Mỹ nhân "Anh hùng xạ điêu": Bị tẩy chay vì chụp ảnh táo bạo, bạn trai xấu hổ "bay màu"

BomLovely6097

New member
f5643054a9265defbacd.jpg


Từng là "chị đại đả nữ" gây bão màn ảnh Hoa ngữ, giờ đây Huệ Anh Hồng lại phải sống cảnh "FA bền vững" ở tuổi xế chiều, buồn lắm nha!

Tuổi thơ cơ cực phải đi xin ăn, làm vũ nữ kiếm cơm

Huệ Anh Hồng chính là một trong những "đả nữ" huyền thoại của dòng phim võ thuật Hong Kong những năm 1980 - 1990. Chị sinh năm 1960 trong một gia đình trí thức người dân tộc Mãn Châu.

Cách mạng văn hóa khiến bà nội Huệ Anh Hồng bị đánh chết, bố chị phải đưa vợ con "chạy dài" sang Hong Kong trốn nạn. Nhưng drama chưa dứt, bố chị bị lừa sạch tài sản ở Hong Kong, gia đình phá sản luôn nên cuộc sống lâm vào cảnh túng quẫn không tưởng.

Nhà nghèo lại đông con, từ năm 3 tuổi, Huệ Anh Hồng đã phải cùng em gái theo mẹ bán hàng rong, xin ăn ngoài đường. Chạnh lòng vô cùng!

4e97c25b8a1b3c9560fb.jpg


Chia sẻ về tuổi thơ, Huệ Anh Hồng tâm sự: "Ba tuổi, lũ trẻ khác còn được cưng chiều trong lòng mẹ còn tôi xuống đường xin ăn. Phải đi xin mười mấy tiếng đồng hồ, mệt quá thì ngủ luôn trên đường".

Suốt 10 năm trời sống cảnh "ăn xin lề đường", năm 12 tuổi, Huệ Anh Hồng được đi học buổi sáng, buổi chiều và tối chị phải làm vũ nữ ở hộp đêm để kiếm tiền nuôi bản thân.

May quá, nhờ ngoại hình xinh đẹp, năm 17 tuổi, Huệ Anh Hồng được "khai sáng mắt" bởi đạo diễn Trương Triệt trong một buổi casting cho vai Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu.

b00c46aebc5a8dfab059.jpg


Sau khi Huệ Anh Hồng diễn thử, đạo diễn Trương Triệt đã phải quay sang nói với phó đạo diễn: "Cô gái này xinh đẹp, rất đáng yêu, không đóng Mai Siêu Phong được. Vai Mục Niệm Từ chưa có ai diễn, chi bằng để cô bé đóng vai này".

Thế là vai diễn nàng Mục Niệm Từ xinh đẹp đã thuộc về Huệ Anh Hồng từ đấy. Vai diễn đầu tay cũng đánh dấu "cú chuyển mình" cho sự nghiệp của cô gái chưa đầy 20 tuổi.

Huệ Anh Hồng chính thức trở thành diễn viên của công ty Thiệu Thị Huynh Đệ, đồng thời chị cũng được đạo diễn Trương Triệt - vị đạo diễn được xem là "cha đẻ" của phim võ hiệp Hồng Kông nhận làm con gái nuôi. Xịn xò!

Chị được công ty "đẩy" hết mình. Đồng thời nhờ sự quyết tâm, không ngại khó, không ngại khổ khi tham gia hàng loạt các dự án hành động nguy hiểm, Huệ Anh Hồng cũng trở thành "đả nữ" duy nhất đăng quang Ảnh hậu Kim Tượng Hong Kong.

132fcd79d226625209bb.jpg


03437385b90555409e26.jpg


Bị tẩy chay vì chụp ảnh khoe thân

Trong lúc sự nghiệp đang "lên như diều gặp gió", công ty Thiệu Thị bất ngờ phá sản vào năm 1987. Đồng thời, nửa cuối thập niên 1990 dòng phim võ thuật Hong Kong thoái trào khiến sự nghiệp của Huệ Anh Hồng "tụt dốc không phanh".

