Tối 29/1 vừa rồi, tập 57 của bộ phim Lằn Ranh đã khiến dân tình "nức nở" không lối thoát luôn á! Cảnh đối đầu giữa hai người bạn thân 20 năm - Triển (Mạnh Trường) và Thu (Hồng Diễm) - trong phòng thẩm vấn đã làm tan nát trái tim bao khán giả. Netizen khen tới tấp, bảo phim này "xứng đáng phong thần" cả về nội dung lẫn diễn xuất luôn!
Trong tập này, nhân vật Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh Việt Đông - tưởng đâu đã "vượt qua vũ môn", chuẩn bị được điều chuyển đi nơi khác để thoát nạn. Hắn còn đe dọa cả sếp của mình nữa là đằng khác!
Nhưng ơ kìa, Viện Kiểm sát đã thu thập đủ bằng chứng về dự án Trinh Tam và ra lệnh bắt giam Triển rồi. Tại cơ quan điều tra, Triển vẫn cứng đầu cứng cổ, từ chối trả lời câu hỏi nào, khẳng định mình vô tội và đòi gặp luật sư.
Cuối cùng thì Thu - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Việt Đông - phải tự tay bước vào phòng thẩm vấn để đối mặt với người bạn thân của mình. Moment này là moment tâm điểm luôn các bạn ơi!
Khi đối diện với Thu, Triển không còn "lươn lẹo" như trước nữa. Hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng khi bị chính người bạn mình vạch trần tội lỗi. Cuối cùng, Triển đã bật khóc và thể hiện sự hối hận: "Tôi xin lỗi, thực sự là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mọi thứ cứ cuốn đi và chính bản thân tôi cũng không nhận ra nữa".
Diễn xuất của cả Mạnh Trường lẫn Hồng Diễm trong cảnh này đỉnh đến mức nhiều người xem phải bật khóc theo luôn! Dân tình thương cảm cho hai người bạn thân 20 năm phải đối đầu nhau trong hoàn cảnh một người phạm tội, một người thực thi công lý.
Comment của netizen cứ như "mưa lời khen" vậy: "Việc hỏi cung giữa Thu và Triển thật buồn cho 2 người bạn thân. Pháp bất vị thân, thương cho Thu không chịu nổi cảnh éo le nhưng phải thực thi nhiệm vụ", "Mạnh Trường diễn hay quá, tôi đã khóc khi anh thể hiện sự hối hận, Triển là người thông minh, nhưng thông minh quá tự hại mình", "Mạnh Trường đóng tài nhỉ: tay run, mặt tái mét, lo sợ đúng nghĩa luôn. Rồi phân cảnh khóc khi gặp Thu. Trời, đỉnh chóp", "Nhìn ánh mắt và những nụ cười chứa ẩn mọi nội tâm nhân vật cần lột tả mà muốn xem mãi", "Công nhận vai Triển do Mạnh Trường đảm nhận cân cả Lằn Ranh", "Mình thấy đạo diễn thật tài tình khi cho Mạnh Trường nhập vai Triển, ánh mắt, khuôn miệng, đài từ quá đạt. Mình quá ấn tượng với vai diễn này".
Nhiều người còn nhận xét vai diễn Ngọc Triển trong Lằn Ranh là bước tiến vượt bậc của Mạnh Trường! Nhân vật này có vẻ ngoài chỉn chu, lời nói mềm mỏng, nhưng thực chất là người đứng sau thao túng các phi vụ mờ ám. Triển không trực tiếp ra tay, nhưng lại nắm nhiều thông tin và mối quan hệ, đóng vai trò không thể thiếu trong các sai phạm.
Nhân vật này đúng với tên phim luôn - luôn nằm trên lằn ranh giữa thiện và ác, đúng và sai. Với bạn bè, Triển hết mình; với vợ, Triển là người chồng chiều chuộng. Nhưng hắn luôn đặt lợi ích bản thân lên trên hết, và có những khoảnh khắc lộ bộ mặt tinh ranh sắc lẻm khi gặp người đe dọa đến lợi ích của mình.
Mạnh Trường sinh năm 1985, được mệnh danh là nam thần màn ảnh Việt với vẻ ngoài phong độ, lịch lãm. Anh có gương mặt điển trai, nụ cười hiền lành nên thường đóng những vai chính diện như trong Zippo, mù tạt và em, Ngược chiều nước mắt, Hương vị tình thân, Hồ sơ cá sấu, Hoa nở trái mùa, Chúng ta của 8 năm sau...
Ngọc Triển là nhân vật "nửa chính nửa tà", có tính cách đặc biệt và mới lạ so với những gì Mạnh Trường từng làm. Dù độ khó cao, anh đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn cực đỉnh, khiến người xem luôn phải băn khoăn: Triển có phải phản diện không? Có phải "trùm cuối" trong Lằn Ranh không? Hắn đang ở phe phái nào? Đây chính là thành công lớn của Mạnh Trường!
