm tồi tệ nhất của thập kỷ qua, nhưng nó có thể là năm tốt nhất của trong mười năm tới." - Wang Xing, tỷ phú Trung Quốc kiêm CEO của Meituan-Dianping (app giao đồ ăn và thương mại điện tử), đã comment về tình hình kinh doanh Internet năm 2019 như vậy đó.
Chưa ai dám khẳng định câu nói này đúng hay sai hoàn toàn, nhưng phần đầu thì... khó cãi lắm! Bởi vì đến giờ, 2019 đã được đa số chuyên gia và giới doanh nhân công nghệ xứ Trung đánh giá là một năm cực kỳ đáng thất vọng trong lịch sử kinh doanh Internet
**2019 - Khi tăng trưởng thành "nút thắt cổ chai"**
Khi cả ngành công nghiệp cứ nhắc mãi về "tăng trưởng", nghĩa là... ngành đó đang gặp khó rồi đó! Và 2019 chính là năm mà sự tăng trưởng Internet ở Trung Quốc chạm trần, gặp nút thắt cực lớn
Biểu đồ trên từ Báo cáo Internet 2019 của QuestMobile (công bố hồi mùa thu năm nay) cho thấy số lượng người dùng Internet di động hoạt động hàng tháng ở Trung Quốc đã... bão hòa, thậm chí giảm nhẹ theo từng tháng. Đây còn là năm đầu tiên con số này tăng trưởng âm dần đều luôn! Dù là thị trường đông dân nhất thế giới nhưng khi ai cũng đã cầm smartphone rồi thì việc nhét thêm một cái nữa vào tay họ là... không tưởng
Không chỉ số lượng người dùng, mà cả tốc độ tăng trưởng về thời gian sử dụng hàng ngày cũng "đứng hình". Con số này giảm từ 22,6%/tháng (12/2018) xuống còn 7,3% vào tháng 9/2019.
Chưa kể, theo dữ liệu từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 11/2019, tổng số điện thoại di động bán ra trong nước là 358 triệu chiếc, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có nghĩa động lực chính cho Internet di động đang... có vấn đề rồi đó
Baidu là gã khổng lồ đầu tiên phải "ăn quả đắng". Trong Q1 năm nay, lần đầu tiên kể từ khi niêm yết, báo cáo tài chính phải... báo lỗ! BAT - Ba chữ cái đại diện cho ba ông lớn công nghệ Baidu, Alibaba và Tencent đang rung ring. Chữ "B" đang dần bị thay thế bằng ByteDance - công ty mẹ của TikTok đó
Tốc độ tăng trưởng của Tencent cũng đang chậm lại rõ rệt. Công ty từng tạo phép màu với tốc độ tăng trưởng trung bình gần 50% mỗi quý kể từ khi lên sàn, nhưng năm nay chứng kiến doanh thu tăng trưởng dưới 20% trong ba quý liên tiếp tính từ đầu năm.
Didi - app gọi xe công nghệ từng được gọi là "sát thủ Uber" - cũng có quãng thời gian khó khăn. Sau thời gian dài ngừng hoạt động, công việc kinh doanh đang được tiến hành một cách... lặng lẽ, tới mức âm thầm luôn
Nhìn qua thì chỉ có mấy cái tên như Alibaba, Meituan, ByteDance và Pinduoduo duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Còn lại là cuộc đua đốt tiền để giành giật khách hàng trên một thị trường đã bão hòa tới từng ngóc ngách. Có thể nói chưa bao giờ sự cạnh tranh và sát phạt lẫn nhau trên thị trường Internet ở Trung Quốc lại khốc liệt như năm vừa qua
Bên cạnh đó là làn sóng phản đối của lực lượng lao động trong ngành, với phong trào phản đối lịch làm việc kiểu "996" (9 giờ sáng tới 9 giờ tối, 6 ngày một tuần). Làn sóng này mạnh mẽ tới mức chính phủ Trung Quốc cũng phải lên tiếng thảo luận. Nhưng vì vẫn đang... thảo luận nên tình trạng này vẫn không bị ngăn chặn hoàn toàn. Và làn sóng đấu tranh trong chính mỗi công ty cũng vô hình làm trì trệ thêm khả năng phát triển của cả ngành
Sự ảm đạm của Internet Trung Quốc thậm chí còn được phản ánh trực tiếp qua bữa ăn tối ở Wuzhen. Mô phỏng theo cuộc gặp của các ông trùm công nghệ nước ngoài, những doanh nhân hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ ở Trung Quốc cũng có bữa tối thường niên tại đây. Nhưng thay vì những cuộc trò chuyện đầy tiếng cười, bữa tối năm nay chỉ còn lại Đinh Lôi (CEO NetEase) và Lý Ngạn Hoành (Sáng lập Baidu) ngồi tâm sự với nhau thôi... buồn ghê
