Ngày xửa ngày xưa năm 2019, một bạn trẻ đã đăng câu hỏi lên diễn đàn Tinh tế khiến cả cộng đồng phải "cười ngất": "Cho em hỏi lúc em cài win vista xong thì sao nó không vào mạng được ạ". Và rồi... màn bình luận "khó đỡ" bắt đầu!
**"Chụi lông" với Windows Vista - hệ điều hành "từ đời Bà Trưng"**
Ngay lập tức, một anh bạn tên Mig cường kích đã vào comment "chất phát ngất": "Chụi lông vs bro đấy...giờ vẫn dùng Windows vista...từ đời bà Trưng ấy...hây hây hấy". Phải công nhận là Vista thời đó đúng là "huyền thoại" mà không phải theo nghĩa tốt đẹp gì lắm đâu nhé!
**Nguyên nhân thật sự: Chưa cài driver mạng thôi mà!**
Bạn NDL98_107 đã vào giải thích cho dễ hiểu: "Chưa cài driver mạng thôi. Mà cài win 7 ngon hơn hẳn sao cài vista làm gì?". Đúng là câu hỏi của năm rồi - năm 2019 mà còn cài Vista thì quả thật là... "dũng cảm"
Còn bạn thienwin5678 thì chia sẻ luôn kinh nghiệm đau thương của bản thân: "giống tui hồi cũng cài vista về chạy thử, ai ngờ nó k nhận card mạng, thế là phải mang ra tiệm ". Cái kết buồn nhưng cũng... dễ đoán rồi!
**Lời khuyên chân thành: Đừng dại dột với Vista nữa!**
Bạn Pentanol đã góp ý khá constructive: "vista không ổn định, nên cài win 7. Khắc phục thì giờ chạy ra net (hoặc sang máy khác có mạng) tải cái 3dp net về chép vào máy của mình rồi cài driver mạng thôi". Solution nghe có vẻ ổn, nhưng thật ra... ai lại muốn vất vả thế khi có thể dùng Win 7 cho lành? 
Và câu comment chốt hạ của bạn ryanrobsonfb: "Thà cài luôn WinXP mà dùng, ai lại dùng Vista bây giờ nữa nhỉ ". Thật sự là XP nghe còn "hợp lý" hơn Vista rất nhiều luôn á!
Nguồn: tinhte.vn
**"Chụi lông" với Windows Vista - hệ điều hành "từ đời Bà Trưng"**
Ngay lập tức, một anh bạn tên Mig cường kích đã vào comment "chất phát ngất": "Chụi lông vs bro đấy...giờ vẫn dùng Windows vista...từ đời bà Trưng ấy...hây hây hấy". Phải công nhận là Vista thời đó đúng là "huyền thoại" mà không phải theo nghĩa tốt đẹp gì lắm đâu nhé!
**Nguyên nhân thật sự: Chưa cài driver mạng thôi mà!**
Bạn NDL98_107 đã vào giải thích cho dễ hiểu: "Chưa cài driver mạng thôi. Mà cài win 7 ngon hơn hẳn sao cài vista làm gì?". Đúng là câu hỏi của năm rồi - năm 2019 mà còn cài Vista thì quả thật là... "dũng cảm"
Còn bạn thienwin5678 thì chia sẻ luôn kinh nghiệm đau thương của bản thân: "giống tui hồi cũng cài vista về chạy thử, ai ngờ nó k nhận card mạng, thế là phải mang ra tiệm ". Cái kết buồn nhưng cũng... dễ đoán rồi!
**Lời khuyên chân thành: Đừng dại dột với Vista nữa!**
Bạn Pentanol đã góp ý khá constructive: "vista không ổn định, nên cài win 7. Khắc phục thì giờ chạy ra net (hoặc sang máy khác có mạng) tải cái 3dp net về chép vào máy của mình rồi cài driver mạng thôi". Solution nghe có vẻ ổn, nhưng thật ra... ai lại muốn vất vả thế khi có thể dùng Win 7 cho lành?
Và câu comment chốt hạ của bạn ryanrobsonfb: "Thà cài luôn WinXP mà dùng, ai lại dùng Vista bây giờ nữa nhỉ ". Thật sự là XP nghe còn "hợp lý" hơn Vista rất nhiều luôn á!
Nguồn: tinhte.vn