Năm 1961, thế giới suýt nữa thì bùng nổ Thế chiến 3 rồi đó các bạn ơi!

Tam2k9

New member
383abb2bb59c46dfe0f2.jpg


Mình vẫn tưởng thế giới suýt nổ ra Thế chiến 3 chỉ vì khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 thôi chứ? Nhưng hoá ra ngay từ năm 1961, tình hình đã căng đét rồi - lúc xe tăng Liên Xô và Mỹ ngồi nhìn nhau chằm chằm, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào luôn!

**Bức tường Berlin - Câu chuyện không thể mở thì phải đóng lại thôi**

Hồi cuối những năm 1950, Berlin vẫn bị chia cắt theo kiểu "mỗi ông lớn cầm một mảnh" sau Thế chiến 2. Phía Tây có Anh, Pháp, Mỹ gánh team, phía Đông thì Liên Xô chống lưng cho Đông Đức (GDR). Ranh giới lúc đó còn khá mơ hồ, đi lại thoải mái lắm á.

39a2a633e2d04e8ff8e5.jpg


Nhưng mà vấn đề nghiêm trọng nè: từ tháng 10/1949 đến tháng 7/1961, gần 2,5 triệu người (1/6 dân số Đông Đức luôn!) đã "chạy" sang phương Tây qua Đông Berlin. Toàn thanh niên tài năng, lao động trẻ cả, Đông Đức mất máu kinh khủng!

Liên Xô thử đàm phán, thử đưa tối hậu thư... nhưng mà không ai chịu nhượng bộ cả. Cuối cùng họ nghĩ: "Thôi kệ, dựng hàng rào cho rồi!"

Đêm 13/8/1961, Đông Đức đóng luôn biên giới và bắt đầu xây bức tường Berlin huyền thoại. Trong 3 tháng (từ tháng 8 đến tháng 10/1961), bức tường hoàn toàn cô lập Đông Đức khỏi Tây Berlin. Chỉ còn vài trạm kiểm soát để qua lại thôi.

**Phương Tây nổi giận và tình hình leo thang vèo vèo**

Mỹ và phương Tây tức điên lên luôn! Ngày 24/8, Mỹ điều gần 1000 quân đến khu vực xây dựng bức tường. Đến 30/8, Tổng thống John Kennedy còn tuyên bố động viên quân dự bị và gửi họ sang Tây Berlin luôn.

4876fb93e45dbfc4c10a.jpg


Tháng 9-10/1961, quân Mỹ ở khu vực tăng vọt lên gần 40 nghìn người! Họ còn lên kế hoạch phá bỏ bức tường và diễn tập ở phía Đông nữa. Không khí căng thẳng như sắp bùng nổ!

**Trạm kiểm soát "Charli" - Nơi xe tăng nhìn nhau "tứ phương mắt"**

Ngày 22/10, xe của viên chức Mỹ Adam Laitner bị cấm qua biên giới tại trạm "Charli" khi ông muốn đi xem kịch ở Đông Đức.

Đến ngày 26/10, người Mỹ thử lại và lần này thành công. Nhưng ngày 27/10, họ chơi lớn hơn - cử 10 xe tăng M48 có gắn lưỡi máy ủi (đủ sức phá nát bức tường á!) tiến đến trạm kiểm soát và dừng lại cách biên giới vài mét.

Phía Đông Đức lập tức kéo thêm quân, kể cả xe vòi rồng. Một giờ sau, xe tăng T-54A của Liên Xô cũng lăn bánh đến (họ cố tình bôi mờ biểu tượng để giả làm xe Đông Đức đó).

Khoảng cách giữa 2 bên? Chỉ chưa đầy 100 mét thôi các bạn ơi!

**Một phát đạn lạc = Thế chiến 3 + chiến tranh hạt nhân luôn**

8cba242f136dc77220c1.jpg


Tình hình nghiêm trọng đến mức chỉ cần một viên đạn lạc, một cú bóp cò vô tình là toàn bộ Fridrikhshtrass (con phố đó) sẽ biến thành bãi chiến trường, Berlin tan hoang, và tệ hơn - châm ngòi cho Thế chiến 3 kèm theo chiến tranh hạt nhân luôn!

Đây là lần đầu tiên Mỹ và Liên Xô đối đầu trực diện công khai. May mà không ai nổ súng!

Kennedy và lãnh đạo Liên Xô mất gần một ngày đêm để thương lượng. Sáng 28/10, Liên Xô rút xe tăng trước, sau đó Mỹ cũng rút quân khỏi Fridrikhshtrass.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top