Đêm diễn "tri ân" Mỹ Tâm hôm qua hơi căng đấy các bạn ơi! Top 7 Vietnam Idol trông có vẻ hơi "mlem" khi phải hát trước chị Tâm - vừa là giám khảo, vừa là HLV luôn. Thanh Thảo Muộii suýt nữa phải "về vườn" nhưng may mắn được giám khảo cứu vớt
Nhạc cụ cứu giọng hát nha các bạn
Ngày xưa ở Vietnam Idol, muốn được cứu thì phải hát thêm bài chia tay để BGK cân nhắc. Nhưng mà với phong độ đêm 7/10 của Thảo thì chắc khó lắm, vì em đã dốc hết năng lượng vào tiết mục kết rồi
Tóc nâu môi trầm được biến thành bản rock ballad kèm hòa tấu và hợp xướng xịn xò. Nhưng mà phần giọng hát của Thảo thì... không được nhiều cho lắm. Thay vào đó em showcase tài đệm piano và solo trống khá pro đấy nha!
Trước đó, chị Mỹ Tâm có khen Thảo "rất tài năng, năng lượng tốt". Nhưng thật ra từ mấy đêm gần đây, Thảo vẫn chưa lấy lại được phong độ giọng hát như hồi hát bài Nhé anh. Ngay ở phần được cứu này cũng vậy - em vẫn lộ hạn chế về thanh nhạc, không đủ máu lửa của rock. Nên có thể nói Thảo được cứu nhờ tài năng nhạc cụ chứ không hẳn là giọng hát
Thật sự không chắc là tuần sau Thảo có safe không đâu. Vì giọng của em càng về sau càng lộ hạn chế thay vì tiến bộ. Nên khó mà mong chờ một màn lật kèo bùng nổ như Uyên Linh hồi 2010 lắm
BGK cứu Thảo cũng có 2 bản hit được Thanh Thảo cover trên sân khấu. Không biết đây có phải lý do em được "cộng điểm" không nhỉ?!
Nhưng mà có vẻ BGK hơi nóng vội khi cứu Thảo rồi đó, đồng nghĩa với việc lấy mất cơ hội của thí sinh khác đáng được cứu hơn. Rất có thể là Hà Minh vì tuần trước với 14,55% vote, bạn ấy đang tiệm cận top nguy hiểm. Nhắc luôn là trong lịch sử Vietnam Idol, các bạn nam - nhất là kiểu sáng sủa - thường áp đảo về vote lắm nhen!
Hơn nữa việc cứu Thảo cũng không quá quan trọng với sự nghiệp sau này của em. Nói thẳng ra, Thảo không cần vé vớt này lắm để có chỗ đứng trong Vbiz đâu. Là một thí sinh đa tài, học nhạc cụ kỹ càng, Thảo chỉ cần dành thời gian rèn giọng là có thể phát triển thôi
Tóm lại, BGK đã vì Thảo mà tự giảm quyền lực của mình rồi. Và Vietnam Idol từ giờ sẽ ít drama hơn đấy. Vì sau này e là tỷ lệ vote cứ tằng tằng như vậy đến hết luôn
Mỹ Tâm có cứu đúng không ta?
Chủ đề các bản hit của chị Tâm có vẻ giúp cho liveshow 5 sinh động hơn hẳn. Với sự phụ đạo và chọn bài của chính chị, nhìn chung các thí sinh đều có tiết mục hợp với chất giọng và phong cách của mình.
Nhiều thí sinh như Lamoon, Lâm Phúc, Hà An Huy, Hà Minh, Hiền Hellen... đã mang đến cho các bài của Mỹ Tâm một màu sắc hoàn toàn khác mà vẫn rất hợp lý. Nếu các bạn khắc phục được vấn đề tâm lý khi trình diễn trước chính chủ thì đêm thi còn bùng nổ hơn nữa
Ở các kỳ Vietnam Idol trước, thường mỗi tuần BTC lại mời cố vấn là ca sĩ nổi tiếng đến train thí sinh theo từng chủ đề. Đáng lẽ kỳ này cũng nên áp dụng cách này. Được gặp gỡ các nghệ sĩ đi trước chắc chắn sẽ bổ ích cho thí sinh và làm chương trình hấp dẫn hơn nhiều!
Căn cứ vào vote của khán giả, có thể thấy Top 5 đến giờ đều là các thí sinh có thực lực về giọng. Diễm Hằng Lamoon đang có kết quả vote thấp nhất sau Muộii được nhận xét là thiên về trình diễn. Và mãi đến giờ cô mới show ra mình cũng có kỹ thuật thanh nhạc khi đưa màu sắc thính phòng, bán cổ điển vào bài Họa mi tóc nâu.
Đây là phần hát đầu tư nhất của Hằng từ trước đến giờ. Hơi tiếc là giọng hát bình thường của cô lại không liên quan lắm đến phần kỹ thuật. Nói cách khác, hai màu giọng chưa blend được vào nhau. Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau có khi người ra đi là Hằng đấy Nhưng với những skill mà cô đã thể hiện cộng với việc thoát khỏi áp lực thi thố, Hằng chắc cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập vào thị trường thôi!
Hà An Huy vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị Quán quân. Bạn ấy vừa đáp ứng tốt về chuyên môn, trình diễn... vừa chiếm được cảm tình của khán giả, hay nói cách khác là có fandom đông đảo và chịu vote
Nguồn: soha.vn