Tối 26/9 vừa rồi, tại concert "Tôi đến, vì bạn ở đây" ở Thành Đô, Na Anh xuất hiện trong bộ đồ đen và khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Giữa chừng show, chị bất ngờ chia sẻ về tin buồn mới nhận sáng hôm đó: Lưu Hoan - người thầy, người bạn thân thiết và là một trong những tượng đài âm nhạc Cpop đã qua đời rồi
Nữ ca sĩ nghẹn giọng nói muốn dành tặng một ca khúc của Lưu Hoan ngay trên sân khấu để tưởng nhớ anh. Rồi chị cất giọng hát "Vầng trăng cong" - bài hát từng gắn liền với giọng ca ấm áp của Lưu Hoan.
Khoảnh khắc Na Anh đứng giữa ánh đèn sân khấu hát làm cả khán phòng vỗ tay rần rần. Chị nhiều lần ngẩng mặt lên trời, cố gắng kìm nước mắt trước sự ra đi của người bạn đã đồng hành bao nhiêu năm qua
Sáng 26/9, Đại học Kinh tế và Thương mại đối ngoại Trung Quốc thông báo Lưu Hoan đã qua đời lúc 9 giờ 52 phút ngày 25/9 tại Thượng Hải. Nam nghệ sĩ hưởng thọ 63 tuổi.
Ngay sau khi tin buồn được công bố, Na Anh đã đăng tải lời tiễn biệt trên trang cá nhân. Chị viết rằng bản thân thường xuyên nhớ lại những ngày tháng cùng Lưu Hoan ca hát, đồng thời bày tỏ nỗi đau và sự tiếc nuối sâu sắc.
Biết không, Na Anh và Lưu Hoan quen nhau hơn 30 năm rồi đấy! Cả hai từng cùng học thanh nhạc với thầy Cốc Kiến Phân từ những ngày đầu vào nghề. Từ thập niên 1990, hai người nhiều lần đứng chung sân khấu và cùng nhau trưởng thành trong làng nhạc Hoa ngữ.
Một trong những màn collab đỉnh nhất của họ là tại sự kiện công bố khẩu hiệu Olympic Bắc Kinh năm 2005. Na Anh và Lưu Hoan cùng hát "Cùng một thế giới, cùng một ước mơ" tạo nên khoảnh khắc siêu legendary luôn!
Năm 2012, khi The Voice of China mùa đầu lên sóng, Na Anh và Lưu Hoan cùng làm HLV. Theo truyền thông Trung Quốc, việc Na Anh nhận lời tham gia còn liên quan đến quyết định góp mặt của Lưu Hoan nữa đó - tình bạn đẹp quá đi!
Sang mùa 2, cả hai tiếp tục đứng chung sân khấu song ca "Qua cơn nghiện". Màn trình diễn với những đoạn cao trào khoe chất giọng đỉnh của cả hai được coi là một trong những moment đáng nhớ nhất của chương trình.
Chính vì vậy, sự ra đi của Lưu Hoan không chỉ để lại khoảng trống trong làng nhạc Trung Quốc mà còn khiến nhiều nghệ sĩ từng đồng hành với ông vô cùng xúc động.
Lưu Hoan là một trong những giọng ca để lại nhiều dấu ấn trên sân khấu Xuân Vãn - chương trình TV đặc biệt phát sóng đêm giao thừa ở Trung Quốc (kiểu Táo Quân bên mình ý). Ê-kíp đạo diễn Xuân Vãn đã gửi lời tiếc thương và kính trọng đối với nam nghệ sĩ, nhắc lại những đóng góp của ông trong suốt nhiều năm qua.
Năm 1998, Lưu Hoan đã viral khắp nơi với "Hảo hán ca" - OST của phim truyền hình Thủy hử. Giai điệu hào hùng cùng giọng hát mạnh mẽ của anh nhanh chóng trở thành bản hit quốc dân luôn!
Nhiều năm sau, Lưu Hoan vẫn liên tục xuất hiện trên sân khấu Xuân Vãn với đủ thể loại nhạc. Năm 2014, anh còn song ca với nữ diễn viên Pháp Sophie Marceau trong "La Vie en Rose" tạo nên sự kết hợp Đông - Tây cực đỉnh trong một trong những show truyền hình được xem nhiều nhất năm.
Đến năm 2022, Lưu Hoan xuất hiện cùng học trò U La Đa Ân với ca khúc "Bạn là món quà của cuộc đời tôi". Đây cũng là một trong những lần cuối anh để lại dấu ấn trên sân khấu Xuân Vãn.
Theo U La Đa Ân chia sẻ, ca khúc được Lưu Hoan góp ý từ năm 2014 và phải sửa đi sửa lại nhiều lần về lời, giai điệu lẫn hòa âm trước khi được trình diễn trên sân khấu Xuân Vãn năm 2022. Quá trình này cho thấy Lưu Hoan cẩn thận và tỉ mỉ với âm nhạc đến mức nào, cũng như vai trò người thầy dìu dắt thế hệ trẻ của ông.
Từ "Hảo hán ca" đầy khí thế đến những ca khúc trữ tình sâu lắng, Lưu Hoan để lại dấu ấn qua nhiều giai đoạn của âm nhạc đại chúng Trung Quốc. Ông không chỉ là ca sĩ mà còn là nhạc sĩ, nhà sản xuất và người thầy của nhiều nghệ sĩ.
Sự ra đi của Lưu Hoan ở tuổi 63 khép lại hành trình nhiều thập kỷ gắn bó với âm nhạc. Với Na Anh, ký ức về người bạn đồng hành hơn 30 năm được lưu giữ bằng một ca khúc trên sân khấu Thành Đô. Khi tiếng hát "Vầng trăng cong" vang lên, những kỷ niệm về một nghệ sĩ từng nhiều lần đứng dưới ánh đèn sân khấu cũng trở thành lời tiễn biệt đầy xúc động
Nguồn: saostar.vn