Mỹ nhân huyền thoại phim Superman qua đời sau khi chiến đấu với bệnh Parkinson

Chị đẹp ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè và hàng triệu người hâm mộ

Page Six đưa tin Valerie Perrine - nữ diễn viên huyền thoại từng "gây bão" với vai diễn trong loạt phim Superman của Christopher Reeve, đã qua đời ở tuổi 82. Theo đó, nữ diễn viên quá cố đã ra đi tại nhà riêng ở Beverly Hills, California vào sáng 23/3 sau một cuộc chiến dũng cảm với căn bệnh Parkinson đầy khắc nghiệt.

Trên Facebook, người bạn thân Stacey Souther đã chia sẻ đầy xúc động: "Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo tin Valerie đã qua đời. Bà ấy đã đối mặt với bệnh Parkinson với lòng dũng cảm và sự cảm thông phi thường, chưa một lần than phiền". Vị đạo diễn này mô tả Valerie Perrine là nguồn cảm hứng thực sự, người đã sống hết mình và nhận xét rằng "thế giới trở nên kém tươi đẹp hơn khi thiếu vắng bà". Ông kết lại bằng lời yêu thương và nhắn nhủ sẽ gặp lại bà ở thế giới bên kia.

Stacey Souther cũng kêu gọi gây quỹ GoFundMe để quyên góp 35.000 USD (tương đương 922 triệu đồng) làm tang lễ cho Valerie Perrine. Trên mạng xã hội, sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên nổi tiếng khiến nhiều khán giả bàng hoàng, đau xót không thôi. Họ để lại vô số bình luận chia buồn, cầu nguyện cho mỹ nhân Superman được yên nghỉ ️

86c879a151005f1ed3db.jpg


Từ vũ công tới biểu tượng gợi cảm thập niên 1970 ✨

Valerie Perrine sinh ra tại Galveston, Texas, Mỹ vào ngày 3/9/1943. Chị bắt đầu sự nghiệp bằng nghề vũ công biểu diễn tại khu nghỉ dưỡng và sòng bạc Stardust ở Las Vegas vào năm 1968. Mãi đến năm 1972, khi được chọn vào vai Montana Wildhack trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Slaughterhouse-Five của nhà văn Kurt Vonnegut, Valerie Perrine mới chính thức bước chân vào nghiệp diễn.

"Diễn xuất không phải là điều tôi theo đuổi" - chị chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải vào tháng 7/2025. "Tôi tham dự một bữa tiệc tối nhỏ, nơi một người đại diện đang tìm kiếm người đóng vai Montana Wildhack trong bộ phim 'Slaughterhouse-Five' của George Roy Hill. Người đại diện đã nhìn thấy điều gì đó ở tôi và nghĩ rằng tôi sẽ hoàn hảo cho vai diễn đó. Đó là cách tôi trở thành một diễn viên" - Valerie Perrine nói. Quả là định mệnh không thể chối từ!

cb826f4c276a4fa01e5e.jpg


Từ đề cử Oscar đến vai diễn iconic trong Superman

Valerie Perrine tiếp tục tham gia đóng vai chính trong The Last American Hero năm 1973 và nhận được đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn người vợ gặp nhiều rắc rối của Lenny Bruce (Dustin Hoffman) trong phim Lenny năm 1974. Tài năng thực sự đã được công nhận rồi nha!

Tuy nhiên, phải đến khi được chọn vào vai Eve Teschmacher trong bộ phim Superman: The Movie năm 1978, Valerie Perrine mới thực sự "nổi như cồn" với công chúng trên khắp cả nước Mỹ. Nhân vật của chị đóng vai trò là trợ lý cá nhân kiêm người yêu của Lex Luthor - đối thủ truyền kiếp của Superman. Valerie Perrine đã tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong Superman II năm 1980, gây ấn tượng cực mạnh bằng diện mạo gợi cảm và thần thái thu hút khó cưỡng.

Trong cùng năm 1980, nữ diễn viên xuất hiện trong bộ phim hài nhạc disco Can't Stop the Music cùng với nhóm Village People và Caitlyn Jenner (cha ruột của cặp chị em Kendall - Kylie Jenner đó nha). Nhưng thật không may, bộ phim bị đón nhận tệ đến mức nó là 1 trong 2 bộ phim đặt nền móng cho giải thưởng Mâm Xôi Vàng (anti-Oscar luôn ). Valerie Perrine từng đổ lỗi cho bộ phim vì đã "hủy hoại" sự nghiệp của mình. Chị thậm chí còn chuyển đến châu Âu sống vì cảm thấy quá xấu hổ.

b7b669b34ceabd3a590d.jpg


ad2a0412fe78be437153.jpg


Sự nghiệp rực rỡ của biểu tượng gợi cảm Hollywood

Ngoài loạt phim Lenny và Superman, Perrine còn tham gia diễn xuất trong WC Fields and Me năm 1976 và The Electric Horseman năm 1979. Chị đóng cùng Rod Steiger trong phim đầu tiên và Robert Redford trong phim thứ hai. Cố diễn viên cũng có một sự nghiệp truyền hình ấn tượng không kém, khi chị trở thành người phụ nữ đầu tiên đóng cảnh gợi cảm trên phim Steambath năm 1973 của kênh PBS - đỉnh của chóp luôn!

Được xem là biểu tượng gợi cảm của Mỹ, Valeria Perrine đã nhiều lần được chụp ảnh cho tạp chí Playboy và được mô tả là "mỹ nhân gợi cảm của Hollywood" trong một bài báo năm 1974 của tờ New York Times. "Tôi có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời trong sự nghiệp của mình, và tôi đã may mắn được làm việc với một số người giỏi nhất trong ngành vào thời điểm đó vào những năm 1970. Đó là rất nhiều công việc vất vả nhưng cũng rất nhiều niềm vui" - Valerie Perrine nói trong cuộc phỏng vấn cuối cùng của chị.

bf39b91fe36aa8365105.jpg


c232f29234d948860f43.jpg


67d17786085683a24fab.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top