Mỹ vô tình trở thành "ông già Noel" tặng quà cho Trung Quốc - Forbes bóc phốt gắt

MinKiki9291

New member
af2cbfd555ab188435b8.jpg


Chuyên gia Diana Furchtgott-Roth từ Forbes vừa thả một bài phân tích cực gắt, nói thẳng là Mỹ đang đóng vai "ông già Noel hào phóng" khi vô tình tặng cho Trung Quốc 3 món quà siêu to khổng lồ trong năm nay. Nghe xong mà muốn... facepalm luôn á!

542d8cd725fd8edb839b.jpg


Bà Diana Furchtgott-Roth - Giám đốc Năng lượng, Khí hậu và Môi trường của Quỹ Heritage - vừa đăng bài trên Forbes phân tích sâu về 3 chính sách kinh tế của Mỹ đang vô tình... buff cho Trung Quốc. Còn người Mỹ thì... chịu trận thôi!

---

Giáng sinh sắp đến rồi, Bắc Kinh nên gửi thiệp cảm ơn cho Mỹ vì 3 món quà đặc biệt này đấy. Mỹ phải gánh chi phí cao hơn, kinh tế yếu hơn, còn Trung Quốc thì ngồi hưởng lợi êm ru. Gọi là "ông già Noel hào phóng" mà chả sai tí nào!

Món quà số 1: Pin xe điện - Trung Quốc cười thầm

Ủy ban Tài nguyên Hàng không California vừa ra luật cực gắt: đến năm 2035, tất cả xe mới bán tại bang này phải là xe hybrid plug-in hoặc xe điện 100%.

Còn Tổng thống Joe Biden thì ban hành sắc lệnh đặt mục tiêu 50% xe mới bán ra vào năm 2030 phải là xe điện. Ông còn chỉ đạo EPA phối hợp với California nữa chứ!

Plot twist là gì? Mỹ vốn giỏi sản xuất dầu khí trong nước, nhưng giờ lại đánh đổi an ninh năng lượng để... phụ thuộc vào pin xe điện made in China. Vì sao? Vì Mỹ không thể sản xuất rẻ hơn Trung Quốc được!

Thêm nữa, xe điện đắt hơn xe xăng nhiều, nên người Mỹ phải móc túi sâu hơn cho chi phí đi lại. Tiền mua xe tăng = tiền chi cho thứ khác giảm = kinh tế Mỹ yếu thêm. Logic đơn giản mà đau!

Món quà số 2: Cuồng biến đổi khí hậu - Trung Quốc thắng đậm

Năm qua, các cơ quan Mỹ cứ lấy cớ "biến đổi khí hậu" để làm chậm sản xuất dầu mỏ, khí đốt, than đá... rồi lại khuyến khích dùng tua-bin gió và pin mặt trời - toàn hàng Trung Quốc sản xuất!

Kết quả? Hóa đơn tiền điện của người Mỹ tăng vọt, còn Trung Quốc thì ngồi đếm tiền. Fun fact: 7/10 nhà sản xuất năng lượng mặt trời và gió hàng đầu thế giới là của Trung Quốc đó nha! ☀️

20d2c3377686cc784854.jpg


Check nhanh những policy "thần thánh" của Mỹ liên quan khí hậu:

• Chính quyền Mỹ block đầu tư vào dầu, khí, than vì "hại môi trường". Các công ty nhiên liệu truyền thống giờ huy động vốn khó hơn, lãi suất vay cao hơn.

• Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ưu tiên tài trợ xe điện, trạm sạc, làn đường xe đạp thay vì đường cho xe hơi.

• Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang cứ chậm chạp phê duyệt đường ống dầu khí mới.

• Bộ Nội vụ cắt giảm và tăng giá hợp đồng thuê khai thác dầu khí, quy trình đấu thầu phức tạp hơn.

• Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Gary Gensler đề xuất bắt công ty công khai rủi ro khí hậu.

• Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ bổ nhiệm luôn chức "Giám đốc Rủi ro Khí hậu" để ngân hàng... ngại cho công ty dầu khí vay tiền!

Món quà số 3: Phong trào ESG - Game over cho Mỹ?

BlackRock và State Street Global Advisors (SSGA) đang dẫn đầu phong trào ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), gây áp lực khủng để các tổ chức không đầu tư vào nhiên liệu truyền thống.

3138921d6632fe28bd42.jpg


Ironically, điều này làm Mỹ - nước sản xuất nhiên liệu này - yếu đi, còn Trung Quốc - nước sản xuất tua-bin gió và pin mặt trời bằng nhà máy than - lại hưởng lợi!

Theo ESG, Mỹ đang tự bỏ sức mạnh địa chính trị và kinh tế. Trong khi đó, Trung Quốc thoải mái tài trợ nhà máy than ở các nước đang phát triển - nơi mà các tổ chức Mỹ từ chối rót tiền.

Có người biện hộ rằng "thế giới được lợi khi Mỹ giảm khí thải carbon" - nhưng plot twist: Trung Quốc đang dùng than để sản xuất tua-bin gió, pin mặt trời và ắc-quy, khiến khí thải toàn cầu tăng chứ không giảm!

Số liệu không nói dối:
• Mỹ có 225 nhà máy nhiệt điện than vs Trung Quốc có 1.118 (= 1/2 số nhà máy than thế giới!)
• Từ 2010, Mỹ giảm 100.000 megawatt điện than; Trung Quốc tăng 580.000 megawatt
• Từ 2005-2020, Mỹ cắt 970 triệu tấn CO2; Trung Quốc tăng thêm 4.689 triệu tấn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top