Cụ Pat Ryder - Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thẳng thắn thừa nhận một sự thật hơi đắng: Washington "không ảo tưởng" về cuộc phản công của Ukraine đâu nha mọi người, và Kiev đang ở trong một cuộc chiến siêu khó
Lầu Năm Góc đã lên tiếng vào ngày 4/8 rằng cuộc phản công của Ukraine không phải là quest dễ như game đâu, bởi vì Nga đã xây hệ thống phòng thủ cực chắc chắn rồi.
Khi bị các phóng viên hỏi tại sao Mỹ lại chậm chạp trong việc gửi xe tăng, tên lửa tầm xa và đủ thứ vũ khí cho Ukraine (dẫn đến cuộc phản công bị giậm chân tại chỗ), ông Ryder có màn giải thích khá thú vị nè
Ông nhấn mạnh rằng Mỹ và hội bạn thân đã "rất tích cực trong việc cung cấp cho Ukraine nhiều khả năng" rồi, nhưng cũng phải thừa nhận luôn là Lầu Năm Góc "không ảo tưởng rằng đây là một cuộc chiến dễ dàng".
Theo ông thì vấn đề chính là Nga đã có thời gian để build hệ thống phòng thủ siêu vững ở các vùng họ kiểm soát.
"Ukraine đang chiến đấu với Nga và đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn" - ông nói thẳng không chút che đậy.
Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh là Mỹ đã "huấn luyện người Ukraine từ năm 2014" rồi và Washington "tin tưởng" rằng quân đội Kiev có "năng lực chiến đấu đáng kể và họ sẽ sử dụng điều đó vào thời điểm và địa điểm do họ lựa chọn"
Nhìn lại timeline thì Ukraine đã mở các đợt tấn công lớn vào đầu tháng 6, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc phản công. Nhưng mà thực tế khá là khắc nghiệt: trước hàng rào phòng thủ kiên cố và bãi mìn rộng mênh mông của Nga, Ukraine đến giờ đã phải gánh chịu thương vong nặng nề mà chưa có bước tiến nào đáng kể
Con số từ Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 4/8 nghe mà sốc: kể từ khi phản công, Ukraine đã mất hơn 43.000 quân, hơn 4.900 vũ khí hạng nặng (bao gồm cả xe tăng Leopard của Đức và xe chiến đấu Bradley của Mỹ), cùng khoảng 747 khẩu pháo
Tốc độ chậm chạp và tổn thất nặng nề này được cho là đã khiến Mỹ và NATO khá thất vọng. Một số hãng tin phương Tây còn đưa tin rằng viện trợ quân sự thêm cho Ukraine có thể sẽ phụ thuộc vào việc cuộc phản công có thành công hay không nữa
Nguồn: soha.vn