Mỹ nhân được Càn Long cưng chiều nhất hậu cung nhưng vẫn không được làm hoàng hậu

PandaPho3413

New member
13930f4cc142b5168b5c.png


Dù luôn được Càn Long yêu thương hết mực và còn sinh tới 6 đứa con nhưng nàng vẫn không bao giờ được ngồi vào vị trí mẫu nghi thiên hạ. Câu chuyện này nghe mà thương quá trời luôn á!

Sách sử Trung Quốc ghi lại rằng, dù hậu cung toàn mỹ nhân xinh đẹp nhưng Càn Long vẫn cứ mê mệt Lệnh phi (tức Ngụy Giai thị) một mình thôi. Chị Lệnh phi này xuất thân từ Chính Hoàng kỳ Bao y - tức là tầng lớp phục vụ hoàng gia Mãn Châu đó các bạn.

667dbfcb6abd35723d45.png


Khi đến tuổi đi làm (ơ nhầm, đến tuổi vào cung), vì thuộc Nội vụ phủ nên chị được chọn vào trong đợt tuyển tú hàng năm. Với visual xinh đẹp cùng tài năng cầm kỳ thi họa xịn sò, Ngụy thị đã leo rank nhanh như chớp trong hậu cung của Càn Long luôn!

Theo những bài thơ mà Càn Long viết, Ngụy thị được Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu dạy dỗ, và việc chị trở thành phi tần cũng do Hoàng hậu "đẩy thuyền" tiến cử nha.

Không rõ chính xác thời điểm chị được phong làm phi tần, chỉ biết tư liệu sớm nhất về chị ghi lại là khi đã là Quý nhân rồi. Năm Càn Long thứ 10 (1745), ngày 23/1 âm lịch, vua ra sắc phong Quý nhân Ngụy thị lên làm Tần.

Từ tước Tần trở đi, các hậu phi sẽ có phong hiệu riêng, và phong hiệu của chị là "Lệnh" - theo tiếng Mãn có nghĩa là "Thông tuệ", "Sáng suốt" đó. Nghe xịn không? ✨

2f38c1ac714d7aac4e60.png


da2fb00de9b6f8a5d7e3.png


7f98cf511583a46becbf.png


476cc5a08e76ceab29e2.png


Năm Càn Long thứ 21 (1756), vua quyết định đại phong hậu cung, Lệnh tần được thăng lên phi. Đến năm Càn Long 24 (1759), chị lại được lên Lệnh Quý phi. Năm Càn Long thứ 30 (1765), sau khi Càn Long vấn an Sùng Khánh Hoàng thái hậu, theo ý Thái hậu, chị được phong làm Hoàng quý phi luôn!

Sau khi Kế hậu mất sủng, Lệnh Phi ở vị trí Hoàng Quý phi - tức phi tần cao cấp nhất, đứng đầu hậu cung hơn 10 năm trời. Chị còn là Hoàng Quý phi tại vị cuối cùng dưới thời Càn Long nữa đó. Mặc dù lúc còn sống danh phận cao nhất chỉ là Hoàng Quý phi, nhưng vì là mẹ đẻ của Hoàng đế kế nhiệm (tức Gia Khánh Đế), nên khi mất chị được truy phong làm Hoàng hậu.

Plot twist là trong suốt 10 năm đầu vào cung, chị không sinh được con. Theo quan niệm thời xưa, phụ nữ không sinh con thì sẽ bị ruồng bỏ, nhưng địa vị của chị vẫn không hề bị lung lay. Khi Lệnh phi bước sang tuổi 29, chị lần lượt sinh 4 hoàng tử và 2 công chúa. Nhờ "team đông" này, chị càng được Càn Long cưng chiều hết nấc! Nhiều người còn nói rằng việc Thập ngũ Hoàng tử Vĩnh Diễm (con trai chị) được chọn làm Hoàng đế kế nhiệm cũng một phần vì tình cảm của Càn Long dành cho chị.

Năm Càn Long thứ 40, Hoàng Quý phi Ngụy thị qua đời ở tuổi 47. Càn Long buồn đến mức ngừng thiết triều 5 ngày để tang và ban cho chị thụy hiệu Lệnh ý Hoàng quý phi. Không chỉ vậy, vua còn viết bài thơ "Lệnh ý Hoàng quý phi vãn thi" để tưởng nhớ chị nữa.

bb36c1d87b5c5d57563c.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top