**2019 - Trung Quốc không có sản phẩm Internet mới nào "bùng nổ"**
Thực ra các đại gia Internet Trung Quốc năm nay tung ra không ít ứng dụng mới đâu, thậm chí nhiều hơn so với năm 2018 nữa. Kuaishou sản xuất 7 ứng dụng mới, ByteDance là 11, còn Tencent loại trừ game và công cụ thì cũng có tới 15 sản phẩm... Tuy nhiên, hầu như tất cả đều không được thị trường trong nước lẫn quốc tế đón nhận. Cái thì gặp vấn đề bảo mật thông tin, cái thì không đánh trúng nhu cầu, thứ thì gặp vấn đề kỹ thuật... Vì vậy tất cả đều nhanh chóng rơi vào im lặng
Vào ngày 27/8, phiên bản beta của Ringle AI ra mắt, gây tiếng vang với gần 1 triệu người đăng ký trong ngày. Nhưng do vấn đề ổn định sản phẩm và pháp lý, nó nhanh chóng bị xóa khỏi các cửa hàng ứng dụng. Đốm lửa nhỏ của Internet Trung Quốc chưa kịp cháy đã tàn lụi chỉ trong chớp mắt Còn bảng xếp hạng ứng dụng hàng đầu năm 2019 trên AppStore Trung Quốc không ghi nhận sản phẩm nào ra đời trong năm 2019 cả!
Lý do của tình trạng này được đổ lỗi cho... chu kỳ của ngành công nghiệp Internet di động 4G. Các chuyên gia đều cho rằng mọi nhu cầu lớn của hầu hết người dùng đã được đáp ứng đầy đủ bởi các sản phẩm hiện có rồi. Vì vậy cần... chờ đợi chu kỳ công nghệ tiếp theo
**2019 - năm mà các công nghệ mới vẫn là "hoa trong gương, trăng dưới nước"**
Một thực tế tàn nhẫn mà Trung Quốc đang phải chấp nhận và chịu đựng để vượt qua: các công nghệ mới vẫn đang ở giai đoạn "trứng nước". Đơn cử như 5G.
Mặc dù Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố đã dẫn đầu trong việc thương mại hóa 5G vào tháng 4/2019, nhưng thực tế chỉ có một vài khu vực ở Minneapolis và Chicago, hay một số trạm cơ sở 5G ở Hàn Quốc hoạt động thôi.
Còn tại Trung Quốc - nơi có nền cơ sở hạ tầng 5G "điên rồ nhất thế giới" với hơn 130.000 trạm cơ sở - cũng chỉ là "muối bỏ biển". Phạm vi phủ sóng của cả trăm nghìn trạm này vẫn gần như không thể sử dụng được. Các gói 5G của nhiều nhà mạng vẫn chỉ mang tính quảng cáo, còn điện thoại di động 5G vẫn quá đắt đỏ đối với hầu hết người dùng thông thường
Bên cạnh đó, "công nghệ tương lai" blockchain thì chạm đáy trong năm nay. Mọi người bắt đầu nhận ra rằng sự hô hào về "chuỗi khối", "sổ cái" thời gian qua vẫn chỉ là lý thuyết suông. Thực tế phũ phàng đáp trả lại rằng ngoài tiền ảo, mọi thứ cũng chỉ là viển vông
Mặc dù nhiều công ty lớn như Alibaba và Tencent tiếp tục đầu tư nghiên cứu công nghệ cơ bản của blockchain, cho đến nay vẫn không có ứng dụng thực tế nào đáng ghi nhận. Trên thế giới, tiền ảo Libra của Facebook cũng trong tình trạng tương tự, gặp phải sự giám sát mạnh mẽ từ chính quyền.
Còn ở "sân khấu" IoT, sự cô đơn thuộc về Xiaomi, Baidu và Alibaba. Nhiều đại gia thiết bị cũng lăm le bước chân vào lĩnh vực này, nhưng ngoài loa thông minh cùng một vài sản phẩm gia dụng, mọi thứ không có nhiều khởi sắc. Những giấc mơ to lớn và hoành tráng từng được vẽ ra về thời đại Internet of Things vẫn dừng lại ở những chiếc loa thông minh giá rẻ
Bên cạnh đó, VR và AR về lý thuyết vẫn đang "ngủ đông" suốt cả năm 2019. HTC đặt cược vào VR nhưng dường như không tạo ra được sản phẩm nào nổi bật năm nay. Các công nghệ mới như lái xe tự động, điện toán lượng tử, in 3D và robot cũng không có đột phá ở cấp độ người tiêu dùng trong năm 2019 vừa qua
**Sự "sụp đổ" của các doanh nhân công nghệ Trung Quốc**
Nguồn: soha.vn