Tin tức về khoảng 60 ngôi đền ở thành phố cổ Bagan, Myanmar bị phá hủy trong trận động đất mạnh 6,8 độ Richter hôm qua đang khiến cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam, cảm thấy vô cùng xót xa và tiếc nuối
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất siêu mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở miền Trung Myanmar với tâm chấn nằm ở độ sâu 84km - con số nghe thôi đã thấy khủng khiếp rồi!
Cơn rung lắc còn lan tỏa xa đến tận các nước láng giềng như Bangladesh, Thái Lan, Lào và Trung Quốc luôn
Theo lời một quan chức địa phương, ít nhất 1 người đã tử vong tại khu vực Magway. "Một nam thanh niên 22 tuổi đã thiệt mạng khi một tòa nhà sập đổ trong trận động đất", nguồn tin chia sẻ với AFP. Thêm vào đó, còn có 1 người phụ nữ bị thương nữa
Khu vực "ăn đòn" nặng nhất chính là Bagan - thành phố du lịch siêu nổi của Myanmar, cách tâm chấn chỉ 30km về phía Bắc thôi.
"Khoảng 60 ngôi đền ở Bagan đã bị phá hủy. Một vài ngôi đền bị hư hỏng nghiêm trọng", ông Aung Kyaw, giám đốc trung tâm văn hóa Bagan cho hay.
Những clip và ảnh do các nhân chứng quay lại rồi đăng lên mạng cho thấy ngôi đền Sulamani - một trong những ngôi đền hot nhất và được check-in nhiều nhất ở Bagan - đã bị phá hủy nghiêm trọng. Nhìn mà thương quá trời!
Bà Malinda Perera, giám đốc khách sạn sang chảnh Bagan Lodge, chia sẻ trên tờ Kyodo News rằng đây là trận động đất mạnh nhất tại Bagan trong nhiều năm qua. Trận động đất kéo dài tới khoảng 1 phút - nghe ngắn nhưng đủ để tạo nên thảm họa rồi
Nhắc đến Bagan là nhắc đến thiên đường văn hóa cổ với hàng loạt ngôi đền chùa được xây dựng từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 14. Đây từng là điểm đến trong mơ của biết bao travel lover, giờ chứng kiến cảnh này ai mà không đau lòng
Một số hình ảnh ghi nhận tại Bagan:
Nguồn: kenh14.vn