Hơn một năm sau khi vai O Hồng trong Mưa Đỏ làm bùng nổ tên tuổi, Lê Hạ Anh lại tiếp tục ghi điểm với khán giả rồi nè! Lần này, cô nàng comeback với Lên Hương và đang thực sự "làm mưa làm gió" tại rạp chiếu phim luôn á!
Tính đến hết ngày 12/9, Lên Hương đã bỏ túi hơn 18,7 tỷ đồng chỉ trong giai đoạn chiếu đặc biệt thôi nha! Ngay từ ngày đầu mở suất chiếu sớm, phim đã lập tức "đổi ngôi" Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu để dẫn đầu phòng vé trong ngày luôn. Xịn sò thật đấy!
Đây quả là tin vui với Lê Hạ Anh vì Lên Hương chính là dự án điện ảnh tiếp theo của nàng sau cú hit Mưa Đỏ. Nếu vai Hồng để lại ấn tượng với hình ảnh dịu dàng, mộc mạc đầy cảm xúc giữa khói lửa chiến tranh thì nhân vật Kim Ánh lần này lại hoàn toàn khác biệt - trẻ trung, ngang ngạnh và đời thường hơn hẳn!
Trong Lên Hương, Kim Ánh là thành viên của nhóm làm dịch vụ tang lễ. Có vẻ bề ngoài cứ như "bất cần đời" nhưng thực ra lại sống tình cảm, biết lo cho người xung quanh lắm đó. Tuyến vai này giúp Lê Hạ Anh thoát khỏi image mong manh gắn liền với O Hồng, đồng thời thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất.
Lê Hạ Anh từng share rằng Kim Ánh có những tâm tư khó mà nói thành lời, ngông nghênh nhưng không hề lạnh lùng. Cô nàng cũng cảm thấy may mắn khi được làm việc với dàn nghệ sĩ đỉnh cao như Hồng Đào, NSND Hồng Vân và NSƯT Tuyết Thu.
Một trong những thử thách lớn nhất của Lê Hạ Anh là cảnh Kim Ánh mắng nhân vật của Hồng Đào. Nữ diễn viên tiết lộ đã mất khá nhiều thời gian để vào vai, thậm chí cảm giác uất nghẹn vẫn còn nguyên cả sau khi đạo diễn hô "cắt" rồi đó! Việc phải "đối đầu" trực tiếp với idol mình ngưỡng mộ càng khiến phân cảnh này trở thành bài test kiểm soát cảm xúc đáng nhớ nhất.
Nếu Mưa Đỏ đặt Lê Hạ Anh vào không gian lịch sử với tạo hình makeup tối giản thì Lên Hương lại đưa nàng vào một thế giới hoàn toàn khác. Phim của đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông lấy nghề mai táng làm chất liệu chính, pha trộn giữa tâm lý gia đình, hài đen và những câu chuyện về tình thân cực kỳ chạm đến trái tim.
Nhân vật Kim Ánh tuy không phải trung tâm duy nhất của Lên Hương nhưng vẫn tạo nên màu sắc riêng cho nhóm nhân vật trẻ bên cạnh Tâm của Võ Tấn Phát, cùng các vai diễn của Quốc Khánh và Thiếu Lan. Điểm đặc biệt là phim không "đẩy mạnh" chuyện tình cảm nam nữ mà dành nhiều thời lượng hơn cho những mâu thuẫn gia đình, tình mẫu tử và cách con người đối diện với mất mát. Sâu sắc phết!
Với Lê Hạ Anh, bước tiến này càng có ý nghĩa nếu nhìn lại journey trước Mưa Đỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1995 đã hoạt động nghệ thuật hơn một thập kỷ, từng xuất hiện trong Yêu Đi Đừng Sợ, Cả Một Đời Ân Oán, Đánh Cắp Giấc Mơ, Lật Mặt: 48H và nhiều phim truyền hình nhưng phải đợi đến vai Hồng mới thực sự được công chúng biết đến rộng rãi.
Trong Mưa Đỏ, Hạ Anh là bóng hồng hiếm hoi giữa dàn nhân vật trẻ. O Hồng lái đò trên sông Thạch Hãn, hỗ trợ các chiến sĩ và có chuyện tình ngắn ngủi với Cường do Đỗ Nhật Hoàng thể hiện. Nữ diễn viên từng kể cô không makeup khi quay để giữ vẻ chân thật nhất cho nhân vật.
Hiệu ứng từ Mưa Đỏ đã thay đổi hoàn toàn vị trí của Lê Hạ Anh trong showbiz. Từ một gương mặt quen thuộc nhưng chưa thực sự "bùng nổ", cô được khán giả phong tặng danh xưng "ngọc nữ thế hệ mới". Lịch trình sự kiện dày đặc hơn, hình ảnh trên thảm đỏ được chú ý nhiều hơn và những dự án tiếp theo cũng được công chúng theo dõi sát sao hơn hẳn.
Tuy nhiên, Lê Hạ Anh khá cẩn thận với những danh xưng dành cho mình. Nữ diễn viên cho rằng sự yêu mến của khán giả đáng trân trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là cách bản thân thể hiện trong công việc và cuộc sống. Với cô, mỗi vai diễn mới phải thấy được sự thay đổi chứ không chỉ dựa vào nhan sắc hay hiệu ứng từ phim cũ.
Nguồn: saostar.vn