Nổi tiếng sớm và thành công trong showbiz nhưng những chị đẹp này lại gặp toàn drama trong chuyện tình cảm Dù đã qua hai lần cưới xin nhưng vẫn chưa tìm được hạnh phúc thật sự nha!
Không phải ai cũng gặp ngay được người phù hợp ngay từ lần đầu, thậm chí nhiều mỹ nhân Việt sau hai lần kết hôn vẫn chưa tìm thấy bến đỗ yêu thương. Người thường còn vậy huống chi giới nghệ sĩ, càng thấy nhiều chuyện buồn hơn nữa
Kiều Trinh và hai cuộc hôn nhân đầy nước mắt
Được coi là một trong những người đẹp trong showbiz Việt, Kiều Trinh nổi tiếng với những vai diễn táo bạo. Tuy nhiên, cuộc sống tình cảm của chị lại không được như ý tí nào. Hai lần lên xe hoa, chị đều phải chịu đựng bạo lực từ chồng.
Cuộc hôn nhân đầu tiên "yêu sớm, chia tay nhanh" khi Kiều Trinh mới 19 tuổi đã để lại nhiều ám ảnh cho chị.
Chị bị ám ảnh bởi người chồng nghiện ngập, thô bạo, luôn bỏ chị một mình ôm con trong căn nhà trống trải lạnh lẽo; ám ảnh bởi cuộc sống vợ chồng với lo toan cơm áo gạo tiền làm mất hết những lãng mạn của tình yêu...
Sau đó, khi đã có chỗ đứng trong nghề diễn, không còn phải lo về chuyện tiền bạc, Kiều Trinh vẫn không thể tìm được cho mình một bờ vai để dựa vào lúc cô đơn
Đến giờ, Kiều Trinh vẫn luôn nhớ lại cuộc hôn nhân đầy sóng gió với mối tình đầu như một bài học đắt giá: "Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi tan vỡ là kết quả của một tình yêu tuổi trẻ, nông cạn và thiếu kinh nghiệm.
Thứ gì chóng vánh cũng tiềm tàng nguy cơ rạn vỡ. Ngày cưới cũng là ngày tôi thật sự bước vào vùng gió xoáy. Hạnh phúc chưa được bao lâu, chồng tôi đã bắt đầu thay đổi.
Suốt ngày anh giao du với bạn xấu, bỏ mặc tôi phải ôm con nhỏ, bức bí trong mớ bòng bong cơm áo gạo tiền. Tôi trở nên câm lặng.
Tôi cứ sống như một chiếc bóng, lặng lẽ, cun cút đi về. Thế rồi, ngày con ngọng nghịu hỏi tại sao ba đánh mẹ là ngày tôi bừng tỉnh.
Tôi không muốn tuổi thơ của con bị giẫm nát bởi những đợt cãi vã thường xuyên, bởi những lườm nguýt, đòn roi.
Tôi không muốn câm lặng nữa, tôi không muốn tiếp tục sống đời một chiếc bóng, tồn tại chỉ là phụ thuộc, đèn tắt, bóng tắt...".
Tưởng rằng hạnh phúc đã đến với Kiều Trinh khi chị bắt đầu cuộc hôn nhân thứ 2, nhưng có vẻ như nỗi đau cứ đeo bám chị không thôi
Kiều Trinh chia sẻ: "Vừa chịu đựng nỗi đau mất mẹ, tôi lại không hạnh phúc trong hôn nhân. Người chồng thứ hai của tôi thích những cuộc vui bạn bè hơn gia đình. Tôi khuyên, anh không nghe mà lại còn đáp trả bằng nắm đấm".
Nhưng với quan điểm xấu chàng hổ ai, Kiều Trinh đã âm thầm chịu đựng những trận đòn cho đến khi bị chấn thương ở hộp sọ, khâu đến 10 mũi.
Di chứng để lại khiến chị từng bị mất trí nhớ, lúc tỉnh lúc quên gần một năm. Lúc đó chị mới lo sợ một lúc nào đó mình không còn nhận ra các con.
"Không có tôi, các cháu sẽ đơn độc vì không còn người thân nào để nương tựa. Tôi lấy chồng khi chưa đến 18 tuổi nên cuộc hôn nhân ấy cũng không bền lâu.
Tám năm sau, tôi mới gặp người chồng thứ hai. Sống chung và sinh con một thời gian, tôi mới nhận ra quyết định của mình là sai lầm".
Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thăng trầm từ tột cùng nỗi đau, Kiều Trinh đã dần dần ổn định cuộc sống.
Hiện tại, ngoài công việc đóng phim, Kiều Trinh còn làm thêm nghề may vá để kiếm thêm thu nhập. Niềm vui của ba mẹ con chị mỗi khi rảnh là cùng nhau đi siêu thị, dạo phố rồi ăn uống tại một cửa hàng thức ăn nhanh...
Bông Mai - tài năng âm nhạc và hai lần đò không trọn vẹn
Bông Mai là con gái của nhạc sĩ An Thuyên và là cựu thành viên nhóm nhạc Con Gái. Vừa tài năng vừa xinh đẹp nhưng đường tình duyên của chị lại không được như ý.
Lập gia đình lần đầu vào năm 24 tuổi, Bông Mai theo chồng vào Sài Gòn sinh sống. Chị hài lòng với cuộc sống của một giảng viên trường Nghệ thuật Quân đội, sáng đi dạy, chiều về lo cơm nước cho chồng và con gái nhỏ.
Tuy nhiên, năm 2005, chị đột nhiên ly hôn và cùng con gái trở về Hà Nội.
Hạnh phúc lại đến với Bông Mai khi chị lên xe hoa với Sơn Thạch - thành viên nhóm nhạc Anh Em và có thêm một cậu con trai. Nhưng sau 3 năm chung sống, hai người lại quyết định ly hôn.
Hiện tại, Bông Mai đang là biên tập viên cho kênh truyền hình VTV3. Chị tham gia rất nhiều sự kiện âm nhạc lớn nhỏ trong và ngoài nước. Hai con của Bông Mai ngày càng lớn khôn và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chị
Hai cuộc hôn nhân đầy bạo lực của người mẫu Dương Yến Ngọc
Dương Yến Ngọc sinh năm 1979 tại Hải Phòng. Chị từng là chiến sĩ công an trước khi giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000 và chuyển sang làm người mẫu.
Có nhan sắc và từng là chân dài sáng giá trong làng mẫu Việt nhưng đường tình cảm của vị Á hậu này lại không được suôn sẻ tí nào
Năm 2007 Dương Yến Ngọc kết hôn với giám đốc một công ty dược - ông Diệp Thành Tuyên - sau gần 1 năm yêu nhau. Chị thậm chí còn dành hẳn 3 tháng để chuẩn bị cho đám cưới trong mơ.
Dương Yến Ngọc và Diệp Thành Tuyên có một con gái chung, bé Khả Doanh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu nhanh chóng rạn nứt và cả hai ly hôn vào năm 2011. Hiện con gái đang sống cùng Dương Yến Ngọc.
Trong một chia sẻ vào năm 2014, Dương Yến Ngọc cho biết chị bị người chồng đầu tiên đối xử tệ bạc, đánh đập thậm tệ.
Đến năm 2013, Dương Yến Ngọc có thai và kết hôn với doanh nhân Trần Thông. Chị mang thai bé Gà (Trần Đức Nam) sau đó ở nhà nội trợ, kinh doanh mỹ phẩm qua mạng.
Cuộc hôn nhân thứ hai cũng không được êm đẹp khi cả hai thường xuyên cãi vã. Nhiều lần bạn bè thấy Dương Yến Ngọc tay chân bị bầm dập vì bị chồng đánh
Đến tháng 4/2014, Dương Yến Ngọc lên Facebook tố cáo chồng lăng nhăng với nữ ca sĩ Pha Lê.
Sau scandal ồn ào này, cả hai lại tái hợp và thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh tình cảm. Tuy nhiên đến tháng 4 năm nay, xuất hiện thông tin vợ chồng họ đã ly hôn.
Thậm chí, chồng của Dương Yến Ngọc còn lên tiếng trên trang cá nhân tố cáo vợ cũ bỏ bê con ốm không chăm sóc.
Mới đây nhất, Dương Yến Ngọc đã có buổi gặp gỡ truyền thông cho biết chị đã ly hôn, đồng thời tố cáo bị chồng cũ bạo hành, tuần đánh hai lần, mỗi lần 3-4 tiếng khiến khuôn mặt chị bị thương phải dừng lịch quay phim.
Vụ việc vẫn chưa có hồi kết khi cả hai bên đều lên tiếng tố cáo đối phương, bảo vệ lý lẽ của mình.
Nguồn: soha.vn