Nếu bạn nghĩ "cơn thịnh nộ" chỉ có trong phim Marvel thì sai bét nha! Mỹ đang có một chiến dịch mang tên "Cơn thịnh nộ kinh tế" nghe vừa ngầu vừa khét lẹt, do Bộ Tài chính Mỹ chủ trì để ép Iran về mặt kinh tế cho đến bến luôn
Chiến dịch này do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) - thuộc Bộ Tài chính Mỹ - điều khiển. Mục tiêu là chặn đứng mọi nguồn tiền của Iran, từ tiền bán dầu, hệ thống ngân hàng ngầm, mạng lưới mua vũ khí cho đến cả tiền ảo nữa các bạn ơi
Vào ngày 10/6, cơ quan này tuyên bố trừng phạt 9 cá nhân và tổ chức vì đã phò tá cho quân đội Iran mua sắm vũ khí, theo lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.
Lần này các ông lớn tại Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) bị gọi tên vì bị tố tạo điều kiện cho các deal vũ khí trị giá hàng triệu USD. Chơi lớn đấy!
Trong khi đó, giá dầu tăng vọt hôm 11/6 sau khi Mỹ tiến hành thêm một đợt tấn công quân sự mới vào Iran. Ai cũng lo căng thẳng kéo dài sẽ làm gián đoạn nguồn cung năng lượng lâu hơn nữa
Theo đài CNBC, hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ giao tháng 7 đã bật lên 92,68 USD/thùng. Còn dầu Brent giao tháng 8 cũng nhảy lên 95,45 USD/thùng luôn.
Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 10/6 (giờ Mỹ) cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích tự vệ nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran. Quân đội Mỹ khẳng định chiến dịch này được thực hiện "nhằm đáp trả sự gây hấn liên tục và vô cớ của Iran". Drama tiếp tục!
Không cam chịu, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu của Mỹ đang hoạt động ở eo biển Hormuz.
Theo kênh Al Jazeera, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cũng đã nhắm mục tiêu vào máy bay chiến đấu F-35, F-15 và F-16 của quân đội Mỹ, cũng như các cơ sở quan trọng được lực lượng Mỹ sử dụng tại căn cứ không quân và trung tâm điều khiển Al-Azraq ở Jordan. Đánh đâu đau đấy!
Nguồn: soha.vn
Chiến dịch này do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) - thuộc Bộ Tài chính Mỹ - điều khiển. Mục tiêu là chặn đứng mọi nguồn tiền của Iran, từ tiền bán dầu, hệ thống ngân hàng ngầm, mạng lưới mua vũ khí cho đến cả tiền ảo nữa các bạn ơi
Vào ngày 10/6, cơ quan này tuyên bố trừng phạt 9 cá nhân và tổ chức vì đã phò tá cho quân đội Iran mua sắm vũ khí, theo lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.
Lần này các ông lớn tại Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) bị gọi tên vì bị tố tạo điều kiện cho các deal vũ khí trị giá hàng triệu USD. Chơi lớn đấy!
Trong khi đó, giá dầu tăng vọt hôm 11/6 sau khi Mỹ tiến hành thêm một đợt tấn công quân sự mới vào Iran. Ai cũng lo căng thẳng kéo dài sẽ làm gián đoạn nguồn cung năng lượng lâu hơn nữa
Theo đài CNBC, hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ giao tháng 7 đã bật lên 92,68 USD/thùng. Còn dầu Brent giao tháng 8 cũng nhảy lên 95,45 USD/thùng luôn.
Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 10/6 (giờ Mỹ) cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích tự vệ nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran. Quân đội Mỹ khẳng định chiến dịch này được thực hiện "nhằm đáp trả sự gây hấn liên tục và vô cớ của Iran". Drama tiếp tục!
Không cam chịu, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu của Mỹ đang hoạt động ở eo biển Hormuz.
Theo kênh Al Jazeera, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cũng đã nhắm mục tiêu vào máy bay chiến đấu F-35, F-15 và F-16 của quân đội Mỹ, cũng như các cơ sở quan trọng được lực lượng Mỹ sử dụng tại căn cứ không quân và trung tâm điều khiển Al-Azraq ở Jordan. Đánh đâu đau đấy!
Nguồn: soha.vn