Hội chị em 7x, 8x từng mê mẩn ngọc nữ Noriko Sakai trong "Ngôi sao may mắn" thì đám 9x chắc chắn phải quỳ lạy nữ sinh Aya (Sawajiri Erika đóng) trong "Một lít nước mắt" năm 2005 rồi Cô bé đó giờ đây ra sao, story không được như mơ tí nào đâu các bạn ơi!
Từ cô bé tuổi thơ bất hạnh đến "em gái quốc dân" được cả châu Á yêu thương
Sawajiri Erika sinh năm 1986 ở Tokyo, nhưng tuổi thơ chẳng màu hồng tí nào. Gia đình phức tạp, cuộc sống không được êm ấm, còn học thì đã phải đối mặt với drama nặng nề khi bố và anh trai lần lượt qua đời.
Nhưng mà đau thương lại tôi luyện nên một Erika mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm cực kỳ. Vượt qua mọi khó khăn, cô bé một mình chinh phục ước mơ diễn xuất từ bao lâu nay rồi
Hâm mộ ca sĩ Namie Amuro từ bé, Erika quyết định nhảy vào showbiz từ năm 13 tuổi luôn. Job đầu tiên? Người mẫu áo tắm đó! Với nhan sắc khả ái cộng thêm vibe đặc biệt, Erika nhanh chóng lọt mắt xanh các đạo diễn và được giao vai phụ trong nhiều phim truyền hình.
Đến năm 2005, cuộc đời Erika chính thức sang trang khi được mời đóng vai chính Aya trong bom tấn "Một lít nước mắt"
Phim hot đến mức cả châu Á phải dậy sóng, Erika nghiễm nhiên trở thành hiện tượng sau một đêm. Dù chưa học trường lớp diễn xuất bao giờ nhưng với tài năng bẩm sinh, cô để lại dấu ấn sâu đậm trong tim khán giả. Vai diễn này mang về cho Erika cả rổ giải thưởng, thành tích hiếm có diễn viên mới nào làm được!
Thành công đến quá sớm: khi fame "giết chết" tài năng trẻ và vết trượt không brakes được
Trước "Một lít nước mắt", Erika đã chạy show nhiều phim điện ảnh, thậm chí còn đóng MV và gây ấn tượng mạnh. Vì ban đầu idol là Namie Amuro nên khi có chút fame, Erika cũng mơ làm ca sĩ theo chân thần tượng.
Đang trên đỉnh cao, Erika thừa thắng xông lên phát hành nhiều single và trở thành nữ ca sĩ trẻ bán đĩa khủng nhất thời đó
Có lẽ thành công đến quá nhanh khiến Erika mất bản chất. Từ cô bé ngây thơ hiền lành, cô biến thành người chảnh chọe, phát ngôn không suy nghĩ và làm mất lòng truyền thông lẫn công chúng
Năm 2007, trong buổi họp báo phim "Closed Note", Erika thể hiện thái độ không tốt, thiếu respect người khác khiến dư luận bức xúc tột độ. Báo chí Nhật đăng bài công khai chỉ trích ầm ầm, cuối cùng Erika phải xin lỗi trên trang chính thức nhưng không ai accept cả. Từ đó, Erika xuất hiện ít đi hẳn.
Sau một thời gian mất tích, tin tức về Erika xuất hiện trở lại nhưng toàn drama thôi. Mọi người biết cô sang Anh du học nhưng lại mất hình tượng khi bị bắt gặp chửi thề ở nơi công cộng
Drama chưa dứt, năm 2009 Erika bất ngờ announce kết hôn với nhà sản xuất truyền thông hơn 22 tuổi rồi ly hôn sau đó một năm. Vết trượt nối tiếp khi năm 2011, Erika dính líu cần sa, bị phát hiện và phải đi cai nghiện một thời gian.
Từ cô gái ngây thơ vạn người mê trong phút chốc thành người phụ nữ ai cũng ngán ngẩm
Năm 2013, Erika quyết tâm làm lại từ đầu nhưng không quay về con đường "chính đạo" mà lấn sân sang phim 18+ luôn Sau 6 năm vắng bóng, Erika lột xác với hình ảnh nữ hoàng gợi cảm, liên tục gây sốc bằng những hình ảnh táo bạo trên các tạp chí người lớn.
Dù bị chỉ trích ầm ĩ, Erika vẫn tin đây là con đường đúng. Cô từng muốn thoát khỏi hình tượng ngây thơ trong "Một lít nước mắt" và hướng đến image trưởng thành hơn.
Tuy nhiên, truyền thông và khán giả đánh giá nước cờ này của Erika khá sai lầm khi cô cố lấy lại sự nghiệp bằng đường tắt.
Hầu hết những bộ phim 18+ của Erika đều flop nặng, mọi người chỉ thấy một diễn viên làm bằng mọi giá để đánh bóng tên tuổi chứ không có chút nghệ thuật hay kỹ năng diễn xuất nào đáng chú ý cả
Nguồn: soha.vn