Mỹ sắp công khai hồ sơ về UFO - Sự thật hay chỉ là chiêu trò? ✨

0071c1fc296e97e3836d.jpg


Tin vui dành cho hội mê UFO và người ngoài hành tinh nè! Mới đây, anh Chris Rutkowski - một nhà nghiên cứu khoa học người Canada đã "thả thính" cực mạnh khi tặng hẳn một kho tài liệu khổng lồ về UFO. Nghe xong muốn "sốc não" luôn: hơn 20.000 báo cáo về UFO mà ông sưu tầm suốt 30 năm, cộng thêm 10.000 tài liệu liên quan khác. Đúng là "no info" cho anh em mê UFO rồi đây!

0692623831ee1eec1bf7.jpg


Trong đống tài liệu "khủng" này có cả vụ nổi tiếng ở hồ Falcon, Manitoba mà anh Rutkowski khẳng định là một trong những case UFO "xịn" nhất từ trước tới giờ. "Nó đỉnh hơn cả vụ Roswell ấy, vì Mỹ tới giờ vẫn không chịu thành thực xem ở Roswell có chuyện gì xảy ra" - anh Rutkowski kể.

"Sự cố hồ Falcon" xảy ra vào ngày 20/5/1967 khi anh thợ cơ khí Stefan Michalak ngẩng đầu lên trời và "đơ người" khi thấy hai vật thể hình xì gà đang lơ lửng cách đó khoảng 45m. Một em hạ cánh xuống còn em kia bay mất. Sau khoảng 30 phút, anh Michalak quyết định "dũng cảm" tiến lại gần và ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc. Chiếc đĩa bay nóng đến mức cháy luôn cả găng tay khi anh chạm vào nó luôn!

"Khi vật thể xoay tròn và phóng đi, toàn thân anh Michalak bị phun khí nóng, khiến anh bị bỏng cấp độ một trên bụng. Nhiều năm sau, người ta tìm thấy một mảnh kim loại từ khu vực hạ cánh, các thử nghiệm cho thấy nó có tính phóng xạ cao" - anh Rutkowski kể tiếp. Nghe "rùng mình" ghê ha!

Suốt mấy chục năm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ (aka Lầu Năm Góc) được biết là nơi có nhiều nghiên cứu về UFO nhất. Họ còn lập hẳn một văn phòng tên AARO để "truy lùng" các báo cáo về UFO và đã nhận được hàng trăm báo cáo mới. Nhưng mà... tới giờ vẫn chưa có bằng chứng nào về sự sống ngoài hành tinh cả. Văn phòng này được thành lập sau khi nhiều phi công quân sự báo cáo đã nhìn thấy đĩa bay nhé! ‍✈️

Vào tháng 6/2021, Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ "thả info" rằng từ 2004 tới 2021 đã có 144 vụ chạm trán với UFO, trong đó 80 vụ được ghi lại bằng nhiều loại cảm biến. "Kể từ đó, chúng tôi nhận được nhiều báo cáo hơn nữa" - Giám đốc Sean Kirkpatrick cho biết. Khi được hỏi cụ thể là bao nhiêu, ông nói: "Có vài trăm đó". Wow, con số không hề nhỏ!

Chuyện này "hot" đến mức Quốc hội Mỹ phải tổ chức phiên điều trần luôn, với hàng loạt thành viên lo ngại không biết các vật thể đó là sinh vật ngoài hành tinh hay là công nghệ mới của các nước khác. Trước phiên điều trần, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ronald Moultrie khẳng định: "Cho tới giờ, chúng tôi chưa thấy bất cứ thứ gì khiến chúng tôi tin rằng bất kỳ vật thể nào có nguồn gốc ngoài hành tinh". Ủa vậy thì nó là gì?

Còn nhớ tháng 5/2021, thông tin rò rỉ từ Lầu Năm Góc xác nhận có tới 14 UFO "vây ráp" 1 tàu chiến Mỹ, đã được radar ghi lại. Đoạn phim cho thấy hình ảnh radar với 14 UFO bay tốc độ cao quanh tàu USS Omaha ở ngoài khơi San Diego vào ngày 15/7/2019. Những thủy thủ trong đoạn phim nghe "hoang mang" ơi là hoang mang: "Chúng di chuyển nhanh quá!" - một thủy thủ nói khi cả nhóm đang cố đánh dấu khoảng cách của các UFO.

Jeremy Corbell - nhà điều tra độc lập cho biết quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận vụ này đang được xem xét trong chương trình tình báo của Hải quân. Đặc biệt, ít nhất một UFO đã... biến mất dưới mặt nước luôn! "Đi đâu rồi em ơi?" ❓

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao đĩa bay hay "kéo tới" các căn cứ quân sự Mỹ thế nhỉ? Theo Russian Times, chuyên gia phân tích quốc phòng Tyler Rogoway cho rằng có mối liên hệ giữa cái gọi là hiện tượng "ngoài trái đất" này với việc thu thập thông tin tình báo quân sự và hoạt động gián điệp quy mô lớn từ các đối thủ của Mỹ. Vị chuyên gia này còn nói rằng việc Lầu Năm Góc "đột ngột sẵn sàng" nói về UFO chứng tỏ họ không muốn thừa nhận các UAV (máy bay không người lái) của các nước khác hoàn toàn có khả năng quấy rối và theo dõi các cơ sở quân sự, hệ thống phòng không và radar của Mỹ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top