Nguồn: soha.vn
Trong tập này, nhân vật Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh Việt Đông - tưởng đâu đã "vượt qua vũ môn", chuẩn bị được điều chuyển đi nơi khác để thoát nạn. Hắn còn đe dọa cả sếp của mình nữa là đằng khác!
Nhưng ơ kìa, Viện Kiểm sát đã thu thập đủ bằng chứng về dự án Trinh Tam và ra lệnh bắt giam Triển rồi. Tại cơ quan điều tra, Triển vẫn cứng đầu cứng cổ, từ chối trả lời câu hỏi nào, khẳng định mình vô tội và đòi gặp luật sư.
Cuối cùng thì Thu - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Việt Đông - phải tự tay bước vào phòng thẩm vấn để đối mặt với người bạn thân của mình. Moment này là moment tâm điểm luôn các bạn ơi!
Khi đối diện với Thu, Triển không còn "lươn lẹo" như trước nữa. Hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng khi bị chính người bạn mình vạch trần tội lỗi. Cuối cùng, Triển đã bật khóc và thể hiện sự hối hận: "Tôi xin lỗi, thực sự là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mọi thứ cứ cuốn đi và chính bản thân tôi cũng không nhận ra nữa".
Diễn xuất của cả Mạnh Trường lẫn Hồng Diễm trong cảnh này đỉnh đến mức nhiều người xem phải bật khóc theo luôn! Dân tình thương cảm cho hai người bạn thân 20 năm phải đối đầu nhau trong hoàn cảnh một người phạm tội, một người thực thi công lý.
Comment của netizen cứ như "mưa lời khen" vậy: "Việc hỏi cung giữa Thu và Triển thật buồn cho 2 người bạn thân. Pháp bất vị thân, thương cho Thu không chịu nổi cảnh éo le nhưng phải thực thi nhiệm vụ", "Mạnh Trường diễn hay quá, tôi đã khóc khi anh thể hiện sự hối hận, Triển là người thông minh, nhưng thông minh quá tự hại mình", "Mạnh Trường đóng tài nhỉ: tay run, mặt tái mét, lo sợ đúng nghĩa luôn. Rồi phân cảnh khóc khi gặp Thu. Trời, đỉnh chóp", "Nhìn ánh mắt và những nụ cười chứa ẩn mọi nội tâm nhân vật cần lột tả mà muốn xem mãi", "Công nhận vai Triển do Mạnh Trường đảm nhận cân cả Lằn Ranh", "Mình thấy đạo diễn thật tài tình khi cho Mạnh Trường nhập vai Triển, ánh mắt, khuôn miệng, đài từ quá đạt. Mình quá ấn tượng với vai diễn này".
Nhiều người còn nhận xét vai diễn Ngọc Triển trong Lằn Ranh là bước tiến vượt bậc của Mạnh Trường! Nhân vật này có vẻ ngoài chỉn chu, lời nói mềm mỏng, nhưng thực chất là người đứng sau thao túng các phi vụ mờ ám. Triển không trực tiếp ra tay, nhưng lại nắm nhiều thông tin và mối quan hệ, đóng vai trò không thể thiếu trong các sai phạm.
Nhân vật này đúng với tên phim luôn - luôn nằm trên lằn ranh giữa thiện và ác, đúng và sai. Với bạn bè, Triển hết mình; với vợ, Triển là người chồng chiều chuộng. Nhưng hắn luôn đặt lợi ích bản thân lên trên hết, và có những khoảnh khắc lộ bộ mặt tinh ranh sắc lẻm khi gặp người đe dọa đến lợi ích của mình.
Mạnh Trường sinh năm 1985, được mệnh danh là nam thần màn ảnh Việt với vẻ ngoài phong độ, lịch lãm. Anh có gương mặt điển trai, nụ cười hiền lành nên thường đóng những vai chính diện như trong Zippo, mù tạt và em, Ngược chiều nước mắt, Hương vị tình thân, Hồ sơ cá sấu, Hoa nở trái mùa, Chúng ta của 8 năm sau...
Ngọc Triển là nhân vật "nửa chính nửa tà", có tính cách đặc biệt và mới lạ so với những gì Mạnh Trường từng làm. Dù độ khó cao, anh đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn cực đỉnh, khiến người xem luôn phải băn khoăn: Triển có phải phản diện không? Có phải "trùm cuối" trong Lằn Ranh không? Hắn đang ở phe phái nào? Đây chính là thành công lớn của Mạnh Trường!
Nguồn: soha.vn