SimpChill2k7
New member
Từ idol đỉnh cao bị hắt hủi chỉ vì 1 giây trên sân khấu, giờ mới vỡ lẽ sự thật đau lòng
Nhắc đến Nam Gyuri, hẳn các bạn fan Kpop thế hệ 2 còn nhớ cô nàng như nữ thần của nhóm SeeYa ngày nào. Vừa visual "xịn sò", vừa main vocal đỉnh cao - nghe như đang lên như diều gặp gió đúng không? Nhưng chuyện đời không như là mơ, chỉ vì 1 sự cố năm 2006, sự nghiệp của cô nàng sụp đổ không phanh!
Chuyện là vào năm 2006, khi SeeYa đang biểu diễn trực tiếp trên sóng truyền hình thì bất ngờ có 1 vũ công phụ họa ngất xỉu, lên cơn co giật và đổ gục ngay trên sàn diễn. Drama ở chỗ Nam Gyuri đứng ngay cạnh đó nhưng vẫn cứ hát và nhảy như không có chuyện gì xảy ra. Cô không dừng lại giúp đỡ, cũng không ra hiệu cho ai cả. Mãi tận 20 giây sau, nhân viên mới chạy vào cõng vũ công ra ngoài.
Và boom! Sự cố này được truyền hình trực tiếp trên toàn Hàn Quốc, công chúng phẫn nộ kinh khủng luôn. Ai cũng gọi Nam Gyuri là "vô cảm", "máu lạnh", "thiếu tình người". Netizen Hàn lúc nào cũng khét lắm mà, họ chỉ trích cô đặt màn trình diễn lên trên tính mạng đồng nghiệp
Lúc đó công ty quản lý có ra giải thích là Nam Gyuri bối rối, hoảng loạn vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hơn nữa do là show trực tiếp nên nghệ sĩ được yêu cầu phải cứ diễn tiếp dù có chuyện gì xảy ra. Công ty còn thừa nhận cô "không hành xử 1 cách thỏa đáng" và hủy hết lịch trình của SeeYa để lo cho vũ công. Nhưng đã muộn rồi, hình ảnh Nam Gyuri tụt dốc không phanh từ đó. Từ mỹ nhân hot nhất nhì, cô bị công chúng "unfriend" tập thể, sự nghiệp chỉ còn lẹt đẹt từ đó đến giờ
Mãi đến 19 năm sau, trên kênh YouTube 1theK Originals với video "Tại sao SeeYa không thể tái hợp?", Nam Gyuri mới chính thức lên tiếng. Và plot twist đây: cô khẳng định mình KHÔNG NHÌN THẤY vũ công ngã, chứ không phải thấy mà làm ngơ!
"Đó là sự cố lớn thật. Ánh đèn nhấp nháy mạnh kinh khủng, tôi không nhìn thấy luôn cái chấm đỏ báo hướng nhìn trên máy quay. Lúc đó lịch trình dày đặc quá, tôi chỉ học vũ đạo trong 2-3 ngày. Tôi tập trung 1000% vào việc thực hiện vũ đạo không sai lỗi. Khi không mắc lỗi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi sự cố xảy ra" - Nam Gyuri tâm sự.
Cô còn tiết lộ thêm: "Tôi ở phía trước đội hình nên không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra phía sau. Tôi ước gì công ty hỏi tôi rõ mọi chuyện trước khi đưa ra phát ngôn như thế... Nếu tôi thấy tình huống đó, tôi không phải kiểu người chỉ biết đứng nhìn. Tôi sẽ tìm cách ra hiệu".
Oái oăm ở chỗ công ty tự ý nói cô "không hành xử thỏa đáng", trong khi sự thật là cô không hề nhìn thấy gì cả!
Mỹ nhân sinh năm 1985 ngậm ngùi chia sẻ về chấn thương tâm lý từ scandal này: "Từ đó trở đi, tôi bị tổn thương nặng nề. Đi đâu cũng bị chỉ trích. Ở cửa hàng tiện lợi, ai nhận ra tôi cũng đều chửi rủa. Bình luận ác ý trên mạng thì còn có thể bỏ qua, nhưng bị chửi thẳng mặt khi còn quá trẻ như thế khiến tôi đau lòng vô cùng. Cảm giác như bị chồng chất hiểu lầm, thật khó chịu"
Khi lời giải thích muộn màng của Nam Gyuri được lan tỏa, nhiều netizen đã thông cảm cho cô và quay sang chỉ trích công ty đã hủy hoại sự nghiệp của nữ idol.
Nhắc lại một chút, Nam Gyuri (tên thật Nam Mijeong) sinh năm 1985, ra mắt với vai trò trưởng nhóm kiêm main vocal của nhóm nhạc pop-ballad SeeYa năm 2006. Nhóm nhanh chóng nổi như cồn với các bản hit ballad, trở thành 1 trong những nhóm nữ được yêu thích nhất gen 2. Giọng hát đầy cảm xúc cộng visual xinh như búp bê đã giúp Nam Gyuri thành gương mặt nổi bật nhất nhóm.