Năm 1988, vì muốn chứng minh bản thân là đả nữ nhưng lại rất quyến rũ, có thể đóng được thể loại phim tình cảm lãng mạn, Huệ Anh Hồng quyết định sang Pháp thực hiện bộ ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy.

Tuy nhiên, những bức ảnh khoe thân trần trụi đi ngược với văn hóa Á Đông của chị lại khiến khán giả "quay xe" ngay lập tức, chỉ trích thậm tệ.

f414adac5b040d671193.jpg


Bộ ảnh khỏa thân không chỉ gây chấn động làng giải trí Hong Kong mà còn khiến chuyện tình của Huệ Anh Hồng "toang" luôn. Bạn trai bấy giờ của nữ diễn viên có xuất thân danh gia vọng tộc, anh ta cảm thấy xấu hổ trước những hình ảnh lõa lồ của bạn gái và không thể tiếp tục mối quan hệ với chị. Từ "bạn trai số 1" thành "người dưng ngược lối" chỉ trong nháy mắt!

Bị khán giả quê nhà tẩy chay, lại đau khổ vì mối tình "toang", Huệ Anh Hồng suy sụp đến mức rơi vào trầm cảm và từng có lúc nghĩ đến chuyện "tự giải thoát bản thân".

May mắn là chị được người nhà phát hiện kịp thời, đưa đi khám bệnh mỗi ngày để chữa trị căn bệnh tinh thần.

4d0d640cfa8353567d6e.jpg


Sau này, khi nhắc lại biến cố năm xưa, Huệ Ánh Hồng thừa nhận bản thân vô cùng hối hận khi nghĩ đến chuyện tự sát: "Tôi chưa bao giờ làm sai điều gì, ngoại trừ quyết định tự sát, đó là quyết định ngu ngốc nhất mà tôi từng thực hiện trong đời".

Vượt qua được giai đoạn trầm cảm, Huệ Anh Hồng bắt đầu "comeback" với công việc diễn xuất từ những năm đầu 2000. Chị tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Pháp chứng tiên phong, Cung tâm kế, Xứng danh tài nữ, Tâm ma, Khuynh thế hoàng phi, Ỷ thiên đồ long ký...

Tuổi 60 trẻ trung nhưng cô đơn lẻ bóng

Hiện nay, ở tuổi U60, Huệ Anh Hồng vẫn miệt mài diễn xuất. Tuy nhiên, sự nghiệp phát triển lại "trái dấu" với đường tình duyên của đả nữ nức tiếng một thời.

Trong khi các đồng nghiệp cùng thời gần như đã "yên bề gia thất" với tổ ấm nhỏ, Huệ Anh Hồng vẫn hằng ngày "đi về một mình". Forever alone!

Nữ diễn viên cho biết, thời hoàng kim của sự nghiệp, chị cũng hẹn hò với không ít người đàn ông. Tuy nhiên, chẳng mối tình nào được "long lasting".

b0ea1d32a4f9244f66f9.jpg


Sau khi chia tay bạn trai vì bộ ảnh khỏa thân, Huệ Anh Hồng từng hẹn hò với Hoàng Tử Dương - tài tử kém chị 7 tuổi. Hai người chia tay năm 1991. Năm 40 tuổi, Huệ Anh Hồng yêu một người làm ngoài ngành giải trí nhưng mối tình cũng chỉ kéo dài nửa năm thôi.

Chuyện tình sâu đậm nhất của Huệ Anh Hồng là mối tình đầu với một chàng trai người Mỹ. Khi Huệ Anh Hồng còn là cô gái bán hàng rong, chàng trai này ngày nào cũng mua kẹo của chị. Tuy nhiên sau đó, bạn trai chị "bặt vô âm tín" luôn. Điều này khiến Huệ Anh Hồng rất đau khổ.

Ngoài ra, việc anh ruột - nam diễn viên Huệ Thiên Tứ và mẹ ruột của Huệ Anh Hồng qua đời cũng khiến chị vô cùng đau khổ, không còn mấy "mặn mà" với chuyện tình cảm.



Hiện tại, Huệ Anh Hồng chỉ còn lại một cô em gái là người thân. Không vướng bận chuyện tình cảm, Huệ Anh Hồng tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc nhan sắc, duy trì sự khỏe khoắn, trẻ trung cho bản thân.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top