Ối giời ơi, drama căng đét! Trà Ngọc Hằng vừa nhận tin sốc khi bị tạm hoãn xuất cảnh, nhưng chị vẫn tỏ thái độ tôn trọng quyết định của pháp luật nha các bạn.
Chuyện là ngày 12/3, Chi cục THADS TP Thủ Đức đã ra quyết định không cho chị Hằng ra nước ngoài vì còn nợ ông Nguyễn Quang Tấn 2,5 tỷ đồng và 82 triệu đồng tiền án phí. Số tiền không phải nhỏ đâu nha!
Lùi lại năm 2020, Trà Ngọc Hằng quen ông Tấn qua giới thiệu của bạn gái anh này. Hai người tin tưởng nhau nên ông Tấn đưa quyền sử dụng vài thửa đất ở Lâm Đồng cho chị Hằng làm tài sản thế chấp vay ngân hàng 13,2 tỷ đồng.
Sau khi giải ngân, Trà Ngọc Hằng giữ 2,5 tỷ, ông Tấn giữ 10,7 tỷ. Mỗi người tự lo phần lãi của mình. Plot twist là chị Hằng không thực hiện cam kết, dẫn đến việc ông Tấn phải ra tòa đòi lại tiền.
Tòa sơ thẩm đã xử chị Hằng phải trả lại 2,5 tỷ cho ông Tấn. Không phục, chị đã kháng cáo nhưng cuối năm 2024, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm vẫn giữ nguyên án. Thế là không gỡ được rồi!
Theo Chi Cục THADS TP Thủ Đức, Trà Ngọc Hằng bị cấm xuất cảnh từ giờ cho đến khi trả xong nợ hoặc có bảo lãnh bằng tiền, tài sản theo quy định pháp luật.
Trả lời VnExpress, Trà Ngọc Hằng chia sẻ chị chưa nhận được quyết định chính thức và cảm thấy "rất sốc" nếu thông tin này đúng. Dù không đồng ý với phán quyết của tòa, nhưng đây là quyết định của pháp luật nên chị cũng phải tuân thủ thôi.
Trà Ngọc Hằng sinh năm 1990, xuất thân người mẫu. Chị từng là Hoa khôi Đất Mũi, Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2010, rồi Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế người Việt 2011. Sau đó chị còn lấn sân cả điện ảnh lẫn ca hát nữa. Khán giả mê mẩn nhan sắc quyến rũ và tài năng đa dạng của chị.
Tuy nhiên, cuộc đời Trà Ngọc Hằng lắm truân chuyên lắm luôn. Thời mới vào showbiz, chị nổi tiếng với hình ảnh sexy, nổi loạn và cá tính. Trên hành trình chạm tới ngôi sao, chị đã vấp ngã không ít lần.
"Có những vấp ngã, tới tận bây giờ tôi vẫn còn đau. Những khoảnh khắc tôi đặt chân tới Mỹ, chuẩn bị chạm tay vào giấc mơ thời trang bằng cách ghi danh vào một ngôi trường thiết kế danh tiếng nhưng rồi cuối cùng bỏ lại tất cả để quay về.
Tôi không thể trở thành ngôi sao, tôi không thể trở thành nhà thiết kế, vì tôi đã trở thành người mẹ. Tôi từng chán nản showbiz, quá mệt mỏi với thế giới giải trí và kinh doanh, muốn từ bỏ mọi thứ", chị tâm sự.
Tháng 12/2017, Trà Ngọc Hằng từng chia sẻ chị bị bạn trai đại gia ép phá thai. Không những thế, anh ta còn nhờ chủ nhà đòi lại căn hộ mà trước đó anh mua cho chị. Cuộc tình 2 năm kết thúc, chị ra đi 2 tay trắng, trong tài khoản chỉ còn đúng 12 triệu thôi. Buồn quá trời!
Cuối năm 2018, Trà Ngọc Hằng thông báo đã bí mật sinh con được 4 tháng nhưng không tiết lộ danh tính bố bé vì tình cảm không còn. Sau đó chị thừa nhận làm mẹ đơn thân. Khi quyết định một mình nuôi con, áp lực tài chính đổ dồn lên vai. Chị phải bán hết tài sản có giá trị để xoay sở cuộc sống.
