KemSusu6789
New member
Nhắc đến người đẹp này là nhớ ngay thời đỉnh cao kiếm gần 2 tỷ mỗi ngày đấy mọi người ơi!
Bàn luôn về cái tên Harisu trong showbiz Hàn, đó chính là huyền thoại số 1 của cộng đồng LGBTQ+ đấy các bạn ơi! Hơn 20 năm trước, thời mà xã hội vẫn còn kỳ thị nặng nề về các vấn đề giới tính, cộng đồng LGBTQ+ vẫn là chủ đề cấm kỵ ở Hàn Quốc thì chị đã công khai là người chuyển giới luôn rồi. Chị từng được gọi với danh xưng "Hoa hậu chuyển giới Hàn Quốc", "Mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất xứ Hàn" đó.
Xinh đẹp và tài năng thì có thật, nhưng mà cuộc đời chị lại drama liên tục, không được trọn vẹn tí nào. Mới đây trên một talkshow, Harisu chia sẻ chuyện buồn về việc khao khát làm mẹ, có con riêng nhưng bất thành. Không chỉ thế, việc sống đúng với bản thân thật còn khiến chị gánh chịu nhiều di chứng sức khỏe nữa.
Harisu bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 1991, lúc đó chị vẫn còn là nam giới với tên trên giấy khai sinh là Lee Kyung Yeop. Đến năm 1995, chị quyết định chuyển giới. Harisu chia sẻ từ bé đã nhận ra giới tính thật của mình, hay lén mặc váy mẹ, makeup, học cách nói chuyện và chăm sóc bản thân như con gái.
Nhưng mà ba của Harisu lại không ủng hộ tí nào, hay mắng chửi nặng nề, phạt quỳ thậm chí còn dùng đòn roi luôn. May mà mẹ Harisu hiểu và support hết mình khi chị quyết định phẫu thuật chuyển giới ở tuổi 20.
Năm 2001, Harisu viral khắp nơi sau khi xuất hiện trong TVC mỹ phẩm. Công chúng ai cũng mê mẩn nhan sắc và tò mò danh tính của cô gái này. Độ nổi tiếng của Harisu tăng chóng mặt chỉ sau 1 đêm khi mọi người biết chị là người chuyển giới.
Harisu nhanh trí bắt trend luôn, vào showbiz đóng phim và ca hát ngay. Chị từng đóng vai chính trong Yellow Hair 2, cameo trong MV của Turbo. Không chỉ vậy, chị còn debut solo với các album Temptation, 2 Liar, Foxy Lady. Các sản phẩm nghệ thuật của Harisu nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả Hàn.
Từ năm 2004, sự nghiệp của Harisu vươn tầm quốc tế luôn. Chị sang Đài Loan (Trung Quốc) đóng vai chính trong phim Hi! Honey. Sau đó qua Nhật tham gia Yonfan's Color Blossoms cùng nữ diễn viên gạo cội Keiko Matsuzaka. Chị còn liên tục mở rộng hoạt động tại Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Malaysia nữa.
Nên mà nói thẳng luôn là trong thập niên 2000, Harisu là hiện tượng chuyển giới cực đỉnh khắp châu Á, gây sốt với visual xinh xắn và body bốc lửa. Theo truyền thông xứ Trung, ở thời kỳ đỉnh cao, chị được trả cát-xê lên đến 100 triệu won (1,8 tỷ đồng)/ngày luôn á!
10 năm hôn nhân đầy drama với chủ tịch kém 6 tuổi
Sở hữu gương mặt sắc sảo và body chuẩn mực, Harisu không chỉ có đội quân fan nam đông đảo mà còn được nhiều nghệ sĩ nam trong làng giải trí Hàn quan tâm. Theo Harisu, sau khi nổi tiếng, đã có hơn 100 ông chú thành đạt gồm ca sĩ, diễn viên, diễn viên hài, vận động viên thể thao... theo đuổi chị. Trong đó có 1 ca sĩ hạng A muốn cưới về cung phụng cả đời nhưng chị từ chối vì không có feel.
