Mỹ nhân 47 tuổi từng ngồi tù giờ đại náo cuộc thi hoa hậu, lọt luôn Top 5 và "xử đẹp" cả ái nữ ông trùm sòng bạc

Dù bị chê "lố lăng", "quá trớn" hay "hết thời", không ai dám phủ nhận mỹ nhân này là một hiện tượng đỉnh của chóp showbiz nha!

Cung Tuyết Hoa tên thật là Giang Tấn, sinh năm 1948 tại Thượng Hải, Trung Quốc - chị là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất làng giải trí Hoa ngữ đấy. Từ một cô gái xuất thân nghèo túng nhưng lại được trời phú cho nhan sắc cực phẩm, chị đã trải qua cả một cuộc đời như phim Hollywood: từ buôn lậu, vào tù ra tội, thi hoa hậu lúc... trung niên luôn, rồi đến những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ biến thành "thảm họa" và hàng loạt phát ngôn gây choáng váng. Dù scandal dính chặt như hình với bóng, Cung Tuyết Hoa vẫn là một hiện tượng hiếm có - biểu tượng của sự tự tin bất chấp tuổi tác lẫn lời đời

0f32e740616115989b46.jpg


Sinh ra trong gia đình bình thường, không có nền tảng học vấn cao, Cung Tuyết Hoa sớm nghỉ học để kiếm sống. Với visual "trời ban tặng" từ nhỏ, chị nhanh chóng nhận ra nhan sắc chính là "vốn liếng" lớn nhất của mình. Chị từng kết hôn với một Đại sứ Pháp tại Thượng Hải, theo chồng sang Pháp sống một thời gian, nhưng cuộc hôn nhân chẳng được bao lâu. Sau ly hôn (và có một con trai), chị trở về quê hương, tham gia đóng phim và các hoạt động giải trí.

Tuy nhiên, khát khao giàu có đã đẩy chị vào con đường sai lầm. Cung Tuyết Hoa tham gia đường dây buôn lậu vàng và bán đồng hồ, trang sức fake. Hậu quả là chị bị bắt và phải ngồi tù 2 năm. Sau khi ra tù, bạn trai lúc đó trách móc rồi bỏ luôn. Scandal này khiến hình ảnh "mỹ nhân" của chị bị damage nghiêm trọng, nhưng cũng rèn luyện cho chị sự kiên cường đáng nể phết đấy

e3c1aaa395765e43ad24.jpg


6f42afbd8897d1402d2a.jpg


7678d957f908b6fa8025.jpg


fe36e694e9a745d27dae.jpg


## Plot twist chấn động: Thi hoa hậu ở tuổi... 47 và lọt Top 5 như chơi

Năm 1995, cuộc thi Hoa hậu Châu Á của đài ATV chứng kiến một sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Ngay sau khi bỏ giới hạn độ tuổi, cuộc thi lập tức đón một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Giữa dàn thí sinh đôi mươi tuổi đời, một chị đẹp 47 tuổi tên Cung Tuyết Hoa tự tin sải bước trên sân khấu. Với nhan sắc mặn mà, body bốc lửa và thần thái "ăn đứt" đàn em, chị không chỉ lọt vào Top 5 mà còn trở thành cái tên hot nhất truyền thông lúc đó.

Dù không đăng quang ngôi vị cao nhất, nhưng Cung Tuyết Hoa đã thực hiện được một cú "chiếm spotlight" ngoạn mục. Năm đó, báo chí Hong Kong (Trung Quốc) toàn hình ảnh chị, biến chị thành hiện tượng "người nổi tiếng muộn" thành công nhất lịch sử luôn nha

3633d45b4742674d9ef2.jpg


110ec4c9e8d9f1e043e7.jpg


## Không ngại đối đầu ái nữ trùm sòng bạc - Drama căng hơn cả phim

Cung Tuyết Hwa không chỉ nổi danh bởi nhan sắc mà còn bởi cá tính "ai dè ai chạm". Chị từng khiến dư luận sốc nặng khi khơi mào cuộc chiến pháp lý với Hà Siêu Quỳnh – ái nữ quyền lực, người thừa kế của trùm sòng bạc Hà Hồng Sân đấy!

Cụ thể vào năm 2008, khi đã ở tuổi lục tuần, chị gặp một tai nạn chấn động khi đi tàu du lịch tại Macau (Trung Quốc). Vụ va chạm mạnh khiến chị bị thương nặng, phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn ảnh hưởng đến nội tạng.

1a978947c98b0bf21a1f.jpg


Điều đáng nói, công ty vận hành con tàu đó thuộc sở hữu của gia tộc họ Hà khét tiếng - mà người đứng đầu khi ấy là bà trùm Hà Siêu Quỳnh. Cung Tuyết Hoa không ngần ngại đâm đơn kiện đòi bồi thường, biến mình thành một "cơn ác mộng" pháp lý đối với ái nữ nhà trùm sòng bạc.

Tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), gia tộc họ Hà là thế lực không ai dám đụng đến. Việc một nữ diễn viên có quá khứ ngồi tù dám đứng ra kiện người kế thừa đế chế tỷ đô đã tạo nên một làn sóng truyền thông khủng khiếp. Dù bị đánh giá là "trứng chọi đá", Cung Tuyết Hoa vẫn tuyên bố: "Tôi không sợ ai cả, sự thật chỉ có một". Hành động này đã khẳng định cá tính "ngông" và bản lĩnh của chị trước những quyền lực tuyệt đối luôn

## Từ "Đệ nhất mỹ nhân" thành "thảm họa thẩm mỹ" và loạt phát ngôn gây sốc

Tuy nhiên, cuộc đời của Cung Tuyết Hoa không chỉ có những "chiến tích" đâu nha. Khi về tuổi xế chiều, cái tên của chị thường gắn liền với cụm từ "thảm họa thẩm mỹ". Ở tuổi U70, vì quá ám ảnh với việc giữ gìn nhan sắc, chị đã lạm dụng "dao kéo" quá nhiều. Cung Tuyết Hoa thường xuyên diện những bộ cánh "cố trẻ" như trang phục thủy thủ, váy Lolita hay những bộ đầm xuyên thấu bạo liệt trên thảm đỏ. Thêm vào đó là thói quen dùng app chỉnh ảnh đến mức... biến dạng cả không gian xung quanh chỉ để có một chiếc cằm nhọn và làn da trắng bệch.

Gương mặt biến dạng, cằm nhọn hoắt và gu thời trang "cố trẻ" quá mức khiến công chúng không khỏi xót xa cho một đại mỹ nhân một thời. Đáp lại, Cung Tuyết Hoa có những phát ngôn "sốc óc" như: "Tôi là người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc trong vòng 300 năm qua", "Sắc đẹp của tôi là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt"... hay thậm chí là đã không gần gũi đàn ông suốt 28 năm để giữ nhan sắc trẻ đẹp

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top