NaiMai3131
New member
Chắc chị Mỹ Tâm cần "đi học thêm" nghề làm giám khảo thật, chứ không làm sao thoát được cái mác "chối tỉ" này rồi
Ai cũng phải công nhận Mỹ Tâm là một ngôi sao, hay đúng hơn là "tượng đài" của nhạc Việt đương đại rồi. Điều này thì ai cũng oki hết nha!
Nhưng mà khi chuyển sang làm diễn viên hay giám khảo thì họa mi tóc nâu của chúng ta lại... chưa thực sự ổn cho lắm
Đóng phim mà như "bình hoa di động"
Hồi bộ phim ca nhạc "Cho một tình yêu" bấm máy, dân tình ai cũng hype hết nấc luôn á! Vì yêu chị quá nên các fan đều ngồi "ngậm ngùi" cày hết phim, nhưng mà nhiều người âm thầm rút lui không dám comment gì cả
Khi phim còn chưa kết thúc thì báo chí đã rần rần chuyện nàng "tóc nâu môi trầm" đóng phim dở rồi. Thậm chí đạo diễn Khải Hưng còn thốt lên "sao Mỹ Tâm đóng phim chối tỉ thế" luôn á! Lúc đó còn đồn đại Mỹ Tâm có nguy cơ mất fan vì đóng phim nữa. Một số diễn đàn còn mở "bình chọn": Diễn viên nào đóng phim chối tỉ hơn Mỹ Tâm nữa kìa
Đây là phim ca nhạc, khai thác khả năng hát của Mỹ Tâm mà không cần diễn quá màu mè hay thể hiện nội tâm nhân vật mà chị cũng không diễn nổi, thì chắc không nên đóng thêm phim nào nữa thì hơn
Làm giám khảo Vietnam Idol: "Cần thêm muối" quá trời!
Lần đầu làm giám khảo của Mỹ Tâm ở Sao Mai điểm hẹn 2010, với kiến thức âm nhạc rộng và cách nhận xét chân thành đã giúp chị ghi điểm đấy. Tuy nhiên ở Sao Mai điểm hẹn, vai trò của giám khảo chỉ dừng ở "cố vấn nghệ thuật" chứ không hẳn là giám khảo như Vietnam Idol. Và Mỹ Tâm cũng làm khá tròn vai lúc đó.
Thế nhưng Vietnam Idol thì cần nhiều hơn thế rồi! Không nói đâu xa, ở cuộc thi đối trọng là Giọng hát Việt, các nhận xét của bộ tứ giám khảo Thu Minh - Hà Hồ - Đàm Vĩnh Hưng - Trần Lập sau mỗi tập phát sóng đều để lại những phát ngôn rất ấn tượng, kiểu như "Chị có thể biến một thân hình mỏng manh như em trở nên duyên dáng trên sân khấu" (Hà Hồ)... thì ở Vietnam Idol năm nay, Mỹ Tâm chưa thực sự để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, ngoài phản ứng "vui cũng cười, khóc cũng cười" của chị
Nhiều người còn đòi "thêm muối" cho phần "trình diễn" của Mỹ Tâm luôn. Người khác cũng cảm thấy mệt mỏi với những lần "ờ, à" của chị khi thiếu từ để diễn đạt ý kiến.
Thêm vào đó, không hiểu sao giọng hát Mỹ Tâm ngọt lịm tim nhưng điệu cười và giọng nói thì lại khá... phô Sự tung hứng với 2 giám khảo còn lại và sự hài hước của họa mi tóc nâu cũng chưa thực sự "sắc nét". Ở một chương trình truyền hình thực tế, ngoài chuyện tài năng của thí sinh, những nhận xét và diễn xuất của BGK cũng quan trọng không kém để góp phần làm chương trình thú vị hơn mà!
Nguồn: soha.vn