Năm 2007, Harisu bất ngờ kết hôn với chủ tịch công ty, doanh nhân kém 6 tuổi Micky Jung. Micky Jung là cựu rapper, thành viên nhóm nhảy EQ. Đám cưới của cặp đôi là sự kiện gây chấn động, bởi đây là hôn lễ đầu tiên của 1 nghệ sĩ chuyển giới tại Hàn Quốc. Đến năm 2017, Harisu và Micky Jung ly hôn sau 10 năm chung sống. Nguyên nhân là do tính cách khác biệt, áp lực nợ nần và vấn đề sinh con nối dõi ảnh hưởng đến tình cảm của cả 2.
Theo Harisu, chồng chị là con cả trong gia đình. Dù anh không đề cập chuyện sinh con và thậm chí sẵn sàng nhận con nuôi, song ba mẹ của Micky Jung lại không cởi mở như vậy. Do đó, Harisu đã đi ghép tử cung với hy vọng có thể mang thai và sinh con nhưng thất bại. Sau khi biết con dâu vô sinh hoàn toàn, ba mẹ của Micky Jung vô cùng tức giận, ngày nào cũng trách móc, nói những lời cay nghiệt. Cuối cùng vì quá mệt mỏi và áy náy với chồng, Harisu quyết định buông bỏ cuộc hôn nhân này.
"Anh ấy vì tôi mà chịu quá nhiều thiệt thòi. Dư luận nghiệt ngà gièm pha anh ấy yêu người đồng tính, là kẻ dị hợm. Mỗi lần như vậy, anh chỉ lặng yên và tự trách bản thân. Tôi chọn ly hôn vì mong anh ấy có thể tìm được người phụ nữ tốt, có con, trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bình thường. Với tôi, anh mãi là người đàn ông tốt, người bạn không thể thay thế", Harisu rơi nước mắt khi nói về chồng cũ trên 1 show truyền hình. Theo tờ Nate, chồng cũ của Harisu hiện tại đã tái hôn và có con rồi.
Nguồn: kenh14.vn
Bàn luôn về cái tên Harisu trong showbiz Hàn, đó chính là huyền thoại số 1 của cộng đồng LGBTQ+ đấy các bạn ơi! Hơn 20 năm trước, thời mà xã hội vẫn còn kỳ thị nặng nề về các vấn đề giới tính, cộng đồng LGBTQ+ vẫn là chủ đề cấm kỵ ở Hàn Quốc thì chị đã công khai là người chuyển giới luôn rồi. Chị từng được gọi với danh xưng "Hoa hậu chuyển giới Hàn Quốc", "Mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất xứ Hàn" đó.
Xinh đẹp và tài năng thì có thật, nhưng mà cuộc đời chị lại drama liên tục, không được trọn vẹn tí nào. Mới đây trên một talkshow, Harisu chia sẻ chuyện buồn về việc khao khát làm mẹ, có con riêng nhưng bất thành. Không chỉ thế, việc sống đúng với bản thân thật còn khiến chị gánh chịu nhiều di chứng sức khỏe nữa.
Harisu bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 1991, lúc đó chị vẫn còn là nam giới với tên trên giấy khai sinh là Lee Kyung Yeop. Đến năm 1995, chị quyết định chuyển giới. Harisu chia sẻ từ bé đã nhận ra giới tính thật của mình, hay lén mặc váy mẹ, makeup, học cách nói chuyện và chăm sóc bản thân như con gái.
Nhưng mà ba của Harisu lại không ủng hộ tí nào, hay mắng chửi nặng nề, phạt quỳ thậm chí còn dùng đòn roi luôn. May mà mẹ Harisu hiểu và support hết mình khi chị quyết định phẫu thuật chuyển giới ở tuổi 20.
Năm 2001, Harisu viral khắp nơi sau khi xuất hiện trong TVC mỹ phẩm. Công chúng ai cũng mê mẩn nhan sắc và tò mò danh tính của cô gái này. Độ nổi tiếng của Harisu tăng chóng mặt chỉ sau 1 đêm khi mọi người biết chị là người chuyển giới.
