FanMai4516
New member
Chuyện này nghe sao mà kinh dị thế các bạn ơi! Mỹ được cho là đã "bật đèn xanh" cho một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào Syria, rồi sau đó chuẩn bị đổ hết trách nhiệm cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad luôn.
Câu chuyện bắt nguồn từ một bức email bị lộ do một tin tặc Malaysia công bố ngày 28/1. Theo đó, Mỹ đang ủng hộ một kế hoạch tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, rồi sau đó "ném đá giấu tay" đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Syria, nhằm kiếm cớ để đưa quân đội quốc tế vào can thiệp quốc gia này.
Nội dung email trao đổi giữa hai quan chức cấp cao của công ty quốc phòng Britam (Anh) tiết lộ thêm rằng Qatar sẽ là người "rút hầu bao" tài trợ để lực lượng đối lập ở Syria sử dụng vũ khí hóa học, và kế hoạch này đã được Washington chấp thuận. Ủa trời, plot twist kiểu gì đây?
Theo trang Infowars.com, bức email được gửi vào ngày 25/12/2012 từ David Goulding, giám đốc phát triển kinh doanh của Britam tới Philip Doughty - chủ tịch công ty.
"Phil... Chúng tôi vừa nhận được một đề nghị mới về Syria đây. Đối tác Qatar đưa ra một hợp đồng cực kỳ hấp dẫn và cam kết rằng ý tưởng của họ đã được Washington thông qua rồi", nội dung email viết. "...Chúng ta sẽ phải chuyển một CW tới Homs, một loại vũ khí hóa học có nguồn gốc từ Liên Xô, giống hệt loại vũ khí hóa học mà ông Bashar al-Assad đang sở hữu..."
Plot càng thêm twist khi tháng trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama còn ra mặt cảnh báo người đồng nhiệm Bashar al-Assad rằng Mỹ sẽ không tha thứ nếu chính quyền Syria dám sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân của họ. Vậy mà giờ lại có chuyện này...
Nguồn: soha.vn