Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vừa hé lộ thông tin cực hot từ ông Daniel Rosenblum - đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Trung Á. Theo đó, Mỹ sẽ "chuyển khoản" cho Uzbekistan tận 328 xe bọc thép xịn sò!
Còn ngon hơn nữa, ông Daniel Rosenblum khẳng định những "xế hộp" quân sự này sẽ được trao tận tay Bộ Quốc phòng Uzbekistan theo kiểu... cho không hoàn lại luôn! Tức là free 100% không cần trả lại nhé các bạn
Hành trình "ship hàng" đồ sộ này thực ra đã bắt đầu từ tháng 12/2014 rồi và sẽ còn kéo dài thêm vài tháng nữa mới xong.
Theo deal giữa hai bên, Uzbekistan sẽ nhận về 308 xe bọc thép dòng MRAP (nghe đã thấy xịn) và thêm 20 chiếc đã qua nâng cấp, cải tiến kỹ thuật. Ông Rosenblum có tiết lộ thêm rằng đống xe này từng "chinh chiến" ở Afghanistan đấy!
Tuy nhiên cũng phải nói rõ, dù được tặng miễn phí 100% nhưng Tashkent vẫn phải tự bỏ tiền túi ra trả phí ship (vận chuyển). Còn các chi tiết khác của hợp đồng thì... giữ bí mật nha!
Nhìn lại một chút, tháng 2/2013, Quốc hội Mỹ đã gật đầu cho Bộ Ngoại giao nước này nối lại việc cung cấp vũ khí và đồ chơi quân sự cho các nước vùng Trung Á.
Cuộc đàm phán giữa Washington và Tashkent về chuyện bàn giao những "món đồ" quân sự mà quân đội Mỹ rút về sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Afghanistan có diễn ra hơi trễ một tí.
Trước đó vào tháng 6/2012, Bộ Quốc phòng Mỹ từng thông báo đang tiến hành đàm phán để chuyển giao các trang thiết bị quân sự thừa cho chính phủ ba nước: Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.
Các nước này sẽ được nhận những món đồ từng do Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế tại Afghanistan sử dụng, bao gồm cả xe bọc thép, xe kéo, xe tải, máy san đất, xe chở dầu, xe ủi và cả ống dẫn nước nữa. Basically là cả một "garage" đồ sộ luôn!
Nguồn: soha.vn