Phải công nhận là trai đẹp này vào vai hoàng đế mà fit đến mức như sinh ra để làm vua luôn các bạn ơi!
Trong làn sóng đào lại các bộ phim huyền thoại của Vbiz, Ngọn Nến Hoàng Cung được netizen nhắc đến như một kiệt tác phim lịch sử Việt Nam đỉnh cao nhất thời bấy giờ. Phim này xịn đến mức nào? Hàng trăm diễn viên, gần 2000 bộ trang phục (nghe mà choáng luôn á), quay trải dài ba miền từ Đà Lạt, Buôn Ma Thuột đến tận Pháp, Trung Quốc để kể về giai đoạn cuối đời vua Bảo Đại. Và người đảm nhận vai vua Bảo Đại chính là nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn.
Theo Huỳnh Anh Tuấn tự kể: "Ai cũng tưởng được đóng vua là sướng nhưng tôi thấy khổ lắm, vì vua thì lúc nào cũng phải quần áo chỉnh tề, tác phong đạo mạo...". Chỉ riêng một cảnh vua Bảo Đại ký tên vài giây trên màn hình thôi mà anh phải mất hàng tháng trời tập ký cho giống y chang nhà vua. Ngoài ra, anh còn phải chạy Đà Lạt - Sài Gòn như đi chợ vì phải có mặt trong 8.600 cảnh (tính ra mà xỉu luôn á).
Nhờ sự nỗ lực đó, Huỳnh Anh Tuấn đã mang đến cho khán giả một hình ảnh hoàng đế đa tình, visual điển trai mà vẫn toát ra khí chất quyền uy của người lãnh đạo, vibe quý tộc cực mạnh. Giọng nói của anh cũng được khen trầm ấm, điềm tĩnh, nghe mà thấy cao sang hơn người với những câu từ chuẩn mực được đào tạo từ bé. Đến giờ, khán giả vẫn khẳng định không ai có thể vào vai vua Bảo Đại mà toát ra thần thái hoàng gia như anh được. Trước khi đóng Ngọn Nến Hoàng Cung, Huỳnh Anh Tuấn cũng từng thể hiện vai hoàng đế Trần Quý Khoáng trong phim Trùng Quang Tâm Sử.
Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, là diễn viên cùng thời với các tài tử đình đám như Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh,... Ngày xưa, anh được ví như "nam thần màn ảnh của thập niên 1990" khi sở hữu ngoại hình điển trai, đầy nam tính (giờ xem lại vẫn xịn xò nha).
Từng học ngành thiết kế, cũng từng làm đến chức giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên chụp ảnh quảng cáo nhưng Huỳnh Anh Tuấn sớm nhận ra ước mơ thực sự của mình là diễn xuất khi có cơ hội góp mặt trong một số MV của ca sĩ Phi Nhung. Chính vì đam mê cháy bỏng với nghề, anh quyết định bỏ hết sự nghiệp để trở thành diễn viên (quyết tâm phải gọi là máu lửa). Phim đầu tiên giúp Huỳnh Anh Tuấn được khán giả biết đến rộng rãi là Em Và Michael (năm 1993). Giai đoạn thập niên 90, anh liên tục ghi dấu ấn với loạt phim như Hạ Sĩ Quan, Đồng Tiền Nhân Nghĩa, Nữ Trinh Sát Đặc Nhiệm, Mãi Mãi Tình Hồng, Những Nẻo Đường Phù Sa,...
Nguồn: soha.vn
Trong làn sóng đào lại các bộ phim huyền thoại của Vbiz, Ngọn Nến Hoàng Cung được netizen nhắc đến như một kiệt tác phim lịch sử Việt Nam đỉnh cao nhất thời bấy giờ. Phim này xịn đến mức nào? Hàng trăm diễn viên, gần 2000 bộ trang phục (nghe mà choáng luôn á), quay trải dài ba miền từ Đà Lạt, Buôn Ma Thuột đến tận Pháp, Trung Quốc để kể về giai đoạn cuối đời vua Bảo Đại. Và người đảm nhận vai vua Bảo Đại chính là nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn.
Theo Huỳnh Anh Tuấn tự kể: "Ai cũng tưởng được đóng vua là sướng nhưng tôi thấy khổ lắm, vì vua thì lúc nào cũng phải quần áo chỉnh tề, tác phong đạo mạo...". Chỉ riêng một cảnh vua Bảo Đại ký tên vài giây trên màn hình thôi mà anh phải mất hàng tháng trời tập ký cho giống y chang nhà vua. Ngoài ra, anh còn phải chạy Đà Lạt - Sài Gòn như đi chợ vì phải có mặt trong 8.600 cảnh (tính ra mà xỉu luôn á).
Nhờ sự nỗ lực đó, Huỳnh Anh Tuấn đã mang đến cho khán giả một hình ảnh hoàng đế đa tình, visual điển trai mà vẫn toát ra khí chất quyền uy của người lãnh đạo, vibe quý tộc cực mạnh. Giọng nói của anh cũng được khen trầm ấm, điềm tĩnh, nghe mà thấy cao sang hơn người với những câu từ chuẩn mực được đào tạo từ bé. Đến giờ, khán giả vẫn khẳng định không ai có thể vào vai vua Bảo Đại mà toát ra thần thái hoàng gia như anh được. Trước khi đóng Ngọn Nến Hoàng Cung, Huỳnh Anh Tuấn cũng từng thể hiện vai hoàng đế Trần Quý Khoáng trong phim Trùng Quang Tâm Sử.
Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, là diễn viên cùng thời với các tài tử đình đám như Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh,... Ngày xưa, anh được ví như "nam thần màn ảnh của thập niên 1990" khi sở hữu ngoại hình điển trai, đầy nam tính (giờ xem lại vẫn xịn xò nha).
Từng học ngành thiết kế, cũng từng làm đến chức giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên chụp ảnh quảng cáo nhưng Huỳnh Anh Tuấn sớm nhận ra ước mơ thực sự của mình là diễn xuất khi có cơ hội góp mặt trong một số MV của ca sĩ Phi Nhung. Chính vì đam mê cháy bỏng với nghề, anh quyết định bỏ hết sự nghiệp để trở thành diễn viên (quyết tâm phải gọi là máu lửa). Phim đầu tiên giúp Huỳnh Anh Tuấn được khán giả biết đến rộng rãi là Em Và Michael (năm 1993). Giai đoạn thập niên 90, anh liên tục ghi dấu ấn với loạt phim như Hạ Sĩ Quan, Đồng Tiền Nhân Nghĩa, Nữ Trinh Sát Đặc Nhiệm, Mãi Mãi Tình Hồng, Những Nẻo Đường Phù Sa,...
Nguồn: soha.vn