"Nữ hoàng Wushu" Nguyễn Thúy Hiền vừa comeback màn ảnh rộng qua dự án Hộ linh tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh, và cũng là lúc chị hé lộ câu chuyện từng khiến Hollywood phải "thương tiếc" cách đây 20 năm
Hồi đỉnh cao sự nghiệp, Thúy Hiền đã lọt vào "tầm ngắm" của các nhà làm phim quốc tế nhờ kỹ năng võ thuật đỉnh cao và thần thái cực phù hợp với dòng phim hành động. Các đối tác Hollywood lúc đó còn sẵn sàng tài trợ toàn bộ chi phí học ngoại ngữ, sắp xếp khóa đào tạo diễn xuất chuyên sâu để đưa cô tiến quân vào xứ sở điện ảnh.
Nhưng plot twist là... chị đã từ chối!
"Mình đang rất tập trung cho việc thi đấu nên mình đã từ chối và họ cũng rất tiếc", Thúy Hiền nhớ lại.
Quyết định này đã "khóa" một ngã rẽ hoàn toàn khác trong career của chị. Thay vì sải bước trên thảm đỏ Hollywood, Thúy Hiền gắn bó với võ đài và trở thành một trong những huyền thoại xuất sắc nhất lịch sử thể thao Việt Nam
Sinh năm 1979 trong gia đình giàu truyền thống thể thao, chị sớm bộc lộ tài năng võ thuật vượt trội. Năm 1992, Thúy Hiền chính thức trúng tuyển vào lớp Wushu đầu tiên của Hà Nội, bắt đầu hành trình "càn quét" đấu trường quốc tế.
Lần đầu tham dự Giải vô địch Wushu thế giới năm 1993 tại Malaysia khi mới 14 tuổi, chị đã tạo nên cột mốc lịch sử với HCV Đao thuật và HCB Trường quyền. Thành tích này giúp chị trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV thế giới ở môn Wushu - nghe mà tự hào ghê!
Chuỗi 10 năm thi đấu đỉnh cao sau đó chính là highlight rực rỡ nhất: 7 HCV thế giới, 2 HCV châu Á, 1 HCB ASIAD cùng 8 HCV SEA Games.
Chưa kể chị còn 6 lần nhận danh hiệu VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Với tài năng và nhan sắc cuốn hút, báo chí thời đó ưu ái gọi chị là "Nữ hoàng Wushu" hay "Hoa khôi Wushu" - xứng danh queen thật sự!
Đến năm 2005, Thúy Hiền chính thức giải nghệ thi đấu. Chị tiếp tục gắn bó với Wushu trong vai trò huấn luyện viên và trọng tài.
Dù từng từ chối Hollywood, nhưng duyên với điện ảnh vẫn còn đó. Năm 2007, đạo diễn Johnny Trí Nguyễn từng mời chị đóng vai nữ chính trong Dòng máu anh hùng, nhưng chị không thể tham gia vì bận việc gia đình.
Mãi đến năm 2016, cựu VĐV mới chính thức debut màn ảnh qua bộ phim Nữ đại gia của đạo diễn Lê Văn Kiệt, kết hợp cùng chị gái Thúy Vinh.
Sau gần 10 năm vắng bóng, Thúy Hiền mới comeback trong dự án cổ trang Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Phim lấy bối cảnh cuối triều Đinh, tái hiện hành trình đưa linh cữu vua Đinh Tiên Hoàng về an táng giữa thời khắc triều đình khủng hoảng.
Trong phim, chị vào vai nữ cận vệ của Hoàng hậu – hình tượng nữ tráng sĩ giỏi võ, trung thành và kiên cường. Tạo hình của Thúy Hiền gây ấn tượng mạnh với trang phục giáp trụ, tóc búi cao mang đậm khí chất quyền quý của nữ võ tướng - nhìn là thấy slay rồi!
Để hóa thân vào vai diễn, chị dành nhiều thời gian rèn luyện cùng ekip. Do ảnh hưởng từ chấn thương thời thi đấu, các cảnh hành động nặng đòi hỏi chị phải nỗ lực rất lớn.
Nhưng với nền tảng thể lực và kỹ năng VĐV, Thúy Hiền đã vượt qua mọi thử thách. Chị chia sẻ lý do nhận lời không chỉ ở cơ hội tái ngộ võ thuật, mà còn vì chiều sâu lịch sử cùng tinh thần dân tộc mà phim truyền tải
Nguồn: techz.vn