Ối trời ơi, vừa rời bệ phóng được có 11 giây thôi mà tên lửa Minotaur II + của Mỹ đã "bay màu" luôn rồi! Sự việc xảy ra tại căn cứ vũ trụ Vandenberg ở bang California vào đêm 6-7 (giờ địa phương), nhanh đến mức chỉ trong "chớp mắt" là toang.
"Tên lửa Minotaur II+ phát nổ 11 giây sau khi rời bệ phóng thử nghiệm" - đài RT (Nga) dẫn thông cáo từ căn cứ Vandenberg cho biết. Vụ phóng tên lửa fail đã gây ra cháy nổ khắp khu căn cứ Vandenberg nhưng may mắn là không ai bị thương hay mất mạng, giới chức Mỹ xác nhận vậy đó.
"Đám cháy trong căn cứ đã được khống chế sau khoảng 2 giờ và chúng tôi đang lập một ủy ban điều tra vụ việc" - một chỉ huy căn cứ Vandenberg nhấn mạnh.
Thực ra vụ phóng tên lửa Minotaur II+ này là để test tính năng của phương tiện hồi quyển Mark 21A đấy. Cái phương tiện này được phát triển để mang đầu đạn hạt nhân W87-1 cải tiến cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) LGM-35A Sentinel - nghe tên thôi đã thấy xịn rồi
Mỹ đang phát triển LGM-35A Sentinel để thay thế toàn bộ tên lửa LGM-30 Minuteman III - một trong ba trụ cột răn đe hạt nhân của Washington, mà cái này đã "đu idol" từ hơn 50 năm trước rồi nên cũng đến lúc phải nghỉ hưu thôi. Tốn kém thật, chi phí này ước tính sẽ ngốn hơn 100 tỷ USD từ ngân sách Mỹ luôn á!
Tên lửa LGM-35A Sentinel được đặt trong ống phóng kiên cố dưới lòng đất, sử dụng hệ thống dẫn đường thiên văn quán tính và định vị vệ tinh. Mỗi quả đạn có thể mang một đầu đạn nhiệt hạch W87-1, được cho là mạnh hơn mẫu W87 có uy lực tương đương 300.000-475.000 tấn thuốc nổ TNT - con số nghe thôi đã thấy sợ rồi!
Nguồn: soha.vn