MinNana740
New member
Chuyện tưởng như drama cung đấu nhưng lại có thật 100%! Khi còn bé xíu, thầy bói nhìn mặt bé Tiêu thị xong chỉ thốt lên đúng 8 chữ: "Mẫu nghi thiên hạ, mệnh đới đào hoa". Dịch nôm na là "xinh đẹp chuẩn mẫu nghi hoàng hậu, cuộc đời đào hoa lắm drama". Và cuộc đời bà quả thật không phụ lời tiên tri!
Tiêu Hoàng hậu (hay Dạng Mẫn Hoàng hậu) là con gái của Lương Minh Đế - vua nước Tây Lương. Ngay từ khi chào đời, nàng đã xinh như tiên tử xuống trần. Sử sách ghi chép mô tả bà như "vật báu của nhân gian", đẹp như hoa mẫu đơn, mọi thứ hoàn hảo đều hội tụ ở một người. Visual đỉnh của chóp thế này bảo sao thầy bói cũng phải giật mình!
Portfolio tình ái "khủng" nhất lịch sử:
Từ 13 tuổi đã lên ngôi hoàng hậu rồi, sau đó chị đẹp liên tục "đổi chủ" như chuyển nhà: Hoàng hậu của Tùy Dạng Đế → thục phi của Vũ Văn Hóa Cập → vợ lẽ của Đậu Kiến Đức → Hoàng hậu hai đời vua Turkic → Chiêu Dung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Đếm sơ sơ đã 6 vị hoàng đế rồi các bạn ơi!
Plot twist từ khi còn nhỏ:
Vì sinh vào ngày "xấu" (theo mê tín), ba là Lương Minh Đế đã cho con gái nuôi ngoài. Gia đình này khá nghèo, nhưng dù ăn mặc đơn giản thế nào thì khí chất "main character" của bà vẫn không thể giấu được. Born to be a star mà!
Năm 580, để cảm ơn Lương Minh Đế giúp đỡ trong nội chiến, Tùy Văn Đế Dương Kiên xin cưới công chúa Tây Lương cho con trai Dương Quảng. Lương Minh Đế cho thầy bói xem mệnh các công chúa nhưng không ai hợp tuổi với Dương Quảng cả. Bất đắc dĩ mới nghĩ đến Tiêu thị đang nuôi bên ngoài.
Lúc đó Tiêu thị mới 9 tuổi nên chưa gả ngay. Được Độc Cô Hoàng hậu (mẹ Dương Quảng) cưng như con ruột, mời thầy giỏi dạy cầm kỳ thi họa. Chỉ vài năm sau, chị đã trở thành "nữ thần tài sắc vẹn toàn" rồi!
Dương Quảng vốn là playboy hạng A, lần đầu gặp vợ tương lai đã "đổ gục" ngay. Năm ông 25 tuổi (Tiêu thị lúc này 13 tuổi), không chờ được nữa, họ tổ chức hôn lễ luôn. Tiêu thị chính thức là vương phi của Tấn vương!
Năm 600, Dương Quảng lên làm Thái tử, Tiêu thị thành Thái tử phi. Đến năm 604, Dương Quảng nối ngôi làm Tùy Dạng Đế, Tiêu thị được phong Hoàng hậu. Dù ông có cả nghìn cung phi, nhưng vẫn luôn respect chính thất!
Drama liên hoàn cực căng:
Năm 618, Vũ Văn Hóa nổi loạn giết Dương Quảng và chiếm luôn Tiêu Hoàng hậu. Lý do? Một là vì đẹp quá đi, hai là để củng cố quyền lực. Nhưng karma là có thật, Vũ Văn Hóa nhanh chóng bị Đậu Kiến Đức phản công và mất mạng.
Đậu Kiến Đức xưng vương xong cũng chiếm giữ Tiêu Hoàng hậu. Lúc này bà đã trung niên nhưng vẫn xinh đẹp hết nấc! Beauty không tuổi là đây chứ đâu!
Sau đó, người Turkic ở phương Bắc mạnh lên, Nghĩa Thành công chúa (em gái Tùy Dạng Đế) cử sứ giả đến đón chị dâu. Đậu Kiến Đức không dám cãi, phải giao lại Tiêu Hoàng hậu. Và thế là bà tiếp tục làm mê hoặc cả hai vị vua Turkic là Xử La Khả Hãn và Hiệt Lợi Khả Hãn!
Plot twist cuối cùng gây sốc nhất:
10 năm sau, quân Đường Thái Tông Lý Thế Dân đánh chiếm được Turkic. Lúc này Tiêu Hoàng hậu 48 tuổi, Lý Thế Dân mới 33 tuổi (chênh tận 15 tuổi nha!). Nhưng khi gặp bà lần đầu, Lý Thế Dân đã "fall in love at first sight" luôn!
Bất chấp quần thần can ngăn, Lý Thế Dân lập tức phong bà làm Chiêu Dung. Theo sử gia, có 2 lý do:
Lý do 1: Lý Thế Dân thiếu vắng tình thương mẹ từ nhỏ. Tiêu Hoàng hậu ở độ tuổi chín mùi có sự mặn mà, trưởng thành của người mẹ nên ông tìm thấy cảm giác an toàn ở bà. Mommy issues realness!
Lý do 2: Một câu nói cực khôn của Tiêu Hoàng hậu. Trong tiệc chào đón, Lý Thế Dân hỏi bà cảm thấy cảnh này so với Tùy cung xưa thế nào. Bà nhẹ nhàng đáp: "Bệ hạ là hoàng đế khai quốc, sao lại tự so với một vị vua làm mất nước?".
Câu này vừa khen Lý Thế Dân giỏi hơn Tùy Dạng Đế, vừa khéo nhắc ông đừng xa hoa lãng phí như tiền triều. High EQ cực mạnh! Lý Thế Dân nghe xong càng mê mệt!
Được Lý Thế Dân bảo vệ, Tiêu Hoàng hậu sống thoải mái trong những năm cuối đời và thọ tận 81 tuổi. Từ 13 tuổi đến 81 tuổi, trải qua 6 đời vua, bà chính là "mỹ thần" Trung Hoa danh bất hư truyền!
Nguồn: kenh14.vn