TổngTàiMầmNon
New member
Vừa mới chốt thỏa thuận hòa giải siêu hot dự kiến ký ngày 19-6, Mỹ và Iran đã ngay lập tức "đá xéo" nhau với những tuyên bố trái ngược hẳn về các điều khoản quan trọng luôn á
Thỏa thuận chấm dứt "beef" giữa Mỹ và Iran được thông báo vào ngày 14-6. Toàn bộ nội dung chi tiết vẫn chưa được công khai, còn lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra tại Geneva - Thụy Sĩ vào ngày 19-6 nhé, theo đài CNN.
Sự kiện công bố này diễn ra đúng ngày sinh nhật thứ 80 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đó, chỉ vài giờ trước khi ông ấy chủ trì một giải đấu võ thuật UFC tại Nhà Trắng để chào mừng lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ sắp tới. Vibe sinh nhật + hòa bình luôn!
Theo một quan chức Mỹ tiết lộ, phía Tehran còn muốn hoãn giờ công bố thỏa thuận đến sau nửa đêm theo giờ Iran để khỏi trùng vào ngày sinh nhật của ông Donald Trump nữa. Drama nhẹ rồi đây!
Nhưng không chỉ có thế, những bất đồng "trầm trọng" về bước đi tiếp theo đã lộ diện qua các phát ngôn "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" từ cả hai bên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và mở lại tuyến đường thủy này "vĩnh viễn không thu phí" sau khi ký kết. Một quan chức Mỹ xác nhận quân đội đã nhận chỉ thị dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 19-6.
Trong khi đó, phía Iran lại tuyên bố thỏa thuận bao gồm việc dỡ bỏ NGAY LẬP TỨC lệnh phong tỏa của Mỹ. Mạng tin tức Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết thêm dự thảo thỏa thuận quy định việc mở lại eo biển trong vòng 30 ngày dưới các sắp xếp của Iran. Thế này ai nghe ai???
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày sau lễ ký kết sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ giải phóng hàng tỉ USD trong các quỹ bị đóng băng của Tehran.
Ngược lại, một quan chức Mỹ phản bác thông tin này và nhấn mạnh đây là thỏa thuận "trả tiền dựa trên hiệu suất" (kiểu pay as you go ấy), tức sẽ không có khoản tiền đóng băng nào được giải phóng nếu Iran không thực hiện các cam kết. Bế tắc vãi!
Cả Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đều thông báo hai bên đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon.
Tuy nhiên, ông Donald Trump lại không nhắc đến quốc gia này trong phát biểu ngày 14-6. Trước đó, lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào Beirut trong ngày 14-6 và chưa đưa ra bình luận nào về thỏa thuận Mỹ - Iran. Plot twist chưa hết nè!
Trên bình diện quốc tế, các quốc gia đóng vai trò "mai mối" hòa giải gồm Pakistan và Qatar đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận.
Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar xác nhận địa điểm ký kết tại Geneva trên mạng xã hội X, đồng thời đánh giá đây là bước đột phá quan trọng giúp mang lại sự tự tin cùng tính ổn định rất cần thiết cho thị trường toàn cầu và nền kinh tế thế giới, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển dễ bị tổn thương trước tình trạng bất ổn khu vực. Hype quá đi!
Nguồn: soha.vn
Thỏa thuận chấm dứt "beef" giữa Mỹ và Iran được thông báo vào ngày 14-6. Toàn bộ nội dung chi tiết vẫn chưa được công khai, còn lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra tại Geneva - Thụy Sĩ vào ngày 19-6 nhé, theo đài CNN.
Sự kiện công bố này diễn ra đúng ngày sinh nhật thứ 80 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đó, chỉ vài giờ trước khi ông ấy chủ trì một giải đấu võ thuật UFC tại Nhà Trắng để chào mừng lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ sắp tới. Vibe sinh nhật + hòa bình luôn!
Theo một quan chức Mỹ tiết lộ, phía Tehran còn muốn hoãn giờ công bố thỏa thuận đến sau nửa đêm theo giờ Iran để khỏi trùng vào ngày sinh nhật của ông Donald Trump nữa. Drama nhẹ rồi đây!
Nhưng không chỉ có thế, những bất đồng "trầm trọng" về bước đi tiếp theo đã lộ diện qua các phát ngôn "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" từ cả hai bên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và mở lại tuyến đường thủy này "vĩnh viễn không thu phí" sau khi ký kết. Một quan chức Mỹ xác nhận quân đội đã nhận chỉ thị dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 19-6.
Trong khi đó, phía Iran lại tuyên bố thỏa thuận bao gồm việc dỡ bỏ NGAY LẬP TỨC lệnh phong tỏa của Mỹ. Mạng tin tức Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết thêm dự thảo thỏa thuận quy định việc mở lại eo biển trong vòng 30 ngày dưới các sắp xếp của Iran. Thế này ai nghe ai???
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày sau lễ ký kết sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ giải phóng hàng tỉ USD trong các quỹ bị đóng băng của Tehran.
Ngược lại, một quan chức Mỹ phản bác thông tin này và nhấn mạnh đây là thỏa thuận "trả tiền dựa trên hiệu suất" (kiểu pay as you go ấy), tức sẽ không có khoản tiền đóng băng nào được giải phóng nếu Iran không thực hiện các cam kết. Bế tắc vãi!
Cả Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đều thông báo hai bên đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon.
Tuy nhiên, ông Donald Trump lại không nhắc đến quốc gia này trong phát biểu ngày 14-6. Trước đó, lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào Beirut trong ngày 14-6 và chưa đưa ra bình luận nào về thỏa thuận Mỹ - Iran. Plot twist chưa hết nè!
Trên bình diện quốc tế, các quốc gia đóng vai trò "mai mối" hòa giải gồm Pakistan và Qatar đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận.
Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar xác nhận địa điểm ký kết tại Geneva trên mạng xã hội X, đồng thời đánh giá đây là bước đột phá quan trọng giúp mang lại sự tự tin cùng tính ổn định rất cần thiết cho thị trường toàn cầu và nền kinh tế thế giới, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển dễ bị tổn thương trước tình trạng bất ổn khu vực. Hype quá đi!
Nguồn: soha.vn