Tuy nhiên đến 2009, cô gây sốc khi tuyên bố rời nhóm vì bất đồng với công ty, dẫn đến tranh chấp pháp lý căng đét. Dù sau đó đã giải quyết xong mâu thuẫn, nhưng việc rời nhóm đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Nam Gyuri chuyển sang làm diễn viên, năm 2011 có vai diễn ấn tượng trong bộ phim 49 Days. Tuy nhiên từ đó đến nay, nữ thần một thời chỉ có sự nghiệp khá lẹt đẹt, không còn nổi bật như xưa
Nguồn: kenh14.vn
Nhắc đến Nam Gyuri, hẳn các bạn fan Kpop thế hệ 2 còn nhớ cô nàng như nữ thần của nhóm SeeYa ngày nào. Vừa visual "xịn sò", vừa main vocal đỉnh cao - nghe như đang lên như diều gặp gió đúng không? Nhưng chuyện đời không như là mơ, chỉ vì 1 sự cố năm 2006, sự nghiệp của cô nàng sụp đổ không phanh!
Chuyện là vào năm 2006, khi SeeYa đang biểu diễn trực tiếp trên sóng truyền hình thì bất ngờ có 1 vũ công phụ họa ngất xỉu, lên cơn co giật và đổ gục ngay trên sàn diễn. Drama ở chỗ Nam Gyuri đứng ngay cạnh đó nhưng vẫn cứ hát và nhảy như không có chuyện gì xảy ra. Cô không dừng lại giúp đỡ, cũng không ra hiệu cho ai cả. Mãi tận 20 giây sau, nhân viên mới chạy vào cõng vũ công ra ngoài.
Và boom! Sự cố này được truyền hình trực tiếp trên toàn Hàn Quốc, công chúng phẫn nộ kinh khủng luôn. Ai cũng gọi Nam Gyuri là "vô cảm", "máu lạnh", "thiếu tình người". Netizen Hàn lúc nào cũng khét lắm mà, họ chỉ trích cô đặt màn trình diễn lên trên tính mạng đồng nghiệp
Lúc đó công ty quản lý có ra giải thích là Nam Gyuri bối rối, hoảng loạn vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hơn nữa do là show trực tiếp nên nghệ sĩ được yêu cầu phải cứ diễn tiếp dù có chuyện gì xảy ra. Công ty còn thừa nhận cô "không hành xử 1 cách thỏa đáng" và hủy hết lịch trình của SeeYa để lo cho vũ công. Nhưng đã muộn rồi, hình ảnh Nam Gyuri tụt dốc không phanh từ đó. Từ mỹ nhân hot nhất nhì, cô bị công chúng "unfriend" tập thể, sự nghiệp chỉ còn lẹt đẹt từ đó đến giờ
Mãi đến 19 năm sau, trên kênh YouTube 1theK Originals với video "Tại sao SeeYa không thể tái hợp?", Nam Gyuri mới chính thức lên tiếng. Và plot twist đây: cô khẳng định mình KHÔNG NHÌN THẤY vũ công ngã, chứ không phải thấy mà làm ngơ!
"Đó là sự cố lớn thật. Ánh đèn nhấp nháy mạnh kinh khủng, tôi không nhìn thấy luôn cái chấm đỏ báo hướng nhìn trên máy quay. Lúc đó lịch trình dày đặc quá, tôi chỉ học vũ đạo trong 2-3 ngày. Tôi tập trung 1000% vào việc thực hiện vũ đạo không sai lỗi. Khi không mắc lỗi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi sự cố xảy ra" - Nam Gyuri tâm sự.
Cô còn tiết lộ thêm: "Tôi ở phía trước đội hình nên không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra phía sau. Tôi ước gì công ty hỏi tôi rõ mọi chuyện trước khi đưa ra phát ngôn như thế... Nếu tôi thấy tình huống đó, tôi không phải kiểu người chỉ biết đứng nhìn. Tôi sẽ tìm cách ra hiệu".
Oái oăm ở chỗ công ty tự ý nói cô "không hành xử thỏa đáng", trong khi sự thật là cô không hề nhìn thấy gì cả!
Mỹ nhân sinh năm 1985 ngậm ngùi chia sẻ về chấn thương tâm lý từ scandal này: "Từ đó trở đi, tôi bị tổn thương nặng nề. Đi đâu cũng bị chỉ trích. Ở cửa hàng tiện lợi, ai nhận ra tôi cũng đều chửi rủa. Bình luận ác ý trên mạng thì còn có thể bỏ qua, nhưng bị chửi thẳng mặt khi còn quá trẻ như thế khiến tôi đau lòng vô cùng. Cảm giác như bị chồng chất hiểu lầm, thật khó chịu"
Khi lời giải thích muộn màng của Nam Gyuri được lan tỏa, nhiều netizen đã thông cảm cho cô và quay sang chỉ trích công ty đã hủy hoại sự nghiệp của nữ idol.
Nhắc lại một chút, Nam Gyuri (tên thật Nam Mijeong) sinh năm 1985, ra mắt với vai trò trưởng nhóm kiêm main vocal của nhóm nhạc pop-ballad SeeYa năm 2006. Nhóm nhanh chóng nổi như cồn với các bản hit ballad, trở thành 1 trong những nhóm nữ được yêu thích nhất gen 2. Giọng hát đầy cảm xúc cộng visual xinh như búp bê đã giúp Nam Gyuri thành gương mặt nổi bật nhất nhóm.
Tuy nhiên đến 2009, cô gây sốc khi tuyên bố rời nhóm vì bất đồng với công ty, dẫn đến tranh chấp pháp lý căng đét. Dù sau đó đã giải quyết xong mâu thuẫn, nhưng việc rời nhóm đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Nam Gyuri chuyển sang làm diễn viên, năm 2011 có vai diễn ấn tượng trong bộ phim 49 Days. Tuy nhiên từ đó đến nay, nữ thần một thời chỉ có sự nghiệp khá lẹt đẹt, không còn nổi bật như xưa
Nguồn: kenh14.vn