Harisu nhanh trí bắt trend luôn, vào showbiz đóng phim và ca hát ngay. Chị từng đóng vai chính trong Yellow Hair 2, cameo trong MV của Turbo. Không chỉ vậy, chị còn debut solo với các album Temptation, 2 Liar, Foxy Lady. Các sản phẩm nghệ thuật của Harisu nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả Hàn.
Từ năm 2004, sự nghiệp của Harisu vươn tầm quốc tế luôn. Chị sang Đài Loan (Trung Quốc) đóng vai chính trong phim Hi! Honey. Sau đó qua Nhật tham gia Yonfan's Color Blossoms cùng nữ diễn viên gạo cội Keiko Matsuzaka. Chị còn liên tục mở rộng hoạt động tại Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Malaysia nữa.
Nên mà nói thẳng luôn là trong thập niên 2000, Harisu là hiện tượng chuyển giới cực đỉnh khắp châu Á, gây sốt với visual xinh xắn và body bốc lửa. Theo truyền thông xứ Trung, ở thời kỳ đỉnh cao, chị được trả cát-xê lên đến 100 triệu won (1,8 tỷ đồng)/ngày luôn á!
10 năm hôn nhân đầy drama với chủ tịch kém 6 tuổi
Sở hữu gương mặt sắc sảo và body chuẩn mực, Harisu không chỉ có đội quân fan nam đông đảo mà còn được nhiều nghệ sĩ nam trong làng giải trí Hàn quan tâm. Theo Harisu, sau khi nổi tiếng, đã có hơn 100 ông chú thành đạt gồm ca sĩ, diễn viên, diễn viên hài, vận động viên thể thao... theo đuổi chị. Trong đó có 1 ca sĩ hạng A muốn cưới về cung phụng cả đời nhưng chị từ chối vì không có feel.
Năm 2007, Harisu bất ngờ kết hôn với chủ tịch công ty, doanh nhân kém 6 tuổi Micky Jung. Micky Jung là cựu rapper, thành viên nhóm nhảy EQ. Đám cưới của cặp đôi là sự kiện gây chấn động, bởi đây là hôn lễ đầu tiên của 1 nghệ sĩ chuyển giới tại Hàn Quốc. Đến năm 2017, Harisu và Micky Jung ly hôn sau 10 năm chung sống. Nguyên nhân là do tính cách khác biệt, áp lực nợ nần và vấn đề sinh con nối dõi ảnh hưởng đến tình cảm của cả 2.
Theo Harisu, chồng chị là con cả trong gia đình. Dù anh không đề cập chuyện sinh con và thậm chí sẵn sàng nhận con nuôi, song ba mẹ của Micky Jung lại không cởi mở như vậy. Do đó, Harisu đã đi ghép tử cung với hy vọng có thể mang thai và sinh con nhưng thất bại. Sau khi biết con dâu vô sinh hoàn toàn, ba mẹ của Micky Jung vô cùng tức giận, ngày nào cũng trách móc, nói những lời cay nghiệt. Cuối cùng vì quá mệt mỏi và áy náy với chồng, Harisu quyết định buông bỏ cuộc hôn nhân này.
"Anh ấy vì tôi mà chịu quá nhiều thiệt thòi. Dư luận nghiệt ngà gièm pha anh ấy yêu người đồng tính, là kẻ dị hợm. Mỗi lần như vậy, anh chỉ lặng yên và tự trách bản thân. Tôi chọn ly hôn vì mong anh ấy có thể tìm được người phụ nữ tốt, có con, trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bình thường. Với tôi, anh mãi là người đàn ông tốt, người bạn không thể thay thế", Harisu rơi nước mắt khi nói về chồng cũ trên 1 show truyền hình. Theo tờ Nate, chồng cũ của Harisu hiện tại đã tái hôn và có con rồi.
Nguồn: kenh14.vn