NangCute6229
New member
Quả bóng bay siêu to khổng lồ của Trung Quốc bị Mỹ "hạ gục" hồi đầu tháng này hoá ra được trang bị full option để làm gián điệp đó các bạn ơi! Chính quyền Tổng thống Joe Biden mới khẳng định ngày 9-2, dựa trên hình ảnh từ máy bay trinh sát siêu xịn U-2 luôn.
Chính quyền Biden cho biết quả khinh khí cầu này là một phần trong chiến dịch do thám quân sự trên không quy mô khủng, nhắm vào hơn 40 quốc gia nữa là cùng. Gét gô!
Theo lời Washington thì có cả một đội quân bóng bay hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), chuyên đi thu thập info nhạy cảm khắp nơi trên thế giới, theo hãng tin AP đưa tin. Mấy quả bóng bay tương tự đã "du lịch" đến tận 5 châu lục rồi đó, chính quyền Biden nói thêm.
Trung Quốc thì phủ nhận phắt lên, bảo mấy cái cáo buộc này là "cuộc chiến thông tin" do Washington khơi mào. Bắc Kinh còn chê Washington phản ứng "thái quá" và "vô trách nhiệm" khi bắn hạ khinh khí cầu của họ nữa.
Còn bên phía Mỹ, Tổng thống Biden ngày 9-2 vẫn defend hành động cứng rắn của mình. Ông khẳng định quả khinh khí cầu Trung Quốc "vi phạm luật quốc tế, bay qua không phận Mỹ. Một khi nó nằm trong không phận Mỹ, chúng tôi có thể làm điều chúng tôi muốn với nó". Chấm hết!
Cùng ngày đó, theo Reuters, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington sẽ xem xét các biện pháp "trừng trị" những thực thể liên quan đến quân đội Trung Quốc và quả bóng bay kia.
Washington tin chắc luôn là nhà sản xuất quả khinh khí cầu bị bắn hạ hôm 4-2 có "mối quan hệ trực tiếp" với PLA đấy, vị quan chức này nói thêm.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng có thông báo tương tự khi tuyên bố Washington đang cân nhắc phương án "trả đũa". Tuy nhiên, chính phủ Mỹ vẫn chưa tiết lộ cụ thể họ đang nghĩ đến những chiêu gì. Hồi hộp quá đi!
Nguồn: soha.vn