NangPinky618
New member
Ừ thì... Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/9 đã chính thức xác nhận một quan chức của họ từng hứa hẹn vài triệu USD cho thuyền trưởng siêu tàu Iran bị Anh bắt giữ. Drama thật sự!
Theo Financial Times bóc phốt, ông Brian Hook - Đặc phái viên Mỹ về Iran - đã gửi thẳng email cho thuyền trưởng người Ấn Độ tên Akhilesh Kumar của tàu Adrian Darya 1 (tên cũ là Grace 1). Nội dung email? Đại loại là "anh lái tàu tới chỗ nào đó để nó bị bắt, tui cho anh vài triệu đô nhé"
"Chúng tôi đã đọc bài báo của Financial Times rồi, và... ừm thì những chi tiết đó là đúng thật", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ phải thừa nhận luôn.
Chị phát ngôn viên này còn giải thích thêm rằng Washington đang cố cảnh báo các thuyền trưởng và công ty vận tải về hậu quả của việc "đi chung đường" với tổ chức khủng bố (ý nói Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đó).
Liên quan đến email bị leak này, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã troll lại Mỹ cực mạnh, mỉa mai rằng Washington phải dùng đến chiêu "tống tiền" sau khi kế hoạch "cướp biển" fail mất rồi
Không chịu thua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ counter lại ngay: Chính Iran mới là team thích tống tiền kìa, vì họ tuyên bố chỉ quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu được nhận 15 tỷ USD từ tiền bán dầu trong 4 tháng tới. Ơ hay ơ hay!
Còn anh thuyền trưởng Kumar sau khi từ chối lời đề nghị "hậu hĩnh" từ Mỹ thì sao? Bộ Tài chính Mỹ lập tức áp trừng phạt luôn, đóng băng mọi tài sản của anh ở Mỹ và cấm mọi giao dịch với Mỹ. Thế là từ "triệu phú tiềm năng" thành "người bị trừng phạt" trong nháy mắt
Về Adrian Darya 1, con tàu này đã bị giữ ở Gibraltar (lãnh thổ hải ngoại của Anh) trong 6 tuần vì nghi vận chuyển dầu đến Syria vi phạm lệnh trừng phạt của EU. Gibraltar sau đó thả tàu hôm 18/8 bất chấp Mỹ phản đối kịch liệt, sau khi nhận được đảm bảo tàu sẽ không đến các nước bị EU trừng phạt.
Nguồn: soha.vn