Cô nhiều lần rơi vào tình huống nguy hiểm tới tính mạng khiến công chúng sợ hãi quá trời quá đất luôn á
Emilia Clarke hay còn được fan cứng gọi là "Mẹ Rồng" chính là một trong những sao nữ người Anh đỉnh nhất quả đất. Ai mà chả biết vai Daenerys Targaryen huyền thoại trong Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) của cô nàng. Nhờ vai diễn này mà Emilia Clarke bay luôn một đêm thành ngôi sao toàn cầu. Còn được nhận Huân chương Đế quốc Anh (Order of the British Empire) nữa kìa, xịn sò chưa!
Sinh năm 1986 tại London, Anh với năng khiếu diễn xuất bộc lộ từ bé tí xíu. Học tại Trung tâm Kịch nghệ London nhưng mãi đến năm 23 tuổi, Clarke mới có vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Doctors. Năm 2011, cô vụt sáng với vai diễn công chúa Daenerys Targaryen - là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Targaryen trong series phim Trò Chơi Vương Quyền.
Emilia Clarke chỉ cao có 1m57 thôi nhưng body thì cực phẩm luôn á! Đường cong quyến rũ, vẻ gợi cảm phồn thực hút mắt, ánh mắt mơ màng và làn môi hờn dỗi khiến ai cũng mê mẩn Nữ diễn viên đem đến cho nhân vật Daenerys Targaryen vẻ đẹp liêu trai thần thoại rất vương quyền luôn.
Năm 2012, Emilia Clarke được chọn là mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới do những nhà phê bình phim độc lập TC Candler bình chọn. Năm 2014, nữ diễn viên xếp ở vị trí thứ nhất trong cuộc bình chọn những phụ nữ được khao khát nhất thế giới do Askmen công bố. Cô cũng có mặt trong top 100 mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới năm 2014 do tạp chí Maxim bình chọn.
Năm 2015, tạp chí danh tiếng Esquire lựa chọn Emilia Clarke là "Người phụ nữ đương đại gợi cảm nhất thế giới". Đến năm 2019, nữ diễn viên người Anh tiếp tục được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới". Xứng đáng là nữ thần quốc tế rồi đó!
Bên cạnh sự ngưỡng mộ về tài năng, sự nghiệp và ngoại hình quyến rũ, khán giả còn yêu mến Emilia Clarke bởi tính cách thân thiện và mạnh mẽ không gì lay chuyển được. Cô từng hai lần đột quỵ nhưng đã nỗ lực chống lại bệnh tật để quay lại với niềm đam mê diễn xuất. Cảm phục quá đi thôi!
Năm 2022, trong buổi phỏng vấn, Emilia Clarke đã chia sẻ lại căn bệnh nguy hiểm đã từng khiến cô suýt thiệt mạng. Thời điểm bị liệt, nữ diễn viên đã nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp vừa chớm nở.
Theo đó, năm 2011, Emilia Clarke phát hiện mắc bệnh phình mạch máu não, khiến cô phải mất thời gian dài để hồi phục, đồng nghĩa với việc gặp vô vàn khó khăn khi tham gia diễn xuất với vai Mẹ Rồng trong 2 năm đầu tiên.
Mỹ nhân sinh năm 1986 cho biết cô gặp tình trạng phình mạch não 2 lần, vào năm 2011 và 2013. Cô chia sẻ: "Tôi có một phần não giờ đây không còn hoạt động nữa. Thật thần kỳ vì tôi vẫn có thể nói chuyện rành mạch dù chỉ rất ít khi và sống bình thường mà không gặp trở ngại gì đáng kể. Tôi nằm trong số lượng rất, rất, rất ít những người sống sót khi mắc bệnh này". "Nếu bất kỳ phần nào của não không nhận được máu trong một giây, nó sẽ biến mất", Emilia Clarke giải thích. Nghe mà rùng mình luôn á!
Căn bệnh này khiến Emilia Clarke phải nằm liệt giường và một phần não không hoạt động ảnh hưởng tới quá trình sinh hoạt, phát âm của nữ diễn viên. Sau thời gian chữa trị, người đẹp cảm thấy may mắn vì "thỉnh thoảng tôi có thể nói rành mạch và cuộc sống của tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng".
Để chia sẻ may mắn của mình và giúp đỡ những người cũng gặp hoàn cảnh tương tự, Emilia Clarke đã thành lập một tổ chức từ thiện dành cho những nạn nhân bị chấn thương sọ não và đột quỵ có tên Same You. Tấm lòng vàng thật sự!
Ngoài Game of Thrones, Emilia Clarke còn được biết đến với các tác phẩm như Me Before You, Solo: A Star Wars Story, Last Christmas, bom tấn Secret Invasion của Vũ trụ điện ảnh Marvel... Trong đó, Me Before You (Trước Ngày Em Đến) chỉ có kinh phí sản xuất nhỏ hẹp 20 triệu USD nhưng thu về hơn 200 triệu USD và là một trong những phim Rom-Com thành công nhất năm 2016. Đỉnh của chóp!
Cho đến nay, "Mẹ Rồng" Daenerys Targaryen đã trở thành vai diễn "huyền thoại" của Emilia Clarke trên màn ảnh nhỏ và sở hữu lượng fan lên đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, Emilia Clarke cũng được kỳ vọng trở thành "Nữ hoàng Rom-Com" thế hệ mới, thay thế cho Sandra Bullock, Cameron Diaz hay Julia Roberts ở những thập niên trước. Tương lai xán lạn quá đi mất!
Nguồn: kenh14.vn