Năm 2021, Trà Ngọc Hằng lại tiếp tục trắng tay khi mất luôn cả rổ tiền. Chỉ trong 2 tháng, chị mất gần 30 tỷ đồng. Ôi thôi, nghe mà đau tim! Ngoài ra, chị còn bị kẻ mạo danh ngân hàng lừa mất 500 triệu nữa chứ.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là ngày 12/3, Chi cục THADS TP Thủ Đức đã ra quyết định không cho chị Hằng ra nước ngoài vì còn nợ ông Nguyễn Quang Tấn 2,5 tỷ đồng và 82 triệu đồng tiền án phí. Số tiền không phải nhỏ đâu nha!
Lùi lại năm 2020, Trà Ngọc Hằng quen ông Tấn qua giới thiệu của bạn gái anh này. Hai người tin tưởng nhau nên ông Tấn đưa quyền sử dụng vài thửa đất ở Lâm Đồng cho chị Hằng làm tài sản thế chấp vay ngân hàng 13,2 tỷ đồng.
Sau khi giải ngân, Trà Ngọc Hằng giữ 2,5 tỷ, ông Tấn giữ 10,7 tỷ. Mỗi người tự lo phần lãi của mình. Plot twist là chị Hằng không thực hiện cam kết, dẫn đến việc ông Tấn phải ra tòa đòi lại tiền.
Tòa sơ thẩm đã xử chị Hằng phải trả lại 2,5 tỷ cho ông Tấn. Không phục, chị đã kháng cáo nhưng cuối năm 2024, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm vẫn giữ nguyên án. Thế là không gỡ được rồi!
Theo Chi Cục THADS TP Thủ Đức, Trà Ngọc Hằng bị cấm xuất cảnh từ giờ cho đến khi trả xong nợ hoặc có bảo lãnh bằng tiền, tài sản theo quy định pháp luật.
Trả lời VnExpress, Trà Ngọc Hằng chia sẻ chị chưa nhận được quyết định chính thức và cảm thấy "rất sốc" nếu thông tin này đúng. Dù không đồng ý với phán quyết của tòa, nhưng đây là quyết định của pháp luật nên chị cũng phải tuân thủ thôi.
Trà Ngọc Hằng sinh năm 1990, xuất thân người mẫu. Chị từng là Hoa khôi Đất Mũi, Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2010, rồi Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế người Việt 2011. Sau đó chị còn lấn sân cả điện ảnh lẫn ca hát nữa. Khán giả mê mẩn nhan sắc quyến rũ và tài năng đa dạng của chị.
Tuy nhiên, cuộc đời Trà Ngọc Hằng lắm truân chuyên lắm luôn. Thời mới vào showbiz, chị nổi tiếng với hình ảnh sexy, nổi loạn và cá tính. Trên hành trình chạm tới ngôi sao, chị đã vấp ngã không ít lần.
"Có những vấp ngã, tới tận bây giờ tôi vẫn còn đau. Những khoảnh khắc tôi đặt chân tới Mỹ, chuẩn bị chạm tay vào giấc mơ thời trang bằng cách ghi danh vào một ngôi trường thiết kế danh tiếng nhưng rồi cuối cùng bỏ lại tất cả để quay về.
Tôi không thể trở thành ngôi sao, tôi không thể trở thành nhà thiết kế, vì tôi đã trở thành người mẹ. Tôi từng chán nản showbiz, quá mệt mỏi với thế giới giải trí và kinh doanh, muốn từ bỏ mọi thứ", chị tâm sự.
Tháng 12/2017, Trà Ngọc Hằng từng chia sẻ chị bị bạn trai đại gia ép phá thai. Không những thế, anh ta còn nhờ chủ nhà đòi lại căn hộ mà trước đó anh mua cho chị. Cuộc tình 2 năm kết thúc, chị ra đi 2 tay trắng, trong tài khoản chỉ còn đúng 12 triệu thôi. Buồn quá trời!
Cuối năm 2018, Trà Ngọc Hằng thông báo đã bí mật sinh con được 4 tháng nhưng không tiết lộ danh tính bố bé vì tình cảm không còn. Sau đó chị thừa nhận làm mẹ đơn thân. Khi quyết định một mình nuôi con, áp lực tài chính đổ dồn lên vai. Chị phải bán hết tài sản có giá trị để xoay sở cuộc sống.
Năm 2021, Trà Ngọc Hằng lại tiếp tục trắng tay khi mất luôn cả rổ tiền. Chỉ trong 2 tháng, chị mất gần 30 tỷ đồng. Ôi thôi, nghe mà đau tim! Ngoài ra, chị còn bị kẻ mạo danh ngân hàng lừa mất 500 triệu nữa chứ.
Nguồn: soha.vn