Mỹ ngại Nga nên chưa chắc cho Đức mượn tên lửa Tomahawk rồi đó các bạn ơi!

83c51798d9bd42b37226.jpg


Theo Politico thì Mỹ đang nghĩ đi nghĩ lại chuyện bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức, lý do chính là... sợ Nga phản ứng mạnh quá!

56fd713df4557833af46.jpg


Có tận 2 quan chức châu Âu và 1 quan chức Mỹ confirm luôn là Uncle Sam đang lo sốt vó về chuyện căng thẳng có thể leo thang, cộng với việc Nga sẽ trả đũa ra sao nữa.

Mà thật ra Mỹ còn một nỗi lo nữa đó là... kho vũ khí của Lầu Năm Góc đang cạn dần rồi các bro ạ!

Nghe tin này mà các chính trị gia Đức cũng buồn lây luôn. Giờ họ đang phải quay sang tìm phương án B từ châu Âu để lấp chỗ trống về vũ khí tấn công tầm xa chính xác cao.

Cuộc tranh luận ở Đức bây giờ không phải là chọn loại vũ khí nào cụ thể, mà là làm sao để có được vũ khí đánh xa tốt một cách nhanh nhất có thể.

Các phương án đang được cân nhắc bao gồm: mua hẳn một hệ thống hoàn chỉnh, hợp tác với đồng minh để sản xuất chung, hoặc đầu tư dài hạn vào các dự án phát triển vũ khí của châu Âu.

Drone và các hệ thống vũ khí rẻ hơn cũng được nghĩ tới, nhưng giới chiến lược quốc phòng Đức cho rằng chúng không thể thay thế hoàn toàn được tên lửa Tomahawk đâu nhé!

080fc7fe8676fa9c838e.jpg


Hồi đầu tháng 5, có tin Đức đang ngóng chờ Mỹ trả lời về việc mua bệ phóng di động Typhon và tên lửa Tomahawk. Deal này khủng đấy - lên tới 400 tên lửa Block Vb, giá trị hơn 1 tỷ euro luôn!

Politico có lưu ý là Mỹ đã dùng cả nghìn tên lửa Tomahawk và tên lửa đánh chặn Patriot chỉ trong vài tuần đầu đánh Iran thôi. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từng nói với Quốc hội tháng trước rằng sẽ mất "nhiều tháng và nhiều năm" mới bù lại được số đạn dược đã xài.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top