Bàn về truyện Kim Dung thì ai cũng biết ông là huyền thoại văn học kiếm hiệp Trung Quốc rồi đúng không nè! Từ Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ đến Nhậm Doanh Doanh… toàn những chị đẹp cực phẩm, mỗi người một vẻ mà vẫn đặc sắc riêng biệt.
Nhiều người tưởng Tiểu Long Nữ xinh như tiên nữ, thoát tục thế kia hẳn phải là crush của Kim Dung rồi. Nhưng plot twist ở chỗ, mỹ nhân mà ông thực sự mến mộ lại là một người hoàn toàn khác nha!
Muốn biết Kim Dung thích nhân vật nữ nào nhất? Chỉ cần nhìn vào tên cháu gái mà ông cưng như trứng là ra ngay! Kim Dung có cô cháu gái tên Triệu Minh, từ bé đã ra nước ngoài sống. Bố mẹ cô bé kể lại, lúc mới sinh ra, Kim Dung muốn đặt tên cháu là Triệu Mẫn, sau mới đổi thành Triệu Minh.
Vậy là lộ hint rồi đúng không? Chính là Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký đó các bạn ơi!
Triệu Mẫn là con gái duy nhất của Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ. Fun fact: trong bản in cũ, nàng có tên là Triệu Minh luôn nè. Cả hai tên đều do nàng tự đặt cho mình theo kiểu Hán.
Kim Dung miêu tả Triệu Mẫn cực kỳ công phu: "Xinh đẹp vô cùng, nhan sắc diễm lệ, mặt sáng như ngọc, mắt trong như nước, nét cười dịu dàng... Chỉ trong một hai câu nói cũng không thể miêu tả được hết vẻ đáng yêu, thuần khiết và xinh xắn của nàng."
Quận chúa này tài mạo song toàn, xứng đôi vừa lứa với nam chính Trương Vô Kỵ. Thông minh, tài trí, mưu mẹo hơn người, được cha nuông chiều nên tính hơi cao ngạo và khó đoán. Hành sự đôi khi có chút tàn nhẫn và thâm độc, nhưng cũng phải thôi vì môi trường sống mà!
Lần đầu xuất hiện trong truyện, Triệu Mẫn đã gây "drama" cực mạnh: đầu độc Lục đại môn phái, tàn sát Thiếu Lâm Tự, giả dạng Trương Vô Kỵ đánh Võ Đang, lừa Vô Kỵ vào ngục tối... Nói chung là "chơi lớn" từ đầu luôn!
Mưu trí của nàng còn thể hiện ở chỗ lừa được các cao thủ võ lâm phô bày chiêu thức rồi... học trộm võ công các phái. Pro player thật sự! Hứa sẽ thả tự do nếu họ đánh thắng người của nàng, trong khi bản thân thì ngấm ngầm học lỏm chiêu. Ai cứng đầu thì... chặt ngón tay luôn. Hardcore vãi!
Nhưng đằng sau lớp vỏ quận chúa cao quý, kiêu căng kia, Triệu Mẫn lại là một người si tình hết mực. Nàng dám yêu dám hận, dám vứt bỏ tất cả vì tình yêu. Danh vị quận chúa, quyền lực, gia thế... tất cả đều bỏ lại phía sau để chạy theo tiếng gọi của trái tim với Trương Vô Kỵ. Main character energy quá đi thôi!
Dù là kẻ thù nhưng nàng lại phải lòng chàng. Tặng luôn Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao để chàng chữa vết thương cho tam sư bá, chuộc lỗi cho cha mẹ mình. Thông minh và chân tình, Triệu Mẫn luôn giữ được cốt cách của một phụ nữ giàu tình cảm hơn là một quận chúa Mông Cổ.
Ở Linh Xà Đảo, nàng tỏ tình với Trương Vô Kỵ mạnh mẽ nhưng không kém phần chân thành, giản dị, đáng yêu - không e dè khép nép như những cô gái khác. Cầm Ỷ Thiên Kiếm lao vào đám sứ giả Ba Tư, đánh những chiêu cận chiến có thể cùng chết với kẻ thù để cứu Vô Kỵ. Xịn xò quá rồi! ️
Cuối cùng tình yêu của nàng cũng được đền đáp. Trương Vô Kỵ nhường chức giáo chủ Minh Giáo cho Dương Tiêu, về Mông Cổ sống cuộc đời giản dị, hạnh phúc bên Triệu Mẫn. Trong tập cuối, điều kiện thứ ba của nàng là mỗi ngày Vô Kỵ phải giúp nàng kẻ chân mày. Hành động này làm tăng nét thu hút của nàng lên gấp bội! So sweet!
Chính vì những nét tính cách đặc biệt như vậy, mỗi lần đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký, độc giả lại càng yêu thích Triệu Mẫn hơn. Nàng không chỉ có nhan sắc mà còn hội đủ trí tuệ, dũng khí và đặc biệt là "rất phụ nữ".
Chính Kim Dung thừa nhận luôn, Triệu Mẫn là nhân vật "phụ nữ nhất trong số những phụ nữ" mà ông sáng tạo ra. Đó là lý do tại sao ông lấy tên nàng đặt cho cháu gái yêu quý của mình đấy!
Nguồn: gamek.vn