Ối zời ơi, drama trên biển này căng hơn cả phim hành động luôn á! Một tàu chở hàng mang cờ Gambia vừa bị quân đội Mỹ bắn tên lửa thẳng vào buồng máy vì cố tình vượt rào phong tỏa Iran, nghe mà hú hồn!
Theo Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố ngày 30-5, quân đội Mỹ đã phải dùng "chiêu cứng" để ngăn chặn một tàu thương mại đang liều mạng vượt qua vòng phong tỏa các cảng biển Iran.
Cụ thể là tàu chở hàng Lian Star mang cờ Gambia này đã cố lén lút tiến vào cảng Iran trong đêm tối. Mà nghe này, quân đội Mỹ đã cảnh báo hơn 20 lần rồi nhé, nhưng con tàu này vẫn phớt lờ như không - kiểu "bơ đẹp" luôn ấy! Cuối cùng thì Mỹ đành phải bắn tên lửa vào buồng máy thôi.
Một quan chức Mỹ giấu tên (kiểu nguồn tin nội bộ ý) cho biết con tàu này giờ đang trôi dạt lênh đênh trên vịnh Oman, còn quân đội Mỹ thì chưa lên tàu kiểm tra gì cả.
Hãng AP đưa tin cho biết đây là lần thứ 6 quân đội Mỹ chặn tàu cố phá vỡ lệnh phong tỏa này rồi đó (trong đó có một tàu được "thả" cho đi tiếp). Ngoài ra còn có tới 116 tàu khác đã bị buộc phải quay đầu, chuyển hướng luôn.
Lùi lại một chút thì Mỹ mới bắt đầu chiến dịch phong tỏa này từ ngày 17-4, để đáp trả lại việc Iran chơi chiêu phong tỏa eo biển Hormuz sau khi xung đột ở Trung Đông nổ ra vào ngày 28-2. Drama cứ chồng chất drama!
Hiện tại thì có một lệnh ngừng bắn (hơi mong manh nhẹ) đã được giữ từ ngày 7-4. Cả khu vực này giờ đang nín thở chờ xem các bên có gia hạn thêm 60 ngày nữa không, để còn ngồi lại đàm phán chuyện chương trình hạt nhân "gây gắt" của Iran.
Tổng thống Donald Trump đã họp với team cố vấn ngày 29-5 rồi nhưng vẫn chưa quyết định xem có nên gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển hay không. Còn phía Iran thì nói thỏa thuận vẫn chưa xong.
Dù Iran khẳng định mọi tàu qua lại phải xin phép họ, nhưng thực tế vẫn có nhiều tàu thương mại lén lút đi qua eo biển này, mặc dù lưu lượng ít hơn hồi trước xung đột nhiều lắm.
Trong tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran hôm 30-5, Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran cảnh báo thẳng thừng: "Bất kỳ ai vi phạm các quy định này đều sẽ tự đặt an ninh hàng hải của chính mình vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng" - nghe kiểu đe dọa cứng rắn ấy!
Phía Iran còn nói thêm là bất kỳ tàu quân sự nào cố tình can thiệp sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công luôn nha. Gớm ghê!
Mà nghe chưa, theo nhiều nguồn tin thì Iran còn đòi thu phí quá cảnh lên tới 2 triệu USD từ các tàu đi qua! Các chuyên gia quốc tế bảo đây là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cơ bản của thương mại hàng hải quốc tế: quyền tự do hàng hải hòa bình. Kiểu "chặn đường xin tiền" trên biển á!
Phát biểu trong ngày 30-5, Phó Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani - cho biết Qatar phản đối việc thu phí này.
Tuy nhiên ông cũng nói thêm: "Trong một số thời điểm nhất định, nếu phía Iran tuyên bố sử dụng khoản phí đó cho hoạt động rà phá thủy lôi hoặc phục vụ một mục đích tạm thời nào đó, thì đây là điều có thể thương lượng được. Việc này có thể góp phần giúp hoạt động giao thương tại eo biển Hormuz sớm trở lại trạng thái bình thường". Nghĩa là còn có thể bàn bạc thêm ấy mà.
Nguồn: soha.vn
Theo Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố ngày 30-5, quân đội Mỹ đã phải dùng "chiêu cứng" để ngăn chặn một tàu thương mại đang liều mạng vượt qua vòng phong tỏa các cảng biển Iran.
Cụ thể là tàu chở hàng Lian Star mang cờ Gambia này đã cố lén lút tiến vào cảng Iran trong đêm tối. Mà nghe này, quân đội Mỹ đã cảnh báo hơn 20 lần rồi nhé, nhưng con tàu này vẫn phớt lờ như không - kiểu "bơ đẹp" luôn ấy! Cuối cùng thì Mỹ đành phải bắn tên lửa vào buồng máy thôi.
Một quan chức Mỹ giấu tên (kiểu nguồn tin nội bộ ý) cho biết con tàu này giờ đang trôi dạt lênh đênh trên vịnh Oman, còn quân đội Mỹ thì chưa lên tàu kiểm tra gì cả.
Hãng AP đưa tin cho biết đây là lần thứ 6 quân đội Mỹ chặn tàu cố phá vỡ lệnh phong tỏa này rồi đó (trong đó có một tàu được "thả" cho đi tiếp). Ngoài ra còn có tới 116 tàu khác đã bị buộc phải quay đầu, chuyển hướng luôn.
Lùi lại một chút thì Mỹ mới bắt đầu chiến dịch phong tỏa này từ ngày 17-4, để đáp trả lại việc Iran chơi chiêu phong tỏa eo biển Hormuz sau khi xung đột ở Trung Đông nổ ra vào ngày 28-2. Drama cứ chồng chất drama!
Hiện tại thì có một lệnh ngừng bắn (hơi mong manh nhẹ) đã được giữ từ ngày 7-4. Cả khu vực này giờ đang nín thở chờ xem các bên có gia hạn thêm 60 ngày nữa không, để còn ngồi lại đàm phán chuyện chương trình hạt nhân "gây gắt" của Iran.
Tổng thống Donald Trump đã họp với team cố vấn ngày 29-5 rồi nhưng vẫn chưa quyết định xem có nên gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển hay không. Còn phía Iran thì nói thỏa thuận vẫn chưa xong.
Dù Iran khẳng định mọi tàu qua lại phải xin phép họ, nhưng thực tế vẫn có nhiều tàu thương mại lén lút đi qua eo biển này, mặc dù lưu lượng ít hơn hồi trước xung đột nhiều lắm.
Trong tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran hôm 30-5, Bộ chỉ huy quân sự liên hợp của Iran cảnh báo thẳng thừng: "Bất kỳ ai vi phạm các quy định này đều sẽ tự đặt an ninh hàng hải của chính mình vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng" - nghe kiểu đe dọa cứng rắn ấy!
Phía Iran còn nói thêm là bất kỳ tàu quân sự nào cố tình can thiệp sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công luôn nha. Gớm ghê!
Mà nghe chưa, theo nhiều nguồn tin thì Iran còn đòi thu phí quá cảnh lên tới 2 triệu USD từ các tàu đi qua! Các chuyên gia quốc tế bảo đây là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc cơ bản của thương mại hàng hải quốc tế: quyền tự do hàng hải hòa bình. Kiểu "chặn đường xin tiền" trên biển á!
Phát biểu trong ngày 30-5, Phó Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani - cho biết Qatar phản đối việc thu phí này.
Tuy nhiên ông cũng nói thêm: "Trong một số thời điểm nhất định, nếu phía Iran tuyên bố sử dụng khoản phí đó cho hoạt động rà phá thủy lôi hoặc phục vụ một mục đích tạm thời nào đó, thì đây là điều có thể thương lượng được. Việc này có thể góp phần giúp hoạt động giao thương tại eo biển Hormuz sớm trở lại trạng thái bình thường". Nghĩa là còn có thể bàn bạc thêm ấy mà.
Nguồn